hôm qua người bạn vừa kể cho tôi nghe 1 câu chuyện như thế này, bạn ấy nằm mơ thấy cụ rùa, cụ rùa lên bờ và nằm phơi bụng ra như đang ngồi, và mọi người xúm lại hỏi ai có thể nói chuyện với cụ rùa thì không ai nghe được hết nhưng chỉ có mình bạn ấy là nghe được, rồi bạn ấy tiến lại gần thì cụ rùa bảo "đừng chữa trị cho cụ làm gì, cụ không thích mọi người chữa trị cho cụ đâu, cụ chỉ muốn đi 1 vòng các tỉnh miền tây thôi, cụ đã đến Tây Ninh rồi nhưng các tỉnh miền tây thì cụ chưa đi, cụ chỉ muốn đi 1 vòng thôi". Tỉnh dậy thì bạn ấy hoang mang không biết giấc mơ có ý nghĩa gì hay có thật đó là ý muốn của cụ rùa, bạn tôi chưa bao giờ mơ giấc mơ kỳ lạ như thế này, ai có ý kiến gì thì chỉ giúp. (Đây là lời kể thực không phải chuyện bịa, hy vọng các bạn đừng đùa giỡn nhé)