Hôm qua 08:28 PM<BR />

Đã một năm trôi qua với biết bao kỉ niệm, biết bao khó khăn. Đã có những lúc tình yêu này tưởng như không thể tiếp tục được nữa, đã có những lúc dường như tình yêu em dành cho anh bị chết lặng vì những lời nói dối, vì những lần anh phụ lại tình em và cũng vì những mệt mỏi khi có quá nhiều khó khăn.<BR />

Và cũng đã có lúc em muốn dừng lại vì có quá nhiều áp lực, có quá nhiều khó khăn và cũng vì niềm tin nơi anh không còn. Em nghĩ mình có thể quên được anh, sẽ làm được tất cả khi không có anh ở bên. Nhưng em lại không thể, vì trái tim này em đã dành trọn cho anh mất rồi.<BR />

Bất chấp mọi ngăn cản của gia đình để yêu anh, để ở bên anh, vì anh đã có lúc em trở thành đứa con bất hiếu không nghe lời bố mẹ. Những lúc nước mắt em rơi vì đã làm bố mẹ phải buồn, anh đã ôm em vào lòng rồi lau khô những giọt nước mắt ấy, anh đã hứa sẽ mãi yêu em, sẽ cùng em vượt qua tất cả, sẽ cố gắng để bố mẹ chấp nhận anh. Và rồi cuối cùng bố mẹ đã chấp nhận gặp anh, đã cho anh cơ hội khẳng định mình.<BR />

Em hạnh phúc lắm khi biết bố mẹ không còn kiên quyết ngăn cấm chúng ta nữa. Vượt qua khó khăn và rào cản của gia đình em, tưởng chừng như sẽ chẳng còn khó khăn nào nữa, nhưng người phụ nữ ấy vẫn không chịu buông tha anh, không chịu để chúng ta đến với nhau và cũng vì anh không quyết đoán. Rồi mình lại giận nhau, lại xa nhau hơn, anh lại làm cho em phải rơi nước mắt, lại làm trái tim em đau đớn tổn thương vì người phụ nữ ấy...<BR />

Vậy mà em vẫn yêu anh, vẫn tin anh như ngày hôm nay. Lần đầu tiên có một người đàn ông quỳ xuống trước mặt em và xin tha thứ, người đó lại là anh- người em yêu bằng cả trái tim mình. Anh nói hãy vì anh, hãy chịu thiệt thòi vì người phụ nữ ấy và vì mục đích của chính bản thân anh, vì hạnh phúc của chúng mình.<BR />

Và rồi lại một lần nữa em tha thứ cho anh. Có lẽ vì tình yêu này em dành cho anh quá lớn, nó đủ sức để vượt qua tất cả, vượt qua mọi khó khăn và cũng vượt qua được cả sự nghi ngờ này trong em để giờ đây em vẫn tin và yêu anh hết mình. Anh nói hãy ở bên anh, cho anh động lực để anh làm lại tất cả, hãy cố gắng vì anh. Em đã và vẫn đang làm được điều đó, sẽ đợi anh, sẽ hy sinh tình yêu này vì anh.<BR />

Những gì em đã và đang làm đã chứng minh được tình yêu em dành cho anh lớn như thế nào. Chỉ mong anh một điều, mong anh hãy nhớ bên anh luôn có em, luôn có một người làm động lực cho anh cố gắng, luôn có một người phụ nữ yêu anh hết mình.<BR />

Ở nơi nào đó trên con đường này sẽ luôn có một người vợ đón anh sau những thành công và thất bại của cuộc sống này, sẽ mãi yêu anh và cùng anh đi tiếp chặng đường đời còn lại. Mình sắp thuộc về nhau rồi, một đám cưới hạnh phúc với sự chúc phúc của mọi người… em sẽ là cô dâu đẹp nhất trong mắt anh và sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Đừng bao giờ làm trái tim em tổn thương thêm một lần nào nữa anh nhé? Cho dù phía trước chúng ta có vô vàn khó khăn, nhưng mình cùng bên nhau vượt qua tất cả. Cùng nhau cố gắng phấn đấu vì hạnh phúc của gia đình nhỏ bé của vợ chồng mình sắp tới.<BR />

Hãy nắm thật chặt bàn tay em và đừng bao giờ buông ra nữa anh nhé!<BR />

Mãi yêu anh!<BR />

http://www.chaobuoisang.net/goc-ban-...-con-duong.htm