Chẳng là bên nhà nội em đã bốc mộ ông bà nội vào trước tết năm 2010 rồi sau đó mang hài cốt ông bà vào ***** mộ mới xây. Tuy nhiên gần đây gia đình em và một chú bên đằng nội xảy ra nhiều vấn đề về sức khỏe, tiền bạc. Chú e cũng hay đọc sách về phong thủy. Thấy có việc k hay xảy ra, chú xem sách rồi thấy sách bảo là ***** mộ ông bà e xây như thế thì sau này trong họ hàng sẽ có ng bị điên, con cháu bị tuyệt tự. E nghe thấy ghê quá. Vì quả thật gần đây bố e và chú e cũng gặp phải mấy chuyện fải suy nghĩ rất áp lực. Ví dụ như bố e đợt Tết vừa rồi kí hợp đồng đi tàu trong tìnhh trạng đầu óc k minh mẫn, đến gần lúc đi thì bị suy nhược cơ thể trầm trọng, thậm chí quên rất nhiều thứ. Vì phá vỡ hợp đồng + tiền chăm sóc chữa bệnh cho bố e cũng mất khoảng 40-50tr. Thực ra bố e k tỉnh táo khi kí hợp đồng cũng là có lý do. Đấy là vì bố e uống rượu nhiều quá, cả nhà nói mãi k đc, mà nếu đưa bố vào bệnh viện cai rưọu thì chẳng khác nào mấy ông bị nhốt trong bv thần kinh. Vì vậy nên e và chị gái đã lên mạng tìm và mua thuốc cai rựọu cho bố uống, nhưng chỉ nói đấy là thuốc bổ. Bố e uống vào thì sợ rưọu hẳn, nhưng tác dụng fụ của nó là làm ngưòi dùng thuốc bị tê liệt thần kinh, gặp ảo giác, cơ thể yếu đi... Vì vậy mà bố e kí hợp đồng trong điều kiện suy nghĩ k sáng suốt, thấy những điều khoản rất vô lý mà vẫn ký....Sau đó gd e cũng đã có mâu thuẫn với cty kí hợp đồng với bố e vì họ bắt bố e đi trong đk bố e k thể đi đc (chưa nói đến những điều khoản vô lý trong HD, nhưg việc này k cần thiết nói đến ở đây).

E thì cũng bit chút ít về phong thủy. Thấy nhà mình nhiều vấn đề quá, lấy sách ra xem thì đúng là phong thủy nhà e có vấn đề. E đã tác động vào chỗ có vấn đề ấy thì cũng thấy khoảng 1 tuần sau thì mọi việc có vẻ thấm xuống và êm xuôi hơn.

Riêng với e thì việc làm ăn cũng k đc thuận lợi lắm, gần đây nhìu khi fai suy nghĩ rất nhiều và mệt mỏi nhưng cv cũng chưa tiến triển hiệu quả.

Về việc chú e bị làm sao thì e cũng chưa rõ, vì nghe bố mẹ kể lại. Đại khái là chú e cũng gặp việc j đó có vẻ rất xì trét và cũng mún điên lên.

CÓ thể mọi ng thấy e hơi mê tín, vì việc bố e bị như thế có vẻ đã đc giải thích rõ ràng là do uống thuốc k theo chỉ dẫn của bác sĩ. Nhưng vấn đề là đúng giai đoạn ấy thì cái phong thủy ở nhà e, khu vực mà ảnh hưởng đến bố em (người cha trong gia đình) là ở góc Tây bắc của căn nhà cũng bị rò rỉ nước trầm trọng mà k ai để ý. Chỉ đến khi e về sửa lại, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng thì mọi chuyện mới có vẻ êm xuôi đi 1 chút.

E thì cũng chỉ bit chút ít về phong thủy nhà ở, chứ phong thủy về mồ mả, long mạch các thứ thì chưa rõ. Theo e biết thì xây nhà hay xây mộ thì cũng fai tựa sơn hương thủy. Mộ của ông bà em thì hương thủy nhưng không tựa sơn. ( đường đi và 1 cái ao nằm giữa mộ và núi, nhưng núi thì ở xa mấy km chứ k fai ở ngay trc mặt ạ) . Đăng sau mộ thì chỉ có ruộng. Bên tay trái mộ (vị trí thanh long) nếu nhìn từ trong mộ ra đường thì cũng là ruộng, k có j che chắn. E xin up lên đây 2 bức ảnh gọi là mô tả qua về vị trí ***** mộ của ông bà em. Mong các cao nhân tư vấn giúp e xem vị trí như thế có vấn đề j k? Chẳng may có vấn đề thì còn tìm cách mà khắc phục, chứ khéo sau này e k sinh ra đc thằng ku hay cô nhóc thì xong đời e mất.


ẢNh vị trí chung (cái xanh xanh là ruộng, cái nâu nâu là núi, cái xanh nước biển là ao, ở giữa là đường đi, còn mấy cái hình chữ nhật là mộ của người dân xung quanh, trong đó mộ của ông bà e là cái đã đánh dấu v dưoi cùng ấy ạ.

Đây là link ảnh e post ở 1 4rum khác. Các bác thông cảm vào xem giúp e với ạ. E k bit post ảnh ở đây.
http://ttvnol.com/f_69/p-18622164#post18622164