Xin chào mọi thành viên của diễn đàn "Thế giới vô hình"!

Biết diễn đàn đã lâu nhưng nay BTX mới xin đăng nhập làm thành viên. Lý do cũng bởi BTX rất thích thú trước những bài viết về đạo Phật của một số thành viên ở đây, và đặc biệt là bị ấn tượng bởi quan điểm và cách viết bài của anh NHDV. Xin phép được nói thật như vậy và mong anh đừng khiêm tốn mà từ chối lời khen trên, bởi BTX nhận thấy anh có vẻ là người có thể nói "không" với tất cả mọi thứ :023:

BTX xin kính chào anh :ciao: ! Chúc anh luôn mạnh khỏe và an tịnh (lại hi vọng anh không từ chối sự an tịnh đến với mình!).

BTX này tự biết mình trí mỏng, huệ nông, đức lùn tịt ... nên còn quá ngu ngơ trước thế giới này. Hiểu biết về đạo Phật cũng mù mờ lắm vì kinh chẳng được đọc, thuyết chẳng được rành, thực hành chẳng có thầy dậy. Do đó mà khi đứng trước vô vi Phật Pháp thì BTX có tới hàng tỉ câu hỏi trong đầu để mà phân vân, đến mức nhiều khi tưởng mình có thể hóa tâm thần vì chúng :matcuoi:

Câu hỏi đầu tiên mong anh giảng giải cho, đó là: "Sự nghiệp của Phật có phải là Tu không? Và sự nghiệp đó sẽ dẫn Phật cùng những Phật tử đến đâu trong vũ trụ, đại vũ trụ, đại đại vũ trụ rộng khắp này?"

Mong anh không cười trước câu hỏi và cách hỏi của BTX (nhưng mà nếu có cười thì hãy cứ cười thật to, vì thế nào thì BTX cũng coi đó là câu trả lời cho mình rồi!).

Mong sớm nhận hồi âm của anh!