CHuyện CHẳng LÀ Hôm Qua 17/8 trọng trận mưa tầm tã đổ vào HÀ Nội , em có đứng sem trận mưa đó em còn đứng sem được có 7-9 tia sét đánh vào khu vực yên thường và trong đó có 3 tia đánh cùng vào 1 điểm . CÓ 1 tia là em nhìn rõ nhất là đánh ngay mặt đường cách nha em 400-500m và cách nghĩa trang liệt sĩ có 100m à . VÀ Ngay đêm hôm đó em đi ngủ thấy có 3-5 con quỷ hay ma gì đó vì mỗi con có 1 màu , hình như có màu xanh lá , đỏ , vàng đi trêu mọi người . Rồi 1 lúc sau em thấy Hắc Bạch Vô thường , em nhận ra ngay vì 2 người này 1 trắng 1 đen đi cạnh nhau , và vì em cũng sem vài hình ảnh và bộ phim có 2 người này rồi . Đầu tiên em thấy HẮc Bạch vô thường đuổi theo mấy con quỷ kia , chắc là quỷ rồi vì theo thầy năm hậu trên youtube thì quỷ có màu riêng mà . Đang đuổi theo mấy con quỷ , thì bỗng nhìn thấy em 2 người họ liền đi theo em , khi họ đến gần em thì bỗng nhiên có 3 người 1 người thanh niên nếu ko nhầm thì là cậu của em chết trong tai nạn cách đây mấy năm rồi , 1 người đàn ông trông như ông ngoại của em mới mất đựơc hơn năm với 1 bà ko rõ mặt hình như là bà cô tổ rất thiêng mà mẹ em hay kể . 3 Người Cùng Đánh Đuổi HẮc BẠch Vô Thường , mà điều lạ là dụng cụ họ đánh nhau trông rất giống những đồ bằng giấy mà em vẫn sem bố với mẹ em vẫn hay dùng để hầu đồng .
EM đang ko hiểu tại sao HẮc BẠch Vô Thường Đang đuổi Mấy con Quỷ Kia Lại Chuyển sang đuổi em , và tại sao lại có những người thân Hiện ra đánh đuổi 2 người họ . Ai Giải Thích Dùm Em VỚi
: Lo lắng:: Lo lắng:: Lo lắng:: Lo lắng: