Trang 1 trong 11 1234567 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 218

Ðề tài: Hải Phòng

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Hải Phòng

    Hải Phòng của mình, cái khoảng không chật hẹp 152318,49 ha mà thằng bạn thân vẫn to mồm đi mất 30p là hết cả thành phố, tất nhiên 30p cũng chỉ là cái khoảng ước chừng cho những lúc hứng lên mà lượn lờ con cá cờ ngoài phố. Phố của Hải Phòng không rộng và dài như Hà Nội , cũng chẳng loằng ngoằng và lắm ngóc ngách, nó cứ thẳng ,dọc và ngang như tính cách người Hải Phòng : ''ăn sóng nói gió''. Mùa này chắc phượng nở đỏ rực cả góc phố Hồ Sen ,Lương Khánh Thiện rồi, bằng lăng cũng tím ngắt một màu ở phố Cầu Đất, mình nhớ cái mùi hoa sữa cuối tháng 8 trên đường Trần phú, nhớ lắm,,,,

    Ai cũng nói người Hải Phòng thân thiện, cởi mở, bởi thế mà mình vẫn dương dương tự đắc :'' tao là tiêu biểu cho người Hải Phòng '' thế hệ teen Hải Phòng ngày càng tiến bộ, con gái xinh, ( như mấy con bạn mình chẳng hạn) con trai đẹp ( như thằng bạn thân mình chứ đâu) phong cách tự tin và đĩnh đạc, Nhìn mấy bé lại thèm được trở về như nghững ngày xưa, dù gì thì cũng không thể phủ nhận sinh viên Hải Phòng năng động hehe học cũng tanh mà chơi cũng giỏi.

    Nhắc đến Hải Phòng là phải nhắc đến Đồ Sơn,'' không đi không bít Đồ Sơn''cái địa điểm sơn thuỷ hữu tình,trên núi dưới biển,thơ mộng lắm ,chẳng thế mà chê Đồ Sơn nhưng vẫn phải về Đồ Sơn ầm ầm, phải nhắc đến Hòn Dáu, Bạch Long vĨ hòn ngọc của bắc bộ hay thắng cảnh Tràng Kênh thuộc huyện Thủy Nguyên cách trung tâm thành phố Hải Phòng 20km về phía đông bắc. Tràng Kênh là một quần thể đồi núi đá vôi hang động, sông, nước với cảnh trí thiên nhiên nên thơ . Cát Bà cái tên lớn nhất trong hệ thống quần đảo bao gồm 366 hòn lớn nhỏ, (lập thành huyện đảo) cách thành phố Hải Phòng gần 70km, với vườn sinh thái duy nhât còn lại tại Việt Nam , nhắc nhìu nhìu lắm.





    Còn nếu như bạn muốn đi chùa, phải ghé thăm Đền Nghè, hãy chú ý đến 2 vật tích độc đáo - đó là Khánh đá và Sập đá. Khánh làm bằng một tấm đá nguyên dày 5cm được tách ra thành hình chiếc khánh (có chiều cao 1m, rộng 1,6m). Mặt trước khánh khắc nổi 2 con rồng chầu mặt nguyệt và hình mây bay xung quanh. Mặt sau khánh khắc hình mây bay và sóng nước, cả hai mặt có 2 núm tròn, lồi cao là chỗ để gõ. Tiếng khánh đá trong ngân vang êm dịu, lan tỏa, hướng ta tới cõi tâm linh huyền ảo mà thiêng liêng.Rồi chùa Đỏ, chùa Chiếu...,chùa thờ các anh hùng liệt sĩ quận Hồng Bàng..

    Hải Phòng vào mùa lễ hội tấp nập và ồn ào .Theo truyền thuyết và thần tích thì lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn là lễ hội cầu thịnh vượng và hạnh phúc cho người dân địa phương có từ thế kỷ thứ 18. Một vùng đất gồm những cư dân nhiều nơi về đây khẩn hoang, sinh cơ lập nghiệp.Để có những con trâu vào cuộc đấu giành thứ bậc cao (trận chung kết) trong ngày chính hội (9/8 âm lịch), vòng đấu loại phải thực hiện trước đó (tháng 6 âm lịch). Theo tục lệ, ba làng Đồ Sơn, Đồ Hải và Ngọc Xuyên đều có trâu tham gia trận chung kết. Lệ căn cứ vào “suất đinh” trong số 18 giáp ở ba làng để chọn ra số trâu được thi đấu vòng cuối của mỗi làng. Chọi trâu Đồ Sơn diễn ra trong một buổi, ít khi kéo dài tới một ngày. Cuộc đấu có khi chỉ trong khoảnh khắc là quyết định. Khâu chuẩn bị cho giờ phút giao đấu quyết liệt ấy lại rất công phu và vô cùng thận trọng, vì đây là "Sự thần”.

    Lễ dâng hương mở hội bắt đầu ở đền Nghè thuộc phường Vạn Ninh. Sau đó là lễ rước kiệu bát cống, long đình cờ thần bay phấp phới, rộn rã trong tiếng nhạc bát âm dẫn trâu đi trình thành hoàng làng. Điệu múa khai hội được 24 tráng niên Đồ Sơn chia thành hai hàng trình diễn vừa uyển chuyển, vừa mạnh mẽ. Màu sắc biến hoá linh hoạt và huyền ảo. Tay vung cờ, chân tiến lùi trong tiếng trống trận. Những lá cờ vung lên quật xuống mạnh mẽ, dứt khoát, nhịp nhàng. Có lúc cờ phất tròn như dải lụa quấn lấy thân người. Múa cờ dàn theo hình thế trận, bên tả, bên hữu, lúc như đan chéo vào nhau như hai đội quân đang giao chiến.





    Hội chọi trâu là một ngày hội gắn với tục thờ cúng thuỷ thần và tục hiến sinh; nhưng bên cạnh những tập tục đó là tinh thần thượng võ của người dân Đồ Sơn, Hải Phòng hay như thông lệ hàng năm, Lễ hội truyền thống núi Voi (huyện An Lão) sẽ diễn ra tưng bừng và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân miền biển vào các ngày 12, 13 và 14-2 (tức ngày 15, 16, 17 tháng Giêng năm Bính Tuất). Đây là dịp để du khách được tìm hiểu về vùng đất có bề dày lịch sử và tham gia các hoạt động văn hoá độc đáo. Lễ hội Kỳ Yên được tổ chức hằng năm vào các ngày 15, 16, 17 âm lịch (tháng tổ chức phụ thuộc từng địa phương) khắp các đình làng Nam Bộ. Nhiều hoạt động của lễ hội đã tái hiện một thời hào hùng của vùng đất An Lão, như: biểu diễn trống hội, diễn tích tuồng Hào khí núi Voi, nghi lễ tế ở đền thờ nữ tướng Lê Chân, chùa Chi Lai.....Còn hội đền trạng lại được tổ chức trang trọng tại khu di tích đền Trạng. Đây là sự kiện văn hóa lớn ở Hải Phòng thu hút nhiều khách trong và ngoài nước. Đối tượng suy tôn: Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hội được diễn ra vào ngày 28/11 âm lịch hằng năm.
    Mình còn nhớ có đọc một bài thơ viết về cau Cao Nhân ( Thuỷ nguyên) nghe da diết và chân tình lắm, rồi cả chuyện biết bao người buồn vì làng hoa Đằng Hải bị thu hẹp dưới mức độ chóng mặt của đô thị hoá.

    À, nếu về du lịch thì khách sạn của Hải Phòng cũng được lắm lắm Khách sạn Harbuor View_4 sao này có 207 phòng quay quanh khu vườn nhỏ, thiết kế độc đáo và được trang trí những thiết bị tốt nhất. Khách sạn Tray gồm các loại phòng tiện nghi, hệ thống dịch vụ hoàn hảo, đạt tiêu chuẩn Quốc tế bốn sao sẽ đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của khách khi đến với Tray . Khách sạn Princes _Toạ lạc giữa trung tâm khu du lịch Cát Bà, khách sạn Princes là một khách sạn có vị trí thuận lợi, kiến trúc đẹp hấp dẫn du khách. Nằm ở trung tâm khu du lịch nổi tiếng Cát Bà là khách sạn Hướng Dương I và II, 104 phòng nghỉ sang trọng với trang thiết bị hiện đại.





    Mình cũng đã hứa với đứa bạn thân người Nghệ an sẽ có dịp mời nó về Hải Phòng , cho nó đi ăn mấy món đặc sản miền biển quê mình, thực chất thì nhà mình đếch gần biển ,22km là quá xa với một con bế lười chảy thây như mình, nhưng mình sẽ dẫn nó đi ăn những món ngon mà mình thích: bánh đa cua sợi đỏ dai và mềm ở sau sân vận động Lạch Tray, quán Nguyệt béo ở ngã tư Hồ Sen; bún tôm trên đường Cát Dài với bà chủ bất bình thường tính tiền theo cảm tính ( bằng chứng là mình lần nào đi ăn cũng 10k/bát nhưng thằng Hưng bạn mình lại chỉ phải trả có 8k/bat hichic)(Luna chập nhập..giờ chắc 15k ùi);còn bún om cá rô thì khỏi chê ,ăn nóng vừa ngọt, vừa thanh, vừa thơm, lại đủ mầu rất đẹp: trắng của bún, của thịt cá, xanh của rau và vàng của những cái trứng cá rô lấm tấm. Thêm một chút chanh tươi vắt và vài lát ớt đỏ tươi, vừa ăn, vừa xì xụp húp, ăn đến đâu, biết đến đó nhất là vào những hôm trời rét , đó là 1quán cóc nhỏ xíu nằm ở Cầu Rào , bún cá Hàng Đậu của Hà Nội còn phải gọi bún cá Quang Trung bằng đại ca, ôi mình còn đang thèm ốc kinh khủng , nếu ai nói ốc Hà Nội ngon mình sẽ nhảy xổ vào và tuôn ra 1 tràng rằng nó chẳng hề ngon lành bằng ốc ở quán bà Lan _Đình Đông nhà mình,ốc Hải Phòng cứ nhiều nhan nhản ở Hàng Kênh này, ở Cầu Đất này, bạn có thể tìm thấy bất kì một quán nào trên đường mà chắc chắn 1 điều nó ngon gấp tỉ lần Hà Nội (Luna lại cập nhập ốc ngày xưa ở ngõ 239 Lê lợi ngon số zack lun(ốc xào, hùi nọ Lu lên HN thì ở HN hùi ấy k có ốc xào mà chỉ có ốc luộc...k biết bây giờ thế nào nhưng ốc xào là đặc sản HP ùi, mum ngon thì vào chợ Cát Bi...cũng gọi là tàm tạm còn k mọi ng quá bộ xuống gần ĐHHP, mum ốc xào ngon chết lun, ý lưu ý mọi ng là k vào quán ở ngõ j j thông Phan Đăng Lưu mí Trần Thành Ngọ ăn nhé, êu... về đau bụng...4 đứa mà bà ấy cho mỗi bát nước chấm tí tẹo đợi mãi đợi mãi 30' mí đc lun ý...ăn thì đắng ngắt ....à ai ăn được cay thì đi về Kiến An, chỗ khu đô thị mới xây giáp j j về quân đội ..nhưng chưa tới quân khu 3 đâu, buổi tối bác ý mới mở...cũng ngon nhưng mờ cay xè lưỡi lun (ấy là còn bảo bác cho ít cay đó))





    Bánh bèo Hải Phòng ngon nhất phải kể đến quán bà già đối diện trường mầm non 1/6 đường Lán Bè,nhưng đông khách nhất lại phải kể đến Lê Đại Hành Luna cập nhập...bánh bèo ở đây ăn toàn mỡ tuy nhiên thì đông khách khiếp.hic hic hum nay sao lại thèm nhiều thứ thế không bít, cái món nem cua bể ở đường Cát Cụt làm mình điêu đứng ,nó ngon mà không đắt thì ai chẳng thích,cũng là nem nhưng nem thính chợ Đổ là mình mê hơn cả, thèm,,, thèm ,,,,huhu.Sữa chua của Hải Phòng cũng là đỉnh của đỉnh, mình thích ăn ở Lương Khánh Thiện hơn cả vì ở đó còn có cả caramen mà giá cũng phải chăng,(bi giờ 1500vnđ / hộp, Lu học gần đấy Lu biết) hay món sữa chua dừa ở Đình Đông (Luna :chỗ nì ngon lắm nà!!!).có lẽ mình sẽ là một hướng dẫn viên du lịch tuyệt vời cho những chuyến đi ăn, vì mình sinh ra vỡi sư mệnh cao cả là thưởng thức hichic còn nhiều thứ lắm nhưng mình cũng chẳng nhớ hết trong lúc đầu óc lung tung thế này,Đấy nói có sai đâu, quên mất không nói về chợ Cát Bi rùi huhu, đó là chợ thưc phẩm lớng nhất của dân teen Hải Phòng đơn giản vì nó rất ngon, rất rẻ, rất chất lương, mỗi lần về nhà là mình phải mò xuống đó ăn 1bát gà tần và vác theo một ít bánh sắn rùi mới chịu lon ton đi về.(Luna: vâng xôi sắn ở đây ngon ới là ngon lun ý)Còn hoa quả dầm ở Quang Trung nữa cũng chẳng kém Tô Tịch là mấy đâu.Rùi còn bánh mì Tâm ở gần nhà hát lớn, hehe mình thấy bánh mì pate cay 1000/chiếc ở Hải Phòng còn trở thành đặc sản của Hà Nội cơ mà.Thế các ấy đã được ăn con tu hài ở Đồ sơn chưa, đặc sản biển quê mình đấy,cả bề bề và cồng cộc nữa chỉ 20k/kg thui , hấp chấm tương thì ngon tuyệt vời.(Luna : con bề bề lâu k mum mum giờ hôk bít giá. nhưng ngon lắm ý)



    Món cháo cay nữa nhỷ: món này hay có ở đường...tự nhiên quên tên đường ùi nhưng là đường ở Tòa nhà DG gì đó ngã tư gần tới trường Trần Phú đó!
    ngày xưa Lu hay lóc cóc theo anh qua đấy mum nhưng nhớn nhớn thì về bên gần trường ĐHHP ăn...hình như 7000vnđ/bát! quán Bánh bao to tướng đó, khuyến cáo, ai k ăn được cay cho ít hành cay thôi nhé...êu..cho có nhúm bé xíu xíu mà cay tê lưỡi...




    Bây giờ thì

    mình chỉ còn nhớ được là về Hải Phòng ,sẽ phải dẫn sư phụ đi MÔLISI =mộ liệt sĩ hay còn gọi là công viên các hoàng tử , siêu thị nước mía ( nơi tụ điểm toàn các quán cóc vỉa hè ) trên đường Lạch Tray để đền ơn đáp nghĩa ông sư phụ hờ, ui mình thèm nước mía quá, laị còn thèm nem chua ở hồ An Biên _hồ tình yêu nữa,( các thế hệ đi trược thì vẫn gọi là hồ Quần Ngựa, mấy thằng bạn mất dạy của mình toàn gọi là quần quoại ,còn mình thích gọi là hồ Đào cho nó thơ mộng ) nhớ ngày cấp 3, cái hồi vẫn cùng Tâm xù, Châm điên đạp xe ra hồ trêu mấy đôi iu nhau rùi cười ré lên như một lũ điên nhưng thực ra cũng mơ mộng một ngày mình cũng được ngồi đó bên cạnh người thương ) Luna: điểm tụ tập của "các đôi" . Nhớ nhất vẫn là Bính bridge, hehe thời tiết u ám , trời đen sì mà vẫn có hai đứa điên lặn lội đi ngắm sao ..Rùi nhớ nhà triển lãm Cánh diều, mùa hè ra đó thì cứ là nhất vì lồng lộng gió mà. Mới đi có ít lâu, Parson mọc lên lúc nào mình cũng chẳng hay, nhưng cũng mừng vì Hải Phòng có thêm một chỗ ăn chơi mới hehe,mình là mình chỉ khoái bolling thui, chơi dốt nhưng vẫn thích thế, mới kì chứ.Lâu lâu cũng chẳng ghé Valentine's bar, Windoww, Hà nội phố,Wonder,...Đồng Tiến mà bọn mình toàn gọi đồng tiền hehe. Nơi ăn chơi sang trọng cho dân sành thì mình chẳng bít , chỉ nghe tên mà nào đã dám bước chân vào, chẳng lẽ đi xe đạp vào Biển gọi , Đông Dương, Đất Cảng , Hoàng gia thì nó không đành '' chơi trội có tội với dân lắm '',,,,,,,,bảo vệ nhìn thấy nó đuổi cổ thì chít, xấu hổ muốn độ thổ.
    Hải Phòng những ngày cuối thu, đường phố cũng tĩnh lặng hơn, cái rét của đầu đông làm ai cũng thèm hơi ấm của một bàn tay,

    18h thành phố lại lên đèn, nhộn nhịp trong cái không khí công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trong cái nắng cuối ngày phía biển Đông xa xa

    Hải phòng những ngày mất điện , dân tình đổ xô ra phố trẻ con xách theo ghế, người già mang theo quạt nan, người tìm chút gió, người tìm niềm vui, gặp nhau chỉ để nở 1 nụ cười thân thiện

    ui ui Hải Phòng của mình đấy, vì một Hải Phòng như thế thì sao mà không yêu cho được

    Bạn bè giờ mỗi đứa một nơi ,đứa trong Nam, đứa ngoài Bắc, mỗi đứa bận rộn với cuộc sống, với những mối quan tâm riêng, để rồi đôi lúc chạnh lòng thấy nhớ nhà, nhớ quê, để thẫn thờ để suy ngấm:

    '' Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

    Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn ''

    Luna: bài viết từ 1năm về trc
    Last edited by Luna; 03-03-2011 at 03:18 PM.
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  2. #2

    Mặc định Đền Bà Đế

    Vị trí: Đền Bà Đế nằm ở chân núi Độc, thuộc phường Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng.
    Đặc điểm: Đền Bà Đế là một trong những đền nổi tiếng về danh thắng và linh thiêng.
    Ðền thờ bà Đế - vợ chúa Trịnh Giang. Ðền bà được vua Tự Ðức về thăm và ban sắc phong “Ðông Nhạc Ðế Bà - Trịnh chúa phu nhân”.

    Ðền có cấu trúc giản dị nhưng thanh thoát và trang nhã, nép mình vào lưng núi, trước mặt là biển khơi bao la, tạo nên một kỳ quan thiên nhiên độc đáo không thua gì “Nam thiên đệ nhất động - Chùa Hương”.

    Như bao đình chùa, miếu mạo ở nước ta thường được hình thành bắt nguồn từ một sự tích. Tương truyền vào năm 1718, ở phía đông nam vùng Ngọc Ðồ Sơn có đôi vợ chồng họ Ðào, đã hai mươi năm không có con. Hai vợ chồng tu thân, tích đức, cầu xin trời phật cho một mụn con. Trời phật động lòng, chứng giám, rồi báo mộng cho người vợ được mang thai. Tròn ngày, tròn tháng, đứa bé ra đời và được đặt tên là Ðào Thị Hương. Từ khi sinh ra, người đứa trẻ đã toả hương thơm ngát, phát ánh hào quang và đi đến đâu cũng có làn mây che đến đó. Càng lớn lên đứa trẻ (Bà Ðế) càng xinh đẹp, lộng lẫy.


    Bà Ðế rất khéo tay, siêng năng mọi việc. Hàng ngày bà đi chăn trâu, cắt cỏ, tay làm, miệng hát, tiếng hát ngân vang cả núi rừng. Người ta nói rằng, tiếng hát của bà làm chim ngừng hót, sóng ngừng vỗ, đất trời lặng đi để lắng nghe.

    Vào năm 1736, chúa Trịnh Giang về kinh lý Ðồ Sơn. Chúa cùng đoàn người dạo thắng cảnh bằng thuyền rồng trên núi Ðộc. Xúc động trước tiếng hát mượt mà, chúa truyền cho quân lính đi tìm người hát. Khi gặp được bà với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chúa yêu mến và quyến luyến không rời. Khi về kinh đô, chúa có hẹn ngày về đón bà.



    Bà mang thai, trong lòng rất lo sợ, ngày đêm trông ngóng thuyền hoa của chúa. Hàng Tổng biết chuyện đòi phạt tiền. Nhà nghèo không có tiền nộp phạt, hàng tổng đem bà ra khu núi Ðộc rồi dìm bà xuống biển.

    Trước khi chết, bà ngửa mặt lên trời khóc than rằng: "Phận gái thân cô, gặp chúa yêu thương tôi đâu dám chống, nhìn mẹ cha, hàng xóm tôi đâu dám quên. Xin trời phật chứng giám cho lòng con. Khi con bị dìm xuống nước, nếu có oan ức, trời phật cho con nổi lên ba lần".

    Quả nhiên bà nổi lên ba lần, mọi người ai nấy đều kinh sợ. Sau một tháng, thuyền hoa của chúa về rước bà về kinh. Biết chuyện oan khuất, chúa Trịnh Giang cho xây đền, lập đàn giải oan cho bà. Ðền bà được vua Tự Ðức về thăm ban sắc phong: Ðông Nhạc Ðế Bà - Trịnh chúa phu nhân.

    Người đời sau thương tiếc và khâm phục lòng thuỷ chung của bà. Nhiều danh nhân đã đề thơ ca ngợi:



    "Lòng sáng như băng trời đất biết

    Nỗi niềm thành kính quỷ thần hay

    Ðế Bà hương lửa nghìn thu ấy

    Ðể giải hồn oan cõi thế này"

    Từ bấy đến nay, khách thập phương tấp nập trẩy hội đền Bà Ðế. Người ta đến để xin tài, xin lộc và đặc biệt cùng bà giải mọi nỗi oan khuất mà mình gặp phải.



    nghe đồn là đôi nào dắt nhau ra đây cầu duyên là coi như the end lun vì nói rằng bà k thích .... nhưng 1 tron 2 ng ra cầu thì lại rất là tốt lành
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  3. #3

    Mặc định

    đây là hình ảnh về Chùa Tây Sơn núi Thiên Văn HP ...tìm trên mạng có lẽ k lung linh lắm
    ^^
    chùa này kiến trúc cực hay







    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  4. #4
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    hơ .hớ ............
    linh mát

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    hơ .hớ ............
    linh mát
    jieee Vinh hâm?:yawn:
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  6. #6
    con tứ phủ
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Luna Xem Bài Gởi
    jieee Vinh hâm?:yawn:
    uh , há mồm cho đã đi , mai anh Thịnh vể rồi .........

  7. #7
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Thi xong vác vali đi du lịch mới đc. Hok biết từ đây đến đó dành dụm đủ xiền đi ra Bắc 1 chuyến hay ko nữa .
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Thi xong vác vali đi du lịch mới đc. Hok biết từ đây đến đó dành dụm đủ xiền đi ra Bắc 1 chuyến hay ko nữa .
    ^^ cố lên bé!

    Bánh đa cua là món ăn không thể không nhắc tới. Về Hải Phòng mà không ăn bánh đa cua thì coi như chưa hiểu hết về ẩm thực Hải Phòng. Món này có thể ăn ở khu chợ sắt, trên phố Hoàng Văn Thụ vừa ngon lại rẻ. Một tô bánh đa cua có thể khiến bạn no kềnh bụng cả buổi.


    Luna:
    Cập nhập về bánh đa cua HP

    Ngày xưa học lớp 12 hay đi học ôn bên TRần Phú, nên hay chạy vào mum mum bánh đa Da liễu (vì ngay trước cổng bệnh viện Da liễu...hoho) mà ngày đó có 4k/bát thui nhá, đầy đủ lun, bi giờ 15k hay 20k hay sao ý...đúng là vật giá leo thang!


    - Cháo cá , ở chợ Máy Đá , Lam Sơn . Ngõ đối diện ngõ trường Trần Nguyên Hãn , đi vào bên trong chỗ đó , rẽ trái , đi đến cuối đường có 2,3 quán cháo cá . Hoặc đi từ Lãn Ông vào cũng được . Cháo cá ngon ngon , giá cũng hạt "rẻ" nữa .


    bánh cuốn (nhân thịt, chay) :
    01. Bánh cuốn Cầu Đất. Quán nhộn nhịp nhất vào tầm 2h-3h sáng. Sau khi lượn lờ chán chê, tầm ấy vào làm một đĩa bánh, ấm bụng ngay.
    02. Ngã tư Cát Dài ...gần trường Nguyễn Văn Tố. Quán trên đường Cát Dài thì chỗ ngồi trông lịch hơn tý ty. Các bác nhớ nhé: Ngã tư Cát Cụt và Cát Dài. Hai quán bánh cuốn.thì quán bà Bảy bánh cuốn nhân thịt ở gần đường Cát Cụt giao với Cát Dài ngon hơn.
    mà Lu k ham hố món này lắm nên cũng hôk mum nhiều

    Bánh mỳ cay là món ăn dân dã của Hải Phòng. Trên đường Minh Khai có quán bánh mì cay và chè Thái rất ngon, bạn có thể ăn kèm hai món này với nhau cũng khá thú vị.

    (Lu hay mum ở chỗ đường Hàng Kênh chỗ ngã 3 ấy! (chưa tới bót tròn đâu)
    bánh mì ở đấy ngon sẵn từ hồi Lu còn học cấp 3, ...ôi lại nhớ cái ngày ấy, một lũ vào đó....ăn uống no nê rùi cho giấy lau miệng vào sữa khuấy đều mí tương ớt...nhìn thấy ớn!)




    Quán cháo cay gần trường Năng Khiếu Trần Phú. Bánh bèo ở chợ Lương Văn Can. Bánh giò chợ Trần Quang Khải. Ốc ở đường Đình Đông, gần Hàng Kênh, nước chấm ngon, cách pha khác hẳn nơi khác hoặc ăn ở Lương Khánh Thiện cũng rất ngon.

    (đây...cái đường mà Lu bảo nè)


    Chả quạt nên ăn ở Trần Quang Khải. Chả nem, chả hải sản ở Chợ Lương Văn Can và Cát Cụt. Nem chua bà móm chợ Đổ. Trên phố Lạch Tray - gần sân vận động có một số quán ăn dành cho những thực khách quan tâm đến các món ăn từ lòng lợn, khá ngon.

    Luna: ngoài ra trục đường Tôn đức thắng gần trường Trần Nguyên Hãn cũng ngon nhưng ăn quán Thảo Trang ấy, vì mấy quán kia toàn thịt mỡ k....thấy ngán!


    Bún cá. Đặc sản Hải Phòng không thể không nhắc tới bún cá.. Buổi sáng có hàng bún rất ngon ở phố Lê Quýnh và quán cũng rất đông khách. Ngoài ra bạn còn có thể tìm ăn món này ở Điện Biên Phủ, Hàng Kênh cũng là những địa chỉ ăn uống đáng tin cậy của người Hải Phòng.




    Nem Cua Bể ở quán Nem Nga, 92 Trần Nhật Duật, nhà hàng Phương Mai 87 Cát Cụt, Nhà hàng Ngọc Tuấn, 96 Trần Nhật Duật Nhà hàng Thanh Ngà, 90 Trần Nhật Duật.



    Những thực khách ăn sành, ở những nơi sang trọng, có thể tới Maxim, có đồ biển tươi ngon. Hoặc cũng có thể đến Trúc Lâm, Gia Phạm (ở Lạch Tray) có nhiều món ngon, phục vụ tốt, lịch sự. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm ăn ở Parkson Hải Phòng hay muốn có một thực đơn đa dạng, nên đến ăn ở Focus. Đồ ăn Nhật ở Hải Phòng có Hanayuki (nghĩa là Hoa tuyết...hehe...đọc truyện nhìu nên bít!) đường Tô Hiệu. Ở Hải Phòng cũng có những nhà hàng lớn như Vũ Minh hay Vạn Tuế cũng sẽ khiến bạn cảm thấy rât thoải mái trong việc thưởng thức ẩm thực ở thành phố nà
    Last edited by Luna; 04-03-2011 at 09:35 AM.
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  9. #9

    Mặc định

    HP thì chẳng nhìu cảnh đẹp lắm đâu nhưng mà món ăn thì nhìu lắm cơ! hehhee
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Luna Xem Bài Gởi
    [I](Luna lại cập nhập [COLOR="red"]ốc ngày xưa ở ngõ 239 Lê lợi ngon số zack lun
    Lu nhầm...269 Lê lợi, ngày xưa là 1 bác già già hút thuốc lá bán giờ con gái bác ấy bán nên bớt ngon hơn nhìu

    tổng hợp
    lại địa chỉ này!


    ỐC Hải Phòng

    1.ỐC ngõ 269 Lê Lợi (đối diện mấy quán cắt tóc HIV, có biển : Ốc nóng các loại")

    Quán này được cái là ngon về ốc lẫn mắm.Giá lại thuộc loaị trung bình

    Đặc biệt là Quán chọn ốc rất kĩ nên bạn không bao giờ gặp phải ốc thối.Nhưng chỗ ngồi hơi chật khi đi tầm 4 ,5 người trở lên

    2.Quán ốc trong khu tập thể Đồng Tâm, đường Lạch Tray (ngõ cạnh máy tính Sơn Đat, Cafe Wonder,Mr.Đàm).

    3.Quán ốc đầu ngõ trường Mần Non Sao Biển đối diện chợ Lương Văn Can đoạn đường Lê Lợi
    Rẻ nhất, sạch nhất, ốc to nhất

    4.Quán ốc Đình Đông,đi từ Lạch Tray vào tầm 50met,ở đầu ngõ

    5.Quán ốc đầu chợ Lương Văn Can,chị Hoa

    6.Quán ngõ 308 Cát Dài ( Tường ốc not Huyền ốc)

    7.Quán ốc đối diện công ty Da Giầy chỗ Hàng Kênh,ngon nhưng hơi đông

    8.Quán đầu Hàng Kênh (ngay đường Tô Hiệu rẽ vào).Giá hơi chát tý

    9.Quán ốc ngay ngã 3 Miếu Hai Xã chỗ Hồ Sen rẽ vào

    Bánh Bèo





    1.Bánh bèo ;Cổng chính công an quận Lê Chân, đường Cát Dài

    2.Bánh bèo chợ Lương Văn Can, phía đường Lê Lợi đi vào sâu khoảng 20 mét

    3.Bánh bèo chợ Đổng Quốc Bình ( lối cổng chính vào chợ, đi thẳng vào có 2 quán bánh bèo thì đi lên quán của cô ở bên trong)

    4.Bánh bèo chợ Cát Bi, ngon bổ rẻ còn có cả sữa chua

    5.Đỉnh thì vào quán Cafe Nam Giao đường Văn Cao

    Còn ở đâu đỉnh bằng mấy quán bia đầu ngã năm sân bay Cát Bi bây giờ ( đoạn giao giữa Đà Nẵng, Lê lai ấy)

    1. Bánh cuốn nóng Cầu Đất ( gần đầu Cầu Đất ấy )

    2. Bánh bèo Lê Đại Hành , bánh bèo chợ Lương Văn Can ( chỗ này giờ ngon nhất , hơn cả Lê Đại

    Hành )

    3. Bánh mì cay + chè giun Đinh Tiên Hoàng ( chắc ai cũng biết rùi )

    4. Sữa chua Đình Đông

    5. Ốc xào Đình Đông , chợ Lương Văn Can ( đầu chợ )

    6. Nem rán Hồ Đào ( quán mờ 4rum mình hay ngồi nước mía ấy )

    7. Xôi sắn chợ Cát Bi .

    8. Bánh mì rán Nguyễn Đức Cảnh ( hình như gần trường Trần Phú 2 , không nhớ rõ lắm , chỉ biết đến đó thui )

    9. Xôi bắp chợ Chu Văn An ( cái này hồi cấp 2 ngày nào cũng ăn , lên cấp 3 thi thoảng chạy lên đó măm măm nữa )

    10. Kem xôi Lê Lai

    11.Sữa chua thì ở trên đường Lương Khánh Thiện.

    Cháo tiết_buổi sáng tầm 7h hơn trở đi và tiết luộc+ ốc_buổi chiều tầm 5h trở đi ở cái ngõ to trong khu Đồng Tâm (gần đến cầu vượt áh!)

    Bánh đúc tàu ở Cát Cụt (chắc ai cũng biết)

    Nếu bạn muốn uống cafe: thì đến

    Đường Minh Khai ở đó là nhiều quán nhất,cả đường nhà nào cũng có quán và chất lượng cafe rất ngon. Nhà con bạn thân tớ ở số 22C,đi với tớ đảm bảo ko mất tiền. Quán lich sự thì vô windown nhé.

    Muốn ngắm đường Hải Phòng ở trung tâm thì ra MTV trên đường Trần Phú (quán này từ ngày đổi tên cách đây vài năm làm ăn chán hẳn,bây giờ chỉ hợp cho giới học sinh) Trước có quán Lá Đỏ ở Cầu Đất đỉnh nhất nhưng đóng cửa rồi.

    Đánh bạc ra wonder ở Lạch Tray,vừa uống nước vừa suy nghĩ con chốt. Thú vị lắm.

    Có quán cafe nhạc sống ở Hoàng Văn Thụ,mình thích hát thì lên hát thoải mái,phong cách miền Nam đây. CÒn ca sĩ đến hát lởm lắm.
    còn có quán trong hồ Quần Ngựa (bít do ngày xưa làm thêm ở ý)

    Uống cafe vỉa hè thì ra cafe Bình ở Mê Linh,hay ra ngõ Đá ở phố Lê Chân(gần đền Nghè) . Đấy là buổi sáng còn tối ngồi đó ko vui bằng ra Điện Biên Phủ(ngay bên cạnh Nhà Hát Lớn). Uống nước mía,xí muội thì ra đài liệt sĩ,ra ngã năm sân bay Cát Bi,hồ An Biên,hồ Quần Ngựa(nhóm mà hết tiền là ra đây ngồi xem đua xe và hóng gió hết ý).

    Quán sang trọng và yên tĩnh thì conner “nhỏ” ở phố Minh Khai khác với bar Conner. Quán bày nhiều LCD làm anh em xem tivi thoải mái dù ngồi ở góc nào.

    Quán Coffee Nam Giao ở đường Văn Cao .Quán mang đậm chất dân gian, tối thứ 4 và tối CN hàng tuần có quan họ Bắc Ninh.

    Quán New story: nổi tiếng lắm ;cafe bóng đá đừng hỏi. Có máy chiếu màn 300 inch,wifi tha hồ mà gõ Site Bet nhé.

    Uống cafe sách ở hiệu sách Tiền Phong nghe có vẻ bựa..nhưng cũng thú vị phết.

    Có 1 quán ở cuối đường Đổng Quốc Bình có nhạc ko lời nghe lạ tai nhưng cũng hấp dẫn nếu đi nhiều đấy bạn ah. Nước cũng rẻ lắm.

    Cafe Ý ở Hồ Sen ngon đừng hỏi. Ở đây ngồi nhìn ra hồ vào buổi tối đẹp như biển Đồ Sơn. Thề luôn.

    Quán cafe dạng vườn,trà cúc ngon là 106 cát dài nhà minh đấy.

    Còn quán mà yên tĩnh nhẹ nhàng thì có thể đền quán EDEN ở đường Hồ Xuân Hương. Quán này hay đừng hỏi.

    Kem Tam Hoàn nổi tiêng Hải Phòng như kem Tràng Tiền vậy mà đổi thành cafe. Tiếc quá. Nhưng ở đây mới nhập loại nước giải khát của Nga uống giống bia mà giá lại rẻ: 15k/1 chai 1 lít. Thử xem.

    Uống trà đến với Trà Đài Loan số 2 bến Bính dễ chịu lắm.

    Rồi hệ thống Gogo tea ở Hải Phòng là nơi có trà sữa trân châu đầu tiên thành phố cảng.

    Nếu bạn muốn thưởng thức trà Cúc thì đến đường Phan Bội Châu, đừng vào quán to mà hãy xông thẳng vào quán bé. Trà nóng,trà đá đều ngon tuyệt vời. Đặc sản đấy.

    Muốn uống sâm bông cúc thì ra ngõ Đặng Kim Nở nhé.

    Còn nếu bạn muốn đi quán Bar thì có một số quán sao đây:

    Maxim Cafe đường Điện Biên Phủ(là quán nhiều tây nhất Hp đấy)

    SaiGon Cafe( ăn trưa ở đây ngon hơn các chỗ khác,tối chán òm

    Đông Dương-Lạch Tray, (bạn bè mình kết nhưng mình bình thường. Càng muộn càng vui)

    Black hole(mới đổi tên lại thành UFO ở Thiên Lôi nhưng cũng mới bị công an sờ tội làm ăn lộ quá)

    Đất Cảng trên đường Quang Trung.(toàn người già vào thôi, nhưng hàng tuần cũng ca sĩ có tiếng phết đấy)

    CONNER cũng được,giá rẻ mà cũng có gái nhảy(hơi lởm 1 chút)

    Biển gọi bắn nhau nhiều nên đổi tên thành Friendly nhưng cũng ko thoát khỏi cảnh bị công an sờ. Hình như lại chuyển lên tầng 3 siêu thị chợ săt rồi.
    (lại nhỷ mình nhớ tầng 3 chợ Sắt là Đất Cảng 2 chứ nhỉ)

    Còn đi sàn nhảy thì Hoàng Gia ở đường Lạch Tray duy nhất được cấp phép là sàn nhảy. Ông chủ khá lành nên làm ăn được lâu dài. Mỗi tội 1’30 đã đóng cửa hoàn toàn.

    Có một hầm rượu ở đường Trần Bình Trọng, đó là Hầm rượu Hải Quân,bạn có thể đến đó buổi tối để thưởng thức các loại rượu, coctailk đặc sắc, phong cảnh tranh trí kiểu biển. Tiếc là mình ko thích rượu,nghe bố kể thế.

    Quên,học sinh,sinh viên Hải Phòng nghiện nước đắng đá như là bọn Hn nghiện nhân trần vậy. Về HP đừng quên món này nhé.

    Quán ăn vặt:

    Mấy quán cơm ở Lê Đại hành ăn được,tránh xa quán Hoa Đại hình như số 36 ra, nó chém đẹp lắm.

    Ăn đêm thì ra gần cầu vượt Lạch Tray,nhưng đỉnh nhất là ra phố Lê Chân (lối đối diện cổng trường Ngô Quyền thông giữa Mê Linh với Cầu đất ý). Ăn đến 4h sáng vẫn còn đông. Đủ món cho quý khách chọn,giá khá mềm 15-20k 1 bát.

    Ăn các món lẩu thì đến quán Hương Lý ở đường Lạch Tray,

    lẩu bò úc ở phố Hoàng Quý

    lẩu Phượng Chi (ông bà chủ mới thua bóng đá tự tử nên bây giờ ăn cũng ghê, ông bà này quen bố Lu ...suốt ngày hội bố Lu tụ tập ở đấy mà)

    Rồi lẩu nấm,lẩu dê,lẩu Nhất Ly, lẩu Thái

    Rồi gà đủ món trên đường bao Nguyễn Văn Linh(mình hay họp nhóm ở đây)

    phố Lê Quýnh cũng có quán lẩu và gà vịt nướng,ông chủ là con nuôi của 1 người trung quốc nên vị rất lạ.

    Đừng vào những nơi sang trọng như Parkson,hải quân,bến Bính, Harbour view,... ăn. Ngon nhưng bị chém banh xác mà mất tự nhiên.(4 anh em vào BigC uống hoa quả ép chém 220k)

    Mì vằn thắn có Đông Phong ở Mê Linh và Lưu Lang ở Lê Chân. Hàng Mì Gia nhà con bạn thân mới là ngon nhất,tiếc là nhà nó giàu quá nên nghỉ viêc.

    Có món ăn bánh đa cua bể rất độc đáo trên đường Cầu Đất (buổi sáng)

    Hàng ăn sáng có bánh đa Canh cải cá rô ở Phố Lê Quýnh. Anh em chú ý quán bên trong bánh đa ngon hơn quán ngoài nhé

    Gà ác tiềm thuốc bắc 50 k / 1 nồi 1 con ở Kỳ Đồng,hoặc phố Mê Linh. Ăn bổ lắm và lạ nữa.

    Bánh mì cay&chè Thái trên Đinh Tiên Hoàng. Nhưng ra Lê Lợi cũng được. Còn bánh mì pa tê thì phải ra ngã tư Cột Đèn hoặc ngõ Thuận Thái mua. Ko ăn thì phí cuộc đời.

    Món sữa trứng. Món này đọc đáo đó. ăn rất thơm và béo. Thấy mỗi HP có thôi nhé. Chấm bánh mì ngon tuyệt.

    Bánh cuốn thì Cát Dài , chỗ gân rap công nhân cũng ngon nữa,phố cát cụt cho những ai thích ăn mắm ngọt. Chỉ có 3 chỗ ấy là đỉnh nhất mà mình ăn.

    Bún cá: ra Mê Linh (bán nhà rồi ko biết đi đâu),Cát Dài (Ngã 4 Cát Dài - Cát Cụt). Hàng này chỉ bán sáng,ko ra sớm là hết bóng cá ăn. Huhu. Trưa chiều bắt đấu bán bún chả và bánh tôm.

    Ôi bánh tôm Hải Phòng vô địch thiên

    Bún chả ra khoa sản hoặc ra gần chợ Tam Thuật( Cát Dài) nhé. Nói chung bún chả Hp ko ngon = HN. Ko thì ra phố Phạm Minh Đức ở Ngã sáu.
    Tôn đức Thắng nữa!

    Bún bò ra ngõ Sơn Lâm có 2 hàng. Hàng bà già mở trước nhưng hàng cô Thúy thì lại đông khách hơn.

    Miến khô ra Hàng Kênh có hàng ngon lắm vì họ trộn với mỡ tôm. Còn ra ngõ Sơn Lâm thì chỉ có mỡ gà thôi.

    Bánh đa gà ra con mụ Duyên ở Cát Dài nhé. Tuy kiêu nhưng công nhận nó làm ngon. Có bánh đa gà và bánh đa sườn.

    Chả Hải Sản,Nem cua bể ở chợ Cố Đạo Cầu Đất ngon tuyệt,chém cũng đẹp.

    Bánh giò rất ngon chợ Trần Quang Khải (chỉ có buổi chiều, 4h30 là hết) Chả giò bò ở đây ngon đừng hỏi luôn.

    Cháo "khoái" rất độc đáo rẽ vào nga ba Trần Bình Trọng và Lương Khánh Thiện,nhưng cháo ở đó chỉ có tiếng và có nhiều loại như cháo cay,cháo lươn,.thôi. Muốn ngon đình đám phải ra chợ Cột Đèn.

    "Ngan chậm" gần đồng hồ ba chuông đường Minh Khai. Chẹp. Gọi là "ngan chậm" nhưng mà chả chậm tý nào. Ngon fết! Mỗi tội mình có quen nhà hàng xóm nhà này,nghe nói bẩn kinh khủng.

    Rồi Phở chậm ở cuối Cát Dài,chờ dài mà đek ai dám kêu. Ngại chờ thì lượn đi ăn phở xào khô đối diện ngõ Hàng Gà. Đỉnh ra phết đấy. Ngoài ra các hàng phở khác ko có gì xuất sắc,ăn như trên Hn và kém phở Nam Định.

    Gà tần ở gần rạp Tân Việt,phố Cát Dài,ngon tuyệt nhưng là gà tây. Phải ra chợ Tam Thuật buổi sáng mới có gà ri ăn. Ôi gà tần HP vô địch,HN gọi bằng sư phụ.

    Bún om cá rô Cầu Rào, Hải Phòng. Món bún cá om này ăn nóng vừa ngọt, vừa thơm, lại đủ vị thịt cá

    Ốc rang muối thì ra đường Đà Nẵng .Ốc mút thì ra Đình Đông,ốc xào khô phải ra gần trường Chu Văn An(sau sân vận động Lạch Tray),nếu muốn xào ướt ra Trần Nguyên Hãn,nếu muốn ăn chỗ đông vui thì tối ra Văn Cao,chiều đi xuống cuối Lê Lợi,Hàng Kênh là chỗ nhiều hàng nhất nhưng ko có gì đặc biệt. Hàng Hà Ốc nổi tiếng chuyển từ chợ Ga sang Cát Dài lởm lắm,đắt mà chỉ có tiếng ko có miếng. Tránh xa.

    Giá bể ăn ở Cầu Đất nhưng đắt phết,15k/bát bé tẹo. Ra chợ An Dương rẻ hơn. Có 2 loại là xào và nộm giá bể.

    Nem chua rán và phở cuốn ra hồ An Biên. Món này ăn trộm của HN,nhưng quán có hương vị HP đấy. Trứng chim cút lộn ngay đầu đường Hàng Kênh, 1 nơi ở ngõ Kim Đồng đường Cát Dài ,toàn mấy món đi ăn cắp Hn nên ko nhiều hàng.

    Bánh bèo ngon tuyêt: ai cũng ăn ở Lê Đại Hành tại vì chỗ này quán lịch sự hơn nhưng muốn ngon thì phải ra trụ sở công an quận Lê Chân đường Cát Dài,và ngõ đối diện Đài truyền hình HP là 2 chỗ good nhất.

    Bánh đúc tàu: ăn đỉnh phết đấy,cay cay vị của ớt mới ngon. Ăn xong nhớ về uống thuốc. Ngon phải chấp nhận thôi.

    Chè vừng,sủi dìn thì phải ra cổng trường Ngô Quyền ở phố Mê Linh. Ăn sao mà phê thế nhỉ?

    Nộm thì ra ngõ Sơn Lâm có ông người gốc Hoa(ham đánh lô đề lắm,ra mà bàn với chú),ko thì Cát Cụt,Hàng Kênh bạn bè tớ cũng thích lắm.

    Sữa chua thì ra phố Lương Khánh Thiện nhé. Ôi có cả bánh chín tấng mây nữa. Rẻ và hợp với học sinh, sinh viên lắm.

    Hoa quả dầm và chè HP rẻ lắm,bác béo ở chợ Con,hàng thị Màu ở chợ Đổ,ko biết đường thì đâm đầu vào Anh Ngọc,Hoa Phượng ở Trần Phú cho lành,đỡ lạc. Nói trước ko ngon đâu.

    Ăn chè vỉa hè ra chợ Tam Thuật nhé:có đủ loại như chè khoai,chè bột cốt,chè đỗ xanh đen,...Bác Út ở đình An Biên bán chè rẻ đưng hỏi. Đến ăn cho Bác ấy nhé. Nếu tối mà vần thèm chè thì ra cuối phố cột đèn có con mụ bán chè đỗ đỏ và sữa đậu ất ngon. Mẹ nó bán chè mà xây nhà 3 tầng lận. KO thì ra chè Huế ở Nguyễn Đức Cảnh.

    Ăn đủ thứ trên đời phải xông vào chợ: Hai chợ đình đám về an uống là Cố Đạo và chợ An Dương. Ăn ngon nhưng mình phải vô viện 1 lần vì ăn ở đây đấy.

    Ăn gà KFC,Lotteria,bánh ngọt HAI HA kotobuki,Akiko,Moka,pizza..Hn cũng có ko thèm kể nữa. Quên pizza one ở Trần Phú được,mang đến tận nhà cho khách.

    Còn bổ sung thêm....tớ vẫn còn nhều tụ điểm lắm.

    Hải Phòng có những khu vui chơi giải trí đặc biết và hoành tráng nhất Việt Nam:

    1,công viên rồng biển dự án hơn 50 tỉ đồng có trò chơi mạo hiểm nhất Đông Nam Á.
    (đã đóng cửa..hehhe)
    2,Hội trợ triển lảm quốc tế xây dựng hơn 160 tỉ,có trò chơi trượt cỏ đầu tiên ở Việt Nam.

    3,Casino Đồ Sơn,hàng năm nộp ngân sách nhà nước bằng 1 tỉnh nhỏ kiểu Nam Định,Thái Bình. Ở Đồ Sơn còn có công viên khủng long,4 bãi tắm.và nhiều dịch vụ giải trí trên cạn và trên biển.

    4,TD plaza ăn chơiđủ món,game,bowling,xem film mega,mua săm đồ hiệu(lên tầng 3 quần áo rẻ mà đảm bảo ko đụng hàng ở đất cảng)

    5,Đi xem film thì có 2 rạp bình thường ngoài mega là Công Nhân Cầu Đất,rạp Tháng Tám ở phố Mê Linh,rạp 1-5 ở Hoàng Văn Thụ. Xem gala cười thì ra nhà hát ở đường Điện Biên Phủ,ngay cạnh nhà hát lớn. Ko thì Cung Văn hóa hữu nghị Việt Tiệp,nhà văn hóa thanh niên ở Hồ Quần Ngựa. Ngày lễ ra Nhà Hát Lớn xem ca nhác miến phí đậm đà bản sắc dân tộc.

    6,Đi hát karaoke thì có nhiều tụ điểm lắm,ra chỗ chị Hằng ở vườn hoa chéo nhà to vật vã,âm thanh đỉnh,ko thì ra khu Quán Nam gần đại học dân lập nhiều quán lắm ,rồi 2 quán mới là Lãng Mạn và Paris ở phố Cát Dài,ôi nhiều lắm ngại kể,phố nào chả có đâm bừa vào ko chết đc đâu
    (rẻ thì chạy vô ngõ lửa hồng)
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  11. #11

    Mặc định

    Tu hài nướng






    Cát Bà là khu du lịch không những nổi tiếng về thắng cảnh, mà nơi đây còn là địa chỉ ẩm thực nổi tiếng của Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung. Biển xanh mênh mông mang lại cho Cát Bà nhiều loại hải sản độc đáo và hấp dẫn. Tu hài là loại đặc sản có nhiều ở biển Cát Bà, loại nhuyên thể đặc biệt này khá đắt vì giá trị dinh dưỡng và độ thơm ngon không loại nhuyễn thể nào sánh bằng. Món tu hài tẩm gia vị nướng trên bếp than hoa là một trong những hương vị tuyệt diệu của biển Cát Bà ưu ái dành cho bạn.


    Tôm sú hấp tỏi



    Tôm sú hấp tỏi là một món ăn thường nhật của nhiều gia đình ở Hải Phòng. Tôm sú để làm món ăn này là những con tôm to (loại 100g/con), đều cỡ và tươi. Bắt tôm sống ra khỏi bể sơ chế ngay; lấy dao nhỏ khía lên lưng tôm để lấy ra chỉ đen rồi bẻ lưng tạo thành khe, sau đó dùng một số gia vị đã được băm nhỏ, trộn sẵn (gồm xì dầu nấm, địa liền, tỏi, tiêu, ớt và một số gia vị đặc trưng khác) nhồi vào lưng con tôm đã khía sẵn. Toàn bộ quá trình làm tôm và nhồi gia vị phải diễn ra thật nhanh để bảo đảm tôm còn tươi, không mất mùi. Tôm nhồi xong cho vào lồng, hấp cách thủy, khi chín bắc ra xếp lên đĩa. Món tôm sú hấp tỏi ngon nhất là ăn lúc còn nóng. Trên chiếc đĩa to, những con tôm sú thành phẩm được trình bày hấp dẫn cõng trên lưng gia vị chế biến sẽ làm bạn say mê và sẵn sàng thưởng thức.



    Chả chìa Hạ Lũng





    Chả chìa là món ăn đặc sản của dân làng hoa Hạ Lũng (xã Đằng Hải, huyện An Hải, Hải Phòng). Nơi đây có tới 10 hộ chuyên làm nghề chế biến giò chả. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là món ăn gia truyền có tên gọi là: Chả chìa Hạ Lũng.

    Nhìn bên ngoài chả chìa Hạ Lũng trông gần giống như món nem lụi của xứ Huế. Thế nhưng cách thức chế biến lại hoàn toàn khác đấy. Đầu tiên người ta chẻ nhỏ dẻ mía bằng ngón tay rồi chia làm hai phần. Phần trên dẻ mía, người ta bao quanh lớp thịt lợn nạc xay nhuyễn cùng với mực khô đã được tẩm ướp các gia vị, còn đoạn mía ở phần dưới, người ta bỏ ngỏ và làm tay cầm khi ăn chả chìa.


    Để có được những cái chả chìa thơm ngon hấp dẫn, đặc sắc, người dân Hạ Lũng hết sức coi trọng khâu chế biến. Những hương vị riêng để tạo nên món chả chìa là mực khô, mía và thịt lợn nạc. Muốn chọn loại mực ngon, người ta kén mua mực ở tận Cát Bà, Cát Hải, sau đó đem mực về cắt nhỏ, xay nhuyễn cùng thịt lợn nạc, ướp với nước mắm, mỳ chính, nấm hương, mộc nhĩ, hạt tiêu...



    Kế đó, người ta róc vỏ mía rồi chẻ thành từng dẻ nhỏ, sau đó phết mực khô và thịt trộn đều phết lên dẻ mía sao cho mực và thịt lợn nạc bám phải thật chặt, bao quanh dóng mía. Tiếp đến người ta đặt chả chìa vào nồi hấp chín. Khâu hấp này cũng rất quan trọng, phải luôn giữ ở nhiệt độ vừa phải, nếu nóng quá chả sẽ bị cháy nhưng nếu nhỏ lửa quá chả sẽ bị non, lên màu da không đẹp.



    Và dù ở nhiệt độ nào thì nước trong nồi hấp bao giờ cũng phải đủ lưng nồi để hơi nước bốc lên đều cho chả vừa chín tới. Lúc đó dẻ mía mềm sẽ tiết ra nước ngọt quyện với hương vị của chả tạo nên vị thơm ngon, rất hấp dẫn. Vớt miếng chả chìa để lên đĩa bạn sẽ thấy miếng chả chìa đạt yêu cầu là phải chín tới, giữ được màu sác đẹp không vỡ nát, hay khô xác.

    Muốn thưởng thức hương vị chả chìa, người ta có thể rán vàng hay nướng trên bếp than hoa nhưng phải đảm bảo chả chín vàng đều. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được hết vị thơm mềm của chả chìa nướng hay rán quyện với vị ngọt của thịt, mía, vị hơi dai dai của mực khô. Hãy đưa miếng chả còn ấm nóng vào miệng cắn nhẹ bạn sẽ cảm thấy vị thơm ngon của miếng chả hòa quyện với âm thanh thật vui tai của những sụn thịt mềm.



    Ăn chả chìa Hạ Lũng cũng có nhiều cách ăn. Có người thích nhắm rượu lai rai với chả chìa nhưng có người lại thích chấm những cái chả chìa trong nước mắm có pha tỏi, ớt, đường cùng với rau sống để tăng thêm hương vị đậm đà, ngon lành hấp dẫn. Lại có người lại thích cầm độc nhất chả chìa ăn riêng để thưởng thức hương vị đặc trưng của nó. Và dù ăn theo cách nào nhưng chắc chắn bạn sẽ thấy rất thú vị khi ăn hết phần chả chìa, bạn sẽ có ngay một món ăn "lát xe" rất ngon. Đó là phần dẻ mía bao quanh miếng chả chìa đấy. Hãy cắn ngập răng miếng dẻ mía đi. Bạn sẽ thấy miếng mía thật ngọt và thật mềm, mát.
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  12. #12

    Mặc định

    thiếu Mỳ chờ ở Kỳ Đồng nữa, quán bán từ 21h.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vodanh1211 Xem Bài Gởi
    thiếu Mỳ chờ ở Kỳ Đồng nữa, quán bán từ 21h.
    Lu thấy chuyển về khu ngã tư an dương rồi mà!
    nhưng chưa mum bao giờ...hi!!!

    @bé VB: chờ bé đó!
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  14. #14
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    HP :) sẽ có dịp ghé thăm..chờ nhé ^__^
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    khi nào em có dịp ra ngoài đó sẽ ghé thăm chị Lu :) lời hứa như đinh đóng cột
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    khi nào em có dịp ra ngoài đó sẽ ghé thăm chị Lu :) lời hứa như đinh đóng cột
    ^^ ở lun cũng đc!
    anh chị đang kím ng iu nài:hee_hee:
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  17. #17
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Món tu hài nướng phải được bọc trong giấy nhôm rồi mới đem đi nướng, lúc đó mới giữ được nước mới ngọt được.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  18. #18

    Mặc định

    ................
    Last edited by Luna; 05-03-2011 at 03:43 PM.
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  19. #19
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    ^__^
    hĩ hĩ
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  20. #20

    Mặc định

    âyza, đã cố lơ đi rồi nhưng cuối cùng thì vẫn phải vào xem HP,
    để bao nhiêu thứ lại tràn về trong nỗi nhớ

    Ai tung hoa phượng lên trời
    Để cho trai gái hận đời vì yêu


    Nhớ mấy đứa bạn ở HP quá. Thầy bói nói mình có số đi tu, mà sao chuyện bao năm vẫn nặng lòng, tu con khỉ gì đây hở trời :confused:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Phòng Và Chữa Cận Thị
    By DaiTieuVy in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 21-03-2012, 06:38 PM
  2. Chiếc gương trong phòng ngủ
    By SuzyBaby in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 36
    Bài mới gởi: 13-06-2011, 12:35 PM
  3. Sưu tầm: Phương pháp phòng tránh ma hù!
    By dknight in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 24
    Bài mới gởi: 06-03-2011, 03:18 AM
  4. chùa Phổ Chiếu - Hải Phòng
    By Luna in forum Nước Việt mến yêu
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 02-03-2011, 04:02 PM
  5. Những Linh Hồn Sành Điệu
    By Love_Tamlinh in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 09-02-2011, 04:18 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •