Kính chào các bác, chú, huynh đệ, tỉ muội trong room,
Mình có 1 khả năng, hay có thể gọi là ảo giác, ko biết nói sao nữa.
- Chuyện đầu tiên: Chẳng là, cách đây 1 năm, trước đó khoảng 1 tháng mình nằm mộng và thấy mình đang chở 1 người dì đi chơi Đà Lạt, đang đi thì bị tai nạn xe. Mình giật mình tỉnh dậy và kể lại cho mẹ mình nghe. Mẹ bảo, chỉ là mơ thôi con ạ, dì 5 có bao giờ đi xe máy đi chơi đâu, và nhất là đi xa như thế. Sau đó, vào ngày 29 tết, dì mình chủ động đề nghị đi chơi DL với gia đình mình, khi chuẩn bị hành trang, tự dưng mẹ mình lại chuẩn bị bông, băng thuốc đỏ, thuốc sát trùng. 1 điều kỳ lạ mà cả mấy năm trước không hề chuẩn bị. Trên đường đi, mình cảm thấy nôn nao sao đó, cảm giác sắp có gì xảy ra. Đột nhiên 1 cái rầm, mình và dì mình bị hất tung ra đường.:worried:, may thay ko có xe nào chạy tới. Khi hoàn hồn tỉnh dậy mình tháo ngay bao tay ra và xem đúng vết thương mà mình đã thấy trong mơ, mình nói dì vén tay áo lên và chỉ đúng vết thương của dì, mặc dù dì nói ko thấy rát.

- Chuyện lạ thứ 2 là khi mình đi về quê 1 cô bạn để dự tiệc cưới. Đang ngồi trên bàn uống trà mình thấy đầu choáng, rồi 1 loạt hình ảnh bay qua 1 cách nhanh chóng như phim trailer chiếu nhanh. Mình như vô thức chỉ tay về phía chậu hoa và nói với cô bạn kế bên mình là "Tui thấy bà chụp hình với cô dâu và 1 đứa bé ở chỗ chậu hoa kia". Cô bạn ngạc nhiên nói lại "Tui có chụp hình với cô dâu đâu nào?". Vừa dứt lời, cô dâu ẵm cháu của cô ấy ra và rủ cô bạn mình lại chụp chung ngay đúng chỗ chậu hoa mà mình thấy.

- Chuyện lạ thứ 3 xảy ra ngay tại cơ quan mình, mình cũng đang ngồi uống nước với bạn thì tự dưng thấy hình ảnh 1 cái ly bị vỡ. Mình nói với bạn mình là hình như có người làm bể ly phải không? Nhưng lúc đó chẳng có ai làm bể ly cả, sau đó vài phút, 1 bạn nữ cầm ly lại bình rót nước, chẳng may rót nước nóng trúng tay, bạn ấy buông cái ly ra và .... xoảng, ly vỡ đúng chỗ mình nói với cô bạn.

Mình thấy sợ cái cảm giác này, nếu thấy điều tốt thì ko nói. thấy điều xấu thì lại sợ, sợ nó xảy ra đúng như mình thấy. Không biết có phải do mình hoang tưởng không? Điều mình nói là thật 100%, ko chút bịa đặt.