Một điều không thể tưởng!
Tôi viết những dòng này và hy vọng sẽ giúp được những ai nếu đang đi tìm cách để chữa bệnh mà chưa khỏi. Trước đây tôi bị bệnh đau bụng và mất ngủ mãn tính, tôi đã từng chữa mãi mà không khỏi. Tôi đã uống cả Thuốc tây và Thuốc bắc, rồi thấy Người ta nói là châm cứu khỏi, tôi cũng đi châm cứu hơn hai Tuần liên tục, nhưng hôm nào cũng phải uống thuốc ngủ. Hồi Tháng 11/2010 vừa rồi, tôi vô tình tìm được một trang Web của Trường đào tạo Thôi miên Y khoa tiếng Việt đầu tiên ở bên Đức (nay thuộc Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học Thôi miên Việt nam tại Hà Nội). Tôi vào đọc và thấy ngoài các Chương trình huấn luyện Chuyên đề và Chương trình đào tạo Thôi miên, để cho mọi Người thành Nghề Thầy thuốc sau này, nhà Trường còn nhận cả chữa bệnh. Tìm khắp các mục, tôi tìm thấy chỗ đăng ký trị liệu miễn phí cho người gặp khó khăn, tôi khai đơn và gửi đi. Sau 5 Ngày tôi bỗng nhận được điện thoại của Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Quân từ bên Đức gọi về. Điều này đã làm tôi rất cảm động. Anh Quân nói rằng với căn bệnh của tôi thì khả năng chữa khỏi rất là cao và thậm chí chỉ sau mấy ngày thì đã có thể khỏi hẳn rồi. Anh ấy nói là với chứng bệnh của tôi và vì tôi còn trẻ nên có thể sẽ chữa được từ xa (tôi năm nay 26 tuổi), nếu không khỏi thì mới phải đến chữa trực tiếp. Ban đầu tôi hoàn toàn không tin, vì tôi đã chữa đủ các loài Thuốc từ hơn 3 Năm nay mà không khỏi, nay lại nói là chữa bệnh từ xa thì tôi thật sự nghi nghờ, nhưng anh Quân nói là mọi việc bắt đầu từ Cơ thể Người bệnh, chứ không phải từ phía các Chuyên gia như mọi Người vẫn lầm tưởng, rồi anh ấy đề nghị tôi là đúng 10 giờ đêm tại Việt Nam, phải nạp đầy Pin điện thoại để anh ấy điện về chữa giúp. Tuy thực lòng tôi không tin, nhưng vì thấy anh ấy quá nhiệt tình, thậm chí còn gọi điện từ Nước Ngoài về để giúp mình, nên tôi đồng ý làm theo. Trước khi vào chữa bệnh, anh Quân nói là trong lúc chữa bệnh, nếu tôi ngủ thì anh ấy sẽ dừng lại và hôm sau làm tiếp, tôi bật cười vì ngay cả khi tôi uống thuốc ngủ mà còn chưa ngủ được ngay...Nhưng đúng là hôm ấy tôi đã ngủ! Khi tôi tỉnh dậy thì đã 5h40 Sáng. Tôi hoàn toàn ngỡ ngàng và không biết mình đã ngủ lúc nào...Tôi mừng quá nên sau khi ăn Sáng xong, tôi gọi điện sang Đức để cám ơn anh Quân, thì bị anh ấy trách là vừa nằm nghỉ được một lát thì đã bị tôi khua, tôi đâu có biết là ở bên Đức lúc đó mới là 01 giờ đêm, vì múi giờ chênh nhau với Việt Nam 6 tiếng...Tổng cộng cũng chỉ có 5 ca trị liệu từ xa, mỗi lần hơn một tiếng Đồng hồ và cũng kể từ hôm ấy tôi không hề phải uống thuốc ngủ. Bệnh đau bụng thì sau hơn 1 tuần mới khỏi hẳn. Từ hôm ấy đến nay, tôi đã thoát được một gánh nặng của bệnh tật, tưởng như không còn cách gì thoát ra được. Tuy chưa được gặp anh Quân, nhưng tôi vô cùng biết ơn anh và chắc chắn khi anh về Nước, tôi sẽ đến tận Viện của anh để cảm tạ. Dưới đây tôi ghi Link của trang Web để mọi Người vào đọc và chắc chắn là cũng sẽ giống tôi những ngày đầu là vô cùng ngac nhiên, vì bình thường mình vẫn nghe nói về Thôi miên khác lắm!

http://thoimiencamxahoc.com/

Cũng qua những dòng chữ này tôi vô cùng cám ơn anh Quân và Trường đào tạo thôi miên Y khoa tiếng việt đầu tiên. Chúc anh và các Đồng nghiệp của anh luôn luôn khỏe mạnh và nếu có thể thì sẽ giúp được thật nhiều người như tôi.