Cảm ơn thầy thienhung_wu, sau 1 thời gian thử nghiệm cuốn sách này, con không biết sao nhưng quẻ SỐ 384 - HẠ TRUNG là quẻ SỐ 383 trong sách của con. Có 1 lần con ra biển, do mệt và đói, lại nhớ nhà, biển cả mênh mông, thủy thủ thì hút chích, con tự mình không biết bến bờ, đã mỗi ngày tự ra mấy quẻ theo sách chứ liên tục nhắc tới câu được cá lớn.

Tuần thứ hai, ngày thữ 4 có 1 thanh niên người Úc lên tàu , tàu thì nhỏ, chứa đc 3 người đã là khá, buồn chán không có gì vui, chàng ta dùng dây câu cá, lưỡi câu có sẵn trong thuyền mà câu , câu được 3 con cá to bằng lồng ngực hắn ta liền la lớn " Shark , Shark " ( Cá MẬP , Cá mập ) , vậy là 2 đứa dùng dao rạch cá nhỏ lấy máu câu có mập. Không ngờ, Cá mập lên tới, táp 1 cái, dây thừng to bản rách nát, con cá Lemon to bằng lồng ngực biến mất luôn nhưng cả hai đứa ,1 thằng Viêt Nam lầu đầu đi biền và 1 đứa thanh niên người Úc mới có 17 tuổi sảng khoái vô cùng. Tuy không " câu được cá lớn " như trong quyển KMTS, nhưng trong lòng con cũng đã có 1 con cá lớn hơn " Tự do, vui vẻ, mạo hiểm " heheheh. Đương nhiên là còn nhiều ví dụ thuú ị khác nhưng con chỉ tiêu biểu ở đây cái ấn tượng về quẻ đã lập đi lập lại nhiều nhất là quẻ .. gì con quên số rồi ạ =,="
Vì thế cho nên con ngông cuồng nhận xét rằng từ quẻ 258 đến 384 đã bị sai thứ tự , xin chỉ dạy thêm cho.