Lúc còn nhỏ mình hay nghe Ba Má mình kể lại,ngày xưa Ma quỷ lộng hành lắm.Cứ chạng vạng là Ma hiện hình có khi ngồi trên nóc nhà ,có khi đứng dưới gốc cây...hoặc chặn đường nhát mấy người có việc đi khuya.

Con trâu rất sợ Ma ,nếu mấy người giữ trâu về tối ngang chổ có chôn người chết là nó khịt mũi rồi phóng chạy mất ,báo hại sáng hôm sau chủ phải đi kiếm hoặc tự nó tìm về nhà.

Còn con chó thì "gân" lắm nếu thấy Ma là nó sữa rân trời ,nhứt là mấy con chó con.Mấy "ông" đi chơi đêm lúc nào cũng mang theo con chó con ,hể nghi nghi có Ma là đánh cho con chó kêu "cẳng cẳng",tức là lúc đó con Ma sẽ sợ mà chạy mất.Đó là những chuyện kể từ lâu lắm.
Còn bây giờ không biêt mấy đứa "đệ tử" mình "săn" tin tức từ đâu nhưng mỗi khi có tin tức gì dính dáng tới Ma là nó kiếm cho được 1 con chó con cột kế bên chổ ngũ ,lạ chổ,mới dứt sữa báo hại suốt đêm nó kêu ẳng ẳng không ai ngũ được...Nói chi là con Ma

Còn mình có 1 chuyện làm mình suy nghĩ hoài ,trước kho mình có 1 người bị tai nạn giao thông chết ,người ta khiêng xác bỏ vô cái lều bán bánh sau đó chở đi ( cách nay mấy tháng rồi).Sau tết mình có đem lên kho 1 con chó Nhựt ,con chó này rất khôn.Bữa đó đứa cháu đem cột nó dưới chân ghế (ngay chổ để xác chết trước đây)Tự dưng nó chạy giựt cọng dây mang bàn ghế đỗ tứ tung,mình ẳm nó vô thì nó run như thằn lằn đứt đuôi ,từ đó về sau mỗi lấn ẳm nó ra chổ đó là nó bỏ chạy vô hoặc có đi ngang chổ đó là nó đi ẹo ra ngoài chớ không dám "bén mãng" tới chổ đó nữa.Mình đang thắc mắc không biết có phải nó "sợ Ma" hôn nữa .Mong các bạn có ý kiến cám ơn nhiều