Số là mình hay bị bóng đè khi ngủ trưa (tối thì ko bị gì), nhà mình thì chắc chắn ko có ma vì nhà mình trước đây là một cái ao, mà cái ao thì ko có ai chết đuối cả, và cũng chẳng có chuyện lạ gì xảy ra cả . Mà mình từ trước đến giờ cũng chả nhìn thấy ma bao giờ nên mình tin chuyện mình hay bị bóng đè khi ngủ trưa ko liên quan đến ma. Nhưng mỗi khi bị bóng đè mình cũng hơi sợ, nghe mọi người nói là khi bị bóng đè niệm "nam mô a di đà phật" là hết và mình cũng làm theo. Ấy vậy mà kì lạ thay, mỗi lần mình niệm nam mô a di đà phật, bóng đè thì không hết mà còn có cảm giác hồn thoát khỏi xác, bay lên ko trung, gió thổi lồng lộng. Đặc biệt hôm nay, gió thổi rất là mạnh, lại còn có tiếng ầm ầm nữa chứ. Mà lạ thay chỉ khi mình khấn nam mô a di đà phật thì chuyện đó mới xảy ra. Anh chị nào giải thích và giúp mình tìm cách thoát khỏi cảm giác bóng đè mình cảm ơn nhiều.