Có một người đã từng hỏi tôi? Tôi theo đạo Đức Kito để làm gì? Đạo đó có ích lợi gì cho bản thân tôi không??
Lúc đó tôi nói rằng: Đạo của Ngài đã mang lại cho tôi rất nhiều thứ? Ngài đã dạy dỗ tôi và đã yêu thương tôi từ khi tôi vẫn còn trong bụng của Mẹ tôi. Và từng giờ từng ngày, Ngài luôn bên tôi dù rằng tôi không thèm đoái hoài gì đến Ngài, dù rằng có biết bao lần tôi đã phạm lỗi thì Ngài vẫn ân cần dạy bảo tôi từ từ, và tuyệt đối một điều đó là Ngài không hề bỏ rơi tôi những khi tôi rơi xuống vực thẳm của cuộc đời mình.
Tình yêu đó thật lớn lao, thế mà nhiều lúc bản thân tôi lại rơi nước mắt vì một tình yêu phàm tục và đầy tội lỗi. Tôi đã lớn và cũng đã bước vào tình yêu nam nữ. Nhưng rồi mọi việc cũng trôi qua nhanh chóng, tình yêu cứ như là chiếc áo vậy và khi nào không thích thì cứ việc cởi ra và bỏ vào sọt rác. Để rồi có những lúc tôi không còn tin vào tình yêu của bất cứ người đàn ông con trai nào trên thế gian này nữa.
Nhưng dù tôi bao nhiêu tuổi, dù tôi có đẹp hay xấu xí thì cũng có một tình yêu chân thành và bền bỉ bên tôi. Đó là tình yêu của Đức Kito, khi tôi khóc Ngài đã cho tôi dựa vào Vai của Ngài, khi tôi đau khổ và tuyệt vọng thì Ngài vẫn luôn đồng hành với tôi và nâng tôi lên trong cánh tay của Ngài.
Còn các bạn!! Các bạn có cảm nhận được tình yêu của Ngài trong cuộc đời của mình không?:votay: