Trận quyền anh hạng nặng giữa hai "ông già gân" Evander Holyfield và Sherman Williamson hôm qua bị hủy ở hiệp thứ ba vì sự cố từ hiệp hai.
Trong một pha áp sát để tránh đòn, Williamson đã vô tình húc thẳng đầu vào mặt Holyfield. Cú va chạm mạnh khiến mí mắt bên trái của Holyfield bị rách và trọng tài đã cho hủy trận đấu với kết quả bất phân thắng bại khi xác định võ sĩ người Mỹ không đủ năng lực để thi đấu tiếp.

Do bất phân thắng bại, Holyfield tiếp tục giữ đai WBF hạng nặng (mới ra đời) mà ông đoạt sau khi hạ đối thủ người Nam Phi, Frans Botha hồi tháng 4. "Ông già gân" này hài lòng chấp nhận quyết định của tổ trọng tài và thậm chí còn đề cập tới khả năng tái đấu với Williamson vào một dịp phù hợp.

Tuy nhiên Williamson thì có vẻ bất bình vì trận đấu bị hủy. Trên võ đài, võ sĩ 38 tuổi này đã tức giận ra mặt và la lối khi biết quyết định của các trọng tài. Khởi đầu không tốt khi sớm dính một cú đấm như trời giáng vào mặt, nhưng Williamson sau đó đã dần lấy lại ưu thế.

Holyfield (trái) đã thi đấu không tốt trong cả ba hiệp so găng với Williamson. Ảnh: RingTV.


Trẻ hơn, di chuyển nhanh và ra đòn tốc độ, võ sĩ gốc Bahamas dần lấy lại thế chủ động và bắt đầu trả đòn. Một loạt cú đấm liên tiếp của Williamson đã khiến Holyfield loạng choạng từ cuối hiệp một. Sang hiệp ba, đám đông có mặt trên võ đài Greenbrier đã nhiều phen đứng bật dậy dành những tràng pháo tay tán thưởng cho Williamson vì một loạt đòn chính xác nữa của anh vào đầu Holyfield.

"Quyết định của trọng tài cho hủy trận đấu sau hiệp ba vì thế chẳng khác nào một sự giải thoát cho Holyfield", hãng tin AP bình luận. Tạp chí The Ring thì thậm chí còn cho rằng Holyfield đã gặp may vì nếu trận đấu tiếp diễn, rất có thể anh sẽ bị Williamson đánh bại.

Theo hợp đồng đã ký, Holyfield sẽ thượng đài tiếp với võ sĩ người Đan Mạch, Brian Nielsen ở Copenhagen ngày 3/5 tới. Nhưng vì cú húc đầu của Williamson hôm qua, khả năng trận đấu này diễn ra đúng dự kiến là không cao khi Holyfield cần thêm thời gian để vết thương ở mí mắt hoàn toàn lành lặn.

Nếu Holyfield không kịp bình phục, Williamson tuyên bố anh sẵn sàng thế chỗ để thượng đài với Nielsen.

Minh Kha