Ngày hôm đó, một buổi chiều ảm đạm... Mình đi viếng một người bạn thân mới qua đời. Sau đó mình gọi điện cho người yêu mình nhưng anh ấy không nhấc máy mà còn tắt đi. Hôm ấy về mình buồn lắm vì chưa bao giờ như vậy, anh ấy cũng không nhắn tin hay gọi điện lại. Từ ấy chuyện tình cảm của mình gặp rất nhiều vấn đề không hay. Mình hay buồn và về đêm không hiểu tại sao nước mắt cứ chảy ra mà không vì lý do gì (chắc chắn không phải mình khóc). Tết này về nhà mình không ăn được cơm mà có cảm giác như chán sống. Mình đi xem bói thì thầy bà bảo mình vị vong linh nam đi theo và nó đã lấy mất 2 vía của mình. Nó sẽ ngăn cản đường tình duyên của mình rẩt nhiều. Và bà ấy nói rất chính xác những gì mình đã gặp phải. Bà hỏi mình đã bao giờ bị hồn ma gọi qua cửa chưa thì mình nhớ có lần ở phòng chỉ có một mình mình... Vào 3h đêm tự nhiên hôm ấy mình tỉnh dậy (mà mọi lần mình ngủ rất say, chưa tỉnh dậy giữa chừng như thế bao h), bất giác mình nhìn qua khe cửa ra ngoài, mình ko muốn nhìn mà cứ nhìn qua khe cửa ấy như có ma lực nào đó mà mình ko cưỡng lại đc. Mình sợ quá thế là đắp trăn kín đầu, mình đạp giường và hét ầm lên. Nhưng trong phòng chỉ có một mình, một sự cô đơn và sợ hãi trào lên... Cũng từ đêm hôm ấy, đêm nào mình cũng mơ toàn những điều không hay như rắn, chết chóc... và chẳng đêm nào đc yên.

Lại nói về chuyện đất nhà mình. Theo như bà ấy nói thì đất nhà mình rất xấu. Có rất nhiều rương, hòm của người chết. Có lần mình thấy ao nhà mình có một cái gì ẩn hiện như là góc của cái hòm, kéo lên thì đó là một cái rương có xương bên trong. Rồi bố mình nằm mơ, đến hôm sau đào theo giấc mơ thì lại thầy cái nữa. Đất nhà mình đã tìm thấy 4 cái, có khi còn nhiều nữa mà mình chưa biết. Lần ấy ở nhà, đêm nào mình cũng mơ, nhiều nhất là thấy một con mắt đỏ khổng lồ nhìn mình và mình chỉ biết nhìn con mắt ấy mà ko làm gì đc. Khi nhà mình xây nhà thì ko thấy nữa nhưng hầu như đêm nào mình cũng mơ. Rồi lại đến giấc mơ kỳ lạ khác. Mình mơ thấy con chim khổng lồ, không biết là chim gì nó cứ chỉ chỉ cái chân xuống giếng nhà mình và tự nhiên thế nào mình hiểu là dưới giếng nhà mình có vàng. Mình vẫn không tin vào giấc mơ ấy nhưng rồi hàng xóm rỉ tai là ông hàng xóm cạnh nhà mình đào được vàng. Ông ấy đã cất giấu nó cẩn thận đợi thời cơ để tiêu nhưng cô em gái xót ruột muốn tiêu ngay liền lấy 1 thỏi vàng ra đem bán. Rồi người ta nghi ngờ. Công an vào nhà ông ấy và bảo ông ấy khai thật ra họ sẽ cho đất ra Hà Nội sống và họ cho tiền. Ông ấy nói cho công an chỗ ông cất và mình đc biết thì đó là 1 hòm vàng gồm toàn những thỏi vàng và nén vàng (phải chăng nó đúng với giấc mơ của mình). Nhưng rồi về sau ông ấy tuy đc cho đất nhưng cuộc sống vẫn khổ cực và nhiều bất hạnh...
Và bây giờ mình kể tiếp, có lần mình đã nhìn thấy ma mà mãi sau này mình mới biết. Hôm ấy là buổi trưa, mình đang ôn thi một mình ở nhà bác cho yên tĩnh. Mọi lần mình rất tỉnh táo nhưng hôm ấy mình ko tập trung đc. Mình nhìn ra cửa sổ thì thầy một cô gái tóc rất dài mặc váy dài trắng tinh dường như đang lơ lửng. Cô ấy quay mặt lại và cười với mình. Không hiểu có mối đồng cảm gì đó mà nhìn cô ấy mình cảm thấy thấu hiểu và cảm thông hết mọi điều. Trước đó mình chắc chắn trước mặt mình là bụi khế rất to. Mình kể với mẹ mình và mẹ ko cho học ở nhà bác nữa...

Từ khi mình học đại học ở Hà Nội thì không còn mơ những giấc mơ kỳ bí và khủng khiếp nữa cho đến khi vào buổi chiều đó, mình đã kể ở trên. Bà thầy bói cho mình cái bùa và đêm nào mình cũng đeo thì ngủ đc, còn không đeo thì không thể nào yên. Mình biết đó chỉ là tạm thời và vong linh nam kia vẫn chưa buông tha mình. Bà còn nói thêm mình là người yếu bóng vía, ko nên đi một mình ra chỗ vắng vẻ...
Mình rất yêu nguơì yêu mình dù người ấy đối với mình đã phai hơn... Mình không muốn vong linh kia ngăn cản mình nữa. Đêm nào cũng như vậy chắc mình chết mất. Và còn chuyện đất nhà mình, vì không có điều kiện nên nhà mình không chuyển nhà đc, và mỗi lần về nhà là mình chẳng đc yên.
Có ai giúp mình với.............