(Tin tuc 24h) - Từ một người bán rau cải ở chợ thị trấn, bỗng dưng bà Trần Thanh Hằng (ngụ khóm 4, thị trấn U Minh, H.U Minh, Cà Mau) trở thành… Thánh cô chủ trương môn phái “trường thi chính quy”!

Điều lạ là ai muốn gia nhập môn phái “trường thi chính quy” phải có sợi dây chuyền 2 chỉ vàng và chiếc nhẫn bạc để bà Hằng thay “bề trên”… làm bùa! Do vậy, nhiều người còn gọi môn phái này là… đạo 2 chỉ!

Gia nhập đạo phải có… vàng

Theo tìm hiểu của PV, hiện đã có trên 30 người đưa vàng để quy y theo đạo “hai chỉ”. Bà Lê Hồng H. (ngụ ấp 5, xã Nguyễn Phích, H.U Minh) nói: “Không biết đạo 2 chỉ như thế nào mà hiện mọi người rất sùng bái và xin được làm tín đồ”. Theo lời bà H. thì những lần được các tín đồ của “trường thi chính quy” gặp thuyết giảng và rủ bà gia nhập, họ đều yêu cầu bà phải có sợi dây chuyền 2 chỉ vàng để ông tổ sư “điển” về làm bùa để cầu an và “thông báo” cho tín đồ biết trước mọi tai nạn, điều xấu sẽ gặp.

Một số tín đồ cho biết ngoài việc phải có sợi dây chuyền 2 chỉ vàng và chiếc nhẫn bạc để “bề trên” làm phép, vào đạo rồi tín đồ phải học giáo lý do bà Hằng thay mặt “bề trên” dạy. Hằng tháng, vào ngày rằm và 30 âm lịch, các tín đồ tập trung về nhà bà Hằng để trả bài. Ai không thuộc sẽ bị phạt quỳ tàn hết cây nhang và 3 năm tổ chức thi một lần. Tín đồ nào học giỏi, đạt kết quả tốt thì gia đình người thân người đó sẽ không gặp tai nạn, bệnh tật. “Còn nhiều bài quá mà tôi chưa thuộc, trong khi ngày trả bài sắp đến (rằm tháng giêng). Trong đạo đa phần là những người lớn tuổi, mà lớn tuổi rồi quỳ tàn cây nhang có người đứng dậy không nổi nên tôi sợ lắm. Cũng không ai dám tái phạm lần thứ 2, bởi vừa bị phạt còn bị “bề trên” trách mắng”, một tín đồ lo lắng. Cũng theo lời của tín đồ này, vào các ngày mùng 8, 18, 28 (âm lịch) hằng tháng, đạo “hai chỉ” mở cửa đón tất cả tín đồ và người ngoại đạo vào cúng lạy.

Khi nghe tôi ngỏ ý muốn gặp “bề trên” để xin được gia nhập đạo “hai chỉ”, vị tín đồ này liền hỏi: “Đã chuẩn bị vàng chưa?. Có vàng mới vào được. Như hôm rồi bà Hai Được đã được bề trên xét đủ tâm - đức vào đạo nhưng lại… thiếu vàng! Chúng tôi phải hùn tiền mua vàng cho bả, bả mới được vào đó”.

Chân dung trưởng môn phái “hai chỉ”

Trong vai người muốn cho mẹ vào đạo “hai chỉ”, chúng tôi tìm đến nhà bà Trần Thu Hằng và được bà ngồi “thuyết” hơn 3 giờ đồng hồ về khả năng ngoại cảm của mình, về sự mầu nhiệm của cái gọi là “trường thi chính quy”.

Bà Hằng có sạp buôn bán rau cải ở chợ trung tâm thị trấn U Minh và đây cũng là nơi bà lên đồng như cơm bữa.


Bà Trần Thanh Hằng đang thuyết giảng

Khi PV hỏi tại sao khi vào “trường thi chính quy” các tín đồ phải có dây chuyền vàng và nhẫn bạc, thì bà Hằng hơi khựng người lại rồi giải thích: “Đây là chuỗi ngọc (dây chuyền) và kim cương (nhẫn bạc), mà khi các tín đồ quy y thì được ông tổ sư “điển” về làm phép để tránh sự xui rủi. Có sự xui rủi thì 2 thứ đó “giữ lại” đến khi về trường thì được “bề trên” “điển” về hóa xui rủi đi. Và khi tín đồ đeo chuỗi ngọc, kim cương đi bất cứ nơi nào, bề trên cũng thấy mà theo dõi được. Nên khi tín đồ lỡ làm gì sai, bề trên sẽ “điển” về cho tôi để gọi tín đồ đó về răn dạy”.

Chưa dừng lại đó, bà Hằng nổ: “Trường thi chính quy” của tôi đã được UBND thị trấn cấp phép hoạt động”.

Tuy nhiên, trao đổi với PV vào chiều 14.2, ông Nguyễn Minh Cà, Chủ tịch UBND thị trấn U Minh, nói: “Làm gì có chuyện cấp phép như thế. Chúng tôi đã nhiều lần mời bà Hằng lên giáo dục, đề nghị bà chấm dứt chuyện tổ chức cúng bái như thế. Lần nào bà cũng hứa nhưng vẫn không chấm dứt. Hiện lực lượng công an đang xem xét, có bằng chứng quả tang sẽ xử lý. Còn chuyện vào “trường thi chính quy” phải có 2 chỉ vàng tôi và trưởng công an thị trấn có nghe bà con xung quanh nói, nhưng chưa có bằng chứng xác thực”.