Ó Ma Lai. Thực ra "ó" là một đại từ nhân xưng dồng nghĩa với cô, bà, con (chỉ giống cái) theo ngôn ngữ của các dân tộc bắc Tây Nguyên: Jrai, Bahnar, Sedang, Jeh, Triêng (nay gọi chung là "Giẻ-Triêng"!!)...và vì theo truyền thuyết ma lai thường là giống cái. Như vậy có thể hiểu là "con ma lai". Chuyện này xảy ra ở khu vực người Sedang, và Jeh nay là huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ben Het ngày nay gọi là Plei Kần, cách cửa khẩu Bờ Y, nơi ngả ba biên giới Việt, Lào, Miên khoảng 15 km về phía đông. Dân tộc Jeh có một bộ phận lớn ở Lào nên ma lai rất có thể đáng tin là hiện hữu.
with hoangnhatmai: thời xảy ra chuyện mai lai này là thời chiến tranh 1954-1975. Chắc chắc là trước 1972 (năm Dakto thất thủ kéo theo các nơi vùng này từ Ben Het đến Dak Pet. Chắc chắn chưa có tỉnh "Gia Lai - Công Tum" nào cả mà chỉ có Pleiku và Kontum, 2 tỉnh riêng biệt. Cái tỉnh có tên nghe kỳ dị là Gia Lai-Công Tum khai sinh năm 1976 và khai tử năm 1991.
Bookmarks