Hôm nay mình post bài này lên không có ý xúc phạm tới một cá nhân nào hết chỉ mong các bạn cảnh giác mà thôi.

Nhà mình bán hàng và cô bạn này thường xuyên ra mua đồ, cô bạn này ăn nói lễ phép và có vẻ trông rất hiền lành,và điều đặc biệt là cô ấy bị tật một bên chân. Nhìn rất tội, và nghĩ mình đã quá may mắn.

Vì những lí do như vậy qua nhiều lần tiếp xúc tụi mình trở thành bạn của nhau.

Cô ấy thường kể cho mình nghe nhiều chuyện nhất là thường đi chùa,thăm trẻ mồ coi,và còn kêu mình có quần áo cũ không để cô ta mang vào chùa cho những trẻ em và người già.

Rồi về người bạn trai quá cố cho đến người em đang đi học nhờ vào tiền lương của cô ấy gửi về.

Quả thật khi nghe như vậy tui rất cảm phục về tính tình vì hai đứa trạc tuồi nhau mà đến nay tui vẫn chưa làm được như thế và vì đồng cảm và tội nghiệp mà tui tin tưởng.

Chắc vì vậy mà cô ta thường mua thiếu rồi nói hết tháng có tiền sẽ trả lại.
Cho đến ngày cô ấy về quê, cô có ra chào tạm biệt và nói tiền đã gởi cho dì để trả lại cho tui. Tui biết dì cô ấy vì cô này đàng hoàng lắm.

Vì đầu năm nên tui không muốn hỏi chuyện tiền bạc cho tới hôm nay dì cô ấy đi ngang qua, tui lại hỏi thì mới biết là cô ấy không có gởi mà còn dám nói xạo, đặt điều về dì của cô nữa.

Khi nghe xong tui không biết nói sao hết và cảm thấy rất là quê khi nghe dì cô nói là không quen mà dám bán thiếu,lúc đó tui chỉ biết cưới trừ.

Đây chì là một câu chuyện rất nhỏ trong hàng nghìn câu chuyện của xã hội.
Mình mong các bạn hãy cảnh giác đối với nhửng người lợi dụng lòng tin và lòng thương hại của người khác.

Thế là mình được một bài học mới của năm nay :happy:.