ở nhà mình có chuyện, ba mình trước đây là hướng dẫn viên du lịch về hưu tự nhiên bị bệnh lúc đầu nói ngọng dần dần không nói được luôn . Đi bệnh viện thì nói là bị bệnh anzema gì đó . Đưa đi khám thầy thì cả 10 người đều nói ba mình bị ếm mà ko giải được . Lần gần đây nhất có một thầy xem qua, tối đó vái thầy tổ xuất hồn để tìm căn nguyên thì thấy có 1 ông thầy pháp lập đàn xung quang có các cây xoài xếp theo trân pháp . Thấy trên bàn có 1 cái hủ trong đó có hình nộm ghi tên ba mình , trên miệng có miếng giấy đỏ cắm cây kim . Vừa lúc đó ông thầy này bị ông thầy pháp giơ tay ra tự nhiên văng ra xa một cái hết xuất hồn được . Nói là gốc thầy tổ của người êm rất lớn nên không giúp được gì . Ở đây có ai giúp được không? đây là sự thật ờ nhà mình , mong ai có thể giúp được ba mình không .
Bookmarks