Xin các huynh cho đệ hỏi một chuyện.

Số là đệ có người bạn dạy học hiền lành, có một cuộc sống thanh tao. Trước đây cha của ấy theo đạo thiên chúa. Nhưng bản thân bạn của đệ thì lúc nhỏ có học giáo lý nhưng sau này không đi lễ nữa và cũng không theo đạo ông bà. Nhà không thờ tự cúng kiến gì nhưng lại thích đọc các sách về Phật giáo.

Nhưng bạn đệ lại thường hay ở trong tình trạng giống như chiêm bao. Có lúc đang ngồi lại lâm vào trạng thái như ngủ và có mơ. Trong giấc mơ thường thấy có người đưa về cảnh vật kỳ dị, có những người mặt mày kỳ dị.

Gần đây thấy 1 người thanh niên dẫn đi chơi xung quanh và chỉ cho thấy những người giống như bị tai nạn mất trước đây. Họ thường nhờ bạn của đệ giúp họ thoát ra khỏi tai nạn mà gây tử nạn.

Lúc tỉnh vẫn còn thấy mình ngồi và nhớ rất rõ những gì xãy ra trong mơ. Giấc mơ thường lặp lại.

Nói thêm: hiện tượng này thường xãy ra sau khi bạn đệ đọc hay suy ngẫm về kinh sách Phật. Và đặc biệt không bao giờ có khi bạn đệ uống rượu.

Cho đệ hỏi bạn của đệ có "bị" gì không hay "được" gì không?

Xin cám ơn các huynh đệ trước.