Trích dẫn Nguyên văn bởi garuda Xem Bài Gởi
Tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi, bất lực và có chút gi đó thách thức khi bạn đối mặt với vấn đề đang xảy ra. Tình hình này có thể kéo dài hơn nữa để đưa bạn đến với sự giác ngộ. Đây cũng có thể là duyên lành của bạn mà những người khác tu nhiều kiếp vẫn không có được. Những gì bạn đang chịu đựng, đừng nghĩ rằng là do ma quỷ đem lại, đó có thể là sự "sắp xếp" của chư vị nhằm đưa bạn đến gần với Phật Pháp hơn.

Cũng giống như bạn, nhưng tôi không trải qua cái mà bạn đang chịu đựng, mà là đón nhận những thiệt hại to lớn về kinh tế, danh dự & gia đình ròng rã trong suốt 10 năm. Cho đến lúc không chịu nổi nữa tôi bắt đầu cầu cứu đến lĩnh vực tâm linh và rơi ngay vào tà đạo. Sau 2 tuần mang theo bùa ngải (nhưng không dám sử dụng) thì tôi được cứu ra bằng con đường Phật Pháp.

Phật tại Tâm nên bạn cũng đừng nghĩ rằng khi theo Phật là phải vô chùa hoặc xuống tóc ăn chay. Chỉ cần tâm bạn phải hướng về Phật Pháp, tu sửa thân tâm, làm điều lương thiện thì ắt sẽ hóa giải được mọi khó khăn & đau khổ.

Thân!
Cảm ơn b rất nhiều, thật lòng cảm ơn!
Giờ mới đọc đc tin của bạn. Topic này đã bị trango cho vào quên lãng vì mục đích khi lập topic này đã k còn nữa. Khi trango lập topic này, đúng như b nói là hoảng loạn, bất lực, ngoan cố phủ nhận. Tuy nhiên sau rất nhiều việc khiến trango k thể tiếp tục chối bỏ đc nữa thì hiểu ra là cái j tới thì nó phải tới thôi. Vừa rồi trango có tới thiền viện xin làm cư sĩ tầm 2 tuần. Ngộ ra nhiều điều (tuy chưa Hành đc j). Hiện h k còn thấy đau khổ vật vã j nữa. Dù "bệnh" thì chưa hết, có khi còn nặng hơn nữa. hì hì
Trango đã đc quy y (tuy phải nói thật là chưa hiểu j về Phật pháp cả). Vẫn đang mông lung lắm, nhưng sẽ cố gắng học cách tu thân, giữ nhà.