kết quả từ 1 tới 20 trên 235

Ðề tài: Ám ảnh/ thần hồn nát thần tín/ duyên/ căn?không hiểu nổi, nhờ mọi ng chỉ giáo

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Ám ảnh/ thần hồn nát thần tín/ duyên/ căn?không hiểu nổi, nhờ mọi ng chỉ giáo

    Đầu tiên, mình thừa nhận là mình là người cũng hay nghĩ và yếu bóng vía, hay thần hồn nát thần tín.

    Chuyện của mình bắt đầu từ lúc bạn mình tự tử chết. Người đó là bạn thân v trc lúc bạn chết mình đã không tốt với bạn lắm nên mình đã rất hối hận v bị ám ảnh nặng nề. Mình thường xuyên ra mộ bạn chơi rất lâu v rất nhiều lần, k đếm xuể (đi cùng với các bạn khác). Tối ngủ mơ thấy bị bóp cổ 3 4 lần là chuyện bình thường (biết là mơ mà chịu k thoát ra đc). Đến mức bây h cổ lúc nào cũng thấy vướng v nghẹn (có lúc k thấy có lúc cảm thấy rất rõ, rất khó chịu).

    Gần đây, nhà mình nhiều chuyện k suôn sẻ, mẹ đưa 2 c e đi làm lễ (trc đó mẹ mình rất có tâm nhưng k hề tín). Thì mình bị bảo là có duyên âm. Tay chân mình rất rất lạnh, đến mức k dám sờ vào chính ng mình luôn. Hôm đó cô làm lễ cho mình mệt nên k trực tiếp làm mà có 1 bác nhà mình quen, là đệ tử của cô soi. Bác không soi đc, bảo chỉ thấy mờ mờ, k nhìn thấy rõ.
    Cô có gọi vong lên hay sao đó (cầm bó nhang đưa vòng vòng quanh ng mình) thì mình chỉ thấy hơi ấm ấm, hơi ấm dồn lên đến gáy thì dừng lại. Cô làm thêm mấy lần nhưng mình cũng không thấy nóng dồn lên đầu.
    Mình có hỏi cô có phải bạn mình theo không nhưng cô bảo đó là vong nam, k phải nữ.

    M4 Tết, hóa vàng, mình có đi xem bói bài tây với mẹ, thấy bảo nhà mình có vong chết đuối thiêng lắm, về phù hộ cho cả nhà.

    M5, bác quen mẹ mình mà đã kể ở trên đến nhà chơi chúc Tết, bác có hỏi mình sau khi làm lễ xong thì thấy thế nào, mình đang kể cháu ngủ hay mộng mị kỳ lạ lắm, chưa dứt câu thì bác đứng phắt dậy đòi về, thái độ rất kỳ lạ. Lúc đến bác bắt tay mình và bảo tốt, tay ấm r, thế mà lúc về, bắt tay lại thì tay mình lại lạnh toát so với tay bác ấy. Mình thấy rất lạ nhưng cũng k hỏi bác xem bác nhìn thấy j.

    M6 mình ngủ trưa tự dưng bị bóng đè ngay khi vừa ngủ đc vài phút. Mình mơ có 1 bóng nhảy bụp 1 cái lên vai gáy mình v cứ đu ở đó mà bóp cổ. (trc chưa bao h mơ bị bóp cổ từ phía sau như thế cả, nhưng cũng có thể do lúc đó mình đang nằm nghiêng). Mình cố gỡ tay nó ra mà k đc, niệm Nam mô a di đà phật, khấn ông bà tổ tiên nhưng cái bóng vẫn cứ siết chặt. Mình hỏi nó, mày là ai, ra mặt đi thì k thấy nó đáp lại j cả, nhưng chả hiểu do tưởng tưởng hay thế nào mà cảm giác đó là nam. Nhớ thầy bói bảo vong chết đuối thiêng, mình khấn cháu mình, là Hiền, chết đuối năm 2 tuổi về giúp mình, gọi lần 1 thấy đỡ bị bóp chặt hơn 1 chút, nhưng lại như cũ, Mình khấn thêm lần 2 thì bóng biến mất.

    Từ hôm đó, lúc nào đi ngủ mình cũng khấn trời đất, ông bà tổ tiên, 1 ng bác họ mới mất, v cháu Hiền phù hộ, bảo vệ cho mình ngủ ngon, k mộng mị. Yên đc mấy hôm.

    M8, mình theo bác họ đi chùa Lân ở Yên Tử chỉ vì mình muốn đến xem thiền ở đó thế nào, bác mình kéo mình vào làm lễ luôn, lễ khai pháp j đó. Mình cũng quỳ v lẩm bẩm đọc bài khấn như mọi ng theo sách, đc 1 lúc đến phần trả nợ 3 nghiệp hay j j đó mình k nhớ thì ng mình nóng lên 1 cách lạ thường, thấy nhói lúc thì ở lưng, lúc thì ở ngực. Hơi nóng dồn hết lên đầu, mồ hôi vã ra từng hạt lớn, ng như muốn lả đi. Mình cố chịu nhưng k nổi nữa liền ngồi sụp xuống thì hết.

    Đến hôm qua, mình từ quê lên Hn thì lại bị mơ bóp cổ tiếp. Lần này mình k nhớ chính xác như lần kia. Trc khi đi ngủ mình cũng tâm niệm trong đầu xin ông bà, tổ tiên phù hộ nhưng lại bị bóng đè tiếp (Mình chưa bao h bị bóng đè từ lúc ở nhà hiện đang thuê, 1,5 năm r). khóc lóc, khấn cháu về giúp 1 thôi 1 hồi thì lại tỉnh. đến h noòi lạch cạch type vẫn thỉnh thoảng phải sờ lên cổ vì nghẹn quá.

    Đầu đau khủng khiếp, trc mình chỉ thi thoảng bị đau nửa đầu thôi nhưng gần đây hay đau đầu lắm, chả hiểu sao. Chân tay thì mình bị lạnh từ lâu r, nhưng gần đây có những hôm trời rất ấm, mặc quần áo cộc đc mà chân tay có lúc thì bt, lúc lại lạnh toát. Trc khi lên Hn mình có ra mộ ông bà, mộ cháu h v tạt qua cả mộ bạn mình chào nữa.

    Mình có vài thắc mặc, mọi ng biết thì chỉ giùm mình, đừng hù dọa hay đùa mà tội nghiệp mình.

    1. Có phải mình thần hồn nát thần tín quá không? có câu khấn j để phòng thân cho vững dạ không, chứ mình Niệm Nam mô a di đà phật k thấy j hết. Làm thế nào để vững dạ hơn, tập cái j, ăn cái j cho nó tốt?
    2. Chả nhẽ lại có duyên âm thật. Có cần phải cắt hay có cách nào tự mình giải quyết không?
    3. Mình đang định tập lại thiền, trc lúc bắt đầu học yoga có thử tự tập thiền nhưng k theo đc. Như mình đang yếu bóng vía thế, thiền tốt hay k tốt? Chỉ sợ lại mở luân xa j j đó r bị nhập thì thôi, tiêu đời.
    4. Có liên quan j đến mặt trăng v những đêm sáng trời k nhỉ? Chả hiểu sao từ hồi bạn mất mình bị sợ nhìn lên trời vào những đêm sáng trời, tự dưng lại sợ mặt trăng, sợ chó sủa lúc trời tối. Tự thấy ngớ ngẩn quá nên k dám kể với ai, mà cũng k biết cách nào để khắc phục
    Last edited by trango; 12-02-2011 at 01:50 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Giáo Trình Diện Chẩn Học
    By thienhung_wu in forum Y thuật
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 08-10-2012, 10:32 PM
  2. BỬU SƠN KỲ HƯƠNG - TÁC GIẢ VƯƠNG KIM
    By vankhuc in forum Bửu Sơn Kỳ Hương
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 22-07-2012, 04:47 PM
  3. Dành cho người hữu duyên
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 101
    Bài mới gởi: 24-04-2011, 07:54 PM
  4. BÀ LA MÔN GIÁO VÀ TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
    By aptruong in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 19-01-2011, 12:58 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •