chuyện là thế này,khoảng 10h mấy ngày 4/10 Mợ của con hôm qua đi chợ lúc về có 1 người đàn bà hỏi thăm đường số 19. "nhà Mợ thì ở đường 23b, chợ thì ở phía sau nhà, cách nhà mợ tầm 200m khu chợ da sà"ai ở khu này chắc biết, Mợ con nhiệt tìm chỉ đường xong rồi bị trúng bùa ngãi,hay là thuốc mê gì đó.. Mợ lên xe người đó chở đi 1 đoạn rồi VÒNG VÀNG ĐEO TAY tự nhien tháo đưa hết cho người đàn bà đó luôn,người đàn bà còn hỏi người còn gì ko? mợ nói còn 1tr mấy với cái điện thoại và móc ra đưa hết.Trong lúc đưa cái điện thoại thì cậu (chồng mợ) gọi đến người đàn bà này kêu mợ nghe.trong lúc mợ nghe điện thoại người đàn bà lên xe mất hút..mợ mê mê mang mang lội bội 1 đoạn mệt..tỉnh lại rồi lấy máy DT gọi cho nhỏ cháu gái rước về nhà,thuật lại chuyện của mình cho cháu gái nghe..!đến 11h00 là giờ rước con Mợ, cháu gái đi rước dùm,MỢ ở nhà lấy chiếc LEAD honda đi đến bây giờ không thấy về ,điện thoại ko lien lạc được.bà con mợ đều hỏi thăm hết nhưng không có,không tin tức. người nhà cậu giờ như đang ngồi nóng cả gan ruột mong tin về Mợ.
CON CẦU XIN CÁC THẦY CÓ CÁCH GÌ GIÚP CHO CẬU CON BIẾT TIN TỨC MỢ Ở ĐÂU HAY LÀM PHÉP J CHO MỢ TỰ TÌM VỀ NHÀ
CON THÀNH TÂM BIẾT ƠN!
ADIDAPHAT