Hum nay có tâm sự mà hổng tìm chỗ nào thích hợp để 8 cho nó nhẹ người cả... Thôi thì xí phần đất trong gia đình TGVH để trút ra cho nó nhẹ người vậy


Tối qua đang ngồi trong phòng khách coi tivi... người nhà đi ngủ hết trơn... thì cái bóng 1m2 tự nhiên sáng... làm hết hồn, tưởng làm người nhà thức giấc thế nào cũng bị la 1 trận cho coi...

Nhưng mừng quá là không ai thức, lật đật chạy đi tắt đèn... ngồi xem phim tiếp... khoảng 15' - 30' sau, 1 cái đèn khác sáng. Má ơi! Làm bị la um sùm, tối rồi không cho người ta ngủ còn mở đèn lung tung... Necro lật đật chạy đi tắt đèn, tắt tivi đi ngủ luôn cho khỏe...

Đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao đèn có thể sáng... vì ở nhà Necro dùng công tắc đèn chứ đâu phải đèn cảm ứng đâu... :not_listening:

Thôi thì coi như là xui xẻo, lên phòng mở computer ra để vào TGVH kiếm ai chọc phá tí cho vui vẻ để đi ngủ vậy :D

Đọc thấy bài viết của một ai đó hỏi về bùa Ai Cập, thấy có lão hcthinh & lão "kiếp mù lòa" ... thôi vào 8 tí phá chơi... vui vẻ được tí...

Thấy trong người vẫn chưa buồn ngủ nên thôi dạo thêm vòng vòng, đọc thêm vài bài của mọi người ... một lúc sau thì trong người thấy lạnh lạnh... wái ta... đang ngồi ở HCM mà cứ như HN... chắc có chuyện chẳng lành đây...

Necro vội vã tắt mấy ứng dụng và cửa sổ web chuẩn bị đi ngủ thì chảy máu mủi... e hèm, ai chơi mình vậy ta? the do1 it's unfair

Nhìn những dòng máu đỏ chảy ra... tiếc ghê gướm... mình đang ốm thế này mà còn bị mất máu nữa... cũng may là Necro có chuẩn bị sẵn khăn giấy ướt nên có cái mà dùng object-004

Lúc tắt máy vào nhà tắm đánh răng, mới úp mặt xuống lavabor để rửa thì máu lại chảy ra do chưa khô kịp, thui đánh răng qua loa rồi đi ngủ.

Sáng ngủ dậy bò lên forum xả xì trét tí... ;)


p/s: Tại hạ ngưỡng mộ thay :votay: