Đây là một câu chuyện rất khó tin, em đọc trên diễn đàn cũng hok gặp ai bị giống vậy hết.Từ nhỏ đến giờ (năm nay em 18t),lâu lâu khi ngủ buổi tối,em vừa nhắm mắt lại(không thể mở ra ) thì như bị cuốn vào một lỗ đen,có những vòng xoáy màu trắng xung quanh.Em rất là sợ vì bản tính em sợ ma mà,hix.Sau khi bị như vậy,thì em thấy em mở mắt,người không động đậy được,dù rất muốn cử động.Em ko bít cái đó có phải là ma đè hay không nữa,mỗi lần như vậy thì em nhắm mắt lại ngủ thì mở mắt lên được.Nhưng lần gần đây nhất là em bị như vậy,rồi mở mắt được,rồi nhắm mắt lại thì bị tiếp.Lân này thì em cũng nhắm mắt lại,nhưng bỗng thấy một điều rất lạ là em thấy mình xoay mình qua phải thì nhìn thấy em đang ngủ,đúng tư thế ban đầu lun.Hix, em liền nhắm mắt lại thì ngủ đến sáng.Có ai giải thích dùm em đó là mơ hay sao.