Hôm nay 02:02 CH<BR />

<BR />

Vợ đã nhỏ nhẹ mời cô ấy đến nhà chơi, cô ấy còn trẻ lại hiếu thắng nên đến thật. Đến xong tôi thấy ngượng với cả vợ lẫn người tình…<BR />

<BR />

Tôi biết vợ có nhiều điểm tốt mà không phải ai cũng có. Vợ tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, nề nếp nên rất yêu gia đình. Khi lập gia đình, vợ tôi cũng chu toàn giống mẹ nên cũng chăm chút cho chồng cho con chu đáo và đủ cả tế nhị để hiểu chồng thích gì và chiều. Thế nhưng có khi ra đường gặp gái xinh đẹp, thú vị và trẻ trung và dễ dãi thì tôi cũng thử khả năng của mình.<BR />

<BR />

Với Nhi thì tôi tán được cô ấy. Cô ấy “ngoan ngoãn” làm người tình của tôi mà không đòi hỏi gì. Bọn tôi ít gặp nhau vì Nhi hay phải đi công tác xa. Chuyện hai người có nảy sinh tình cảm chỉ là qua điện thoại, thư từ trên mạng và gặp gỡ nhau một vài lần. Thứ tình cảm đó cùng dần trở thành rất quan trọng trong cuộc sống của tôi.<BR />

Hằng ngày trong những lúc rảnh rỗi, tôi thường nghĩ đến Nhi rất nhiều. Điệu cười tươi, cái đầu nghiêng nghiêng và cuốn hút. Những câu chuyện kiểu như “Muốn biết thì ở lại đây đêm nay” Nhi kể, làm tôi đôi lúc bật cười. Nhi khác vợ tôi ở điểm là “bất cần” và sống rất “phiêu” vì từ nhỏ đã có một gia đình không hạnh phúc. Chính những điểm đó của Nhi cuốn tôi đến gần cô ấy, yêu cô ấy đôi lúc tưởng phát điên lên được.<BR />

Dù thế nhưng về nhà tôi vẫn tỏ ra kín đáo, chưa bao giờ tôi nghĩ mình bỏ vợ để lấy Nhi. Nhưng lại nghĩ sẽ đáp ứng những mong mỏi của Nhi vì tôi vừa yêu lại vừa thương Nhi.<BR />

Thế nhưng rủi thay khi vợ trả tiền điện thoại cho tôi, phát hiện tôi thường xuyên gọi điện đến một số điện thoại lạ trong buổi sáng và những buổi tối vợ đi làm về muộn nên đã để ý. Vợ để ý thời gian rảnh của tôi khi ở nhà, khi thấy tôi nói chuyện với bạn lâu, vợ hay đẩy con vào để tôi trông. Những khi ấy tôi chỉ còn cách chào Nhi vội trên điện thoại để chơi với con.<BR />

<BR />

Rồi có hôm hai vợ chồng vui vẻ, vợ còn đòi nói xen vào câu chuyện giữa tôi và Nhi. Vợ mời Nhi đến nhà chơi, tự lấy điện thoại nhắn tin cho Nhi. Vì Nhi tò mò về gia đình tôi nên Nhi đến thật. Trong buổi gặp ấy, vợ chuẩn bị cơm tươm tất, cho con mặc quần áo đẹp và nói liên tục để cho cả 3 người đỡ ngại. Vợ tôi coi Nhi là một người bạn của tôi để chia sẻ về mái ấm gia đình. Sau buổi gặp đó, cả Nhi và vợ tôi trở nên thân thiết. Họ nói với nhau đủ thứ và còn hẹn là sẽ gặp nhau.<BR />

Từ sau hôm đó tôi thấy ngại mỗi khi nhắn tin hỏi han Nhi. Nhi cũng nói khách sáo hơn. Có lẽ tình cảm sắp lịm đi rồi. Hiện tại tôi thấy rất khó nghĩ, cũng không biết làm sao trong tình cảm tay 3 này? Tôi cũng muốn chia tay Nhi, nhưng lại thương cô ấy đơn độc… Muốn tiếp tục sợ vợ không tỉnh táo, đánh ghen thì khổ nhiều.<BR />

Bây giờ thấy vợ chăm chút cho tôi nhiều hơn, thời gian rảnh cũng quan tâm hơn. Tôi nghĩ cách của vợ là một cách rất khéo léo. Nhưng đôi khi chuyện tình cảm nam nữ thật khó nói, khi đã có tình yêu thì làm sao dứt ra dễ dàng được?<BR />

Tôi vốn là người không hay nghĩ ngợi nhiều. Thế nhưng trong chuyện này tôi đã phải day dứt rất lâu mà không tìm được câu trả lời. Giữa tình yêu trong hôn nhân với một người khác vợ, tôi phải làm sao?<BR />

Nguồn: http://www.chaobuoisang.net/goc-ban-...ay-dem-nay.htm