Có lẽ chúng ta nghe nhiều về chuyện ma quỷ, tâm linh, nhưng hình dung ra một thế giới vô hình là như thế nào? Rất nhiều người tưởng tượng ra mọi thứ, bởi vì thực chất thế giới vô hình không ai nhìn thấy được. Riêng tôi, qua một vài tham khảo các bài viết của một số đại sư, một số kinh nghiệm của những người lớn tuổi, và chính kinh nghiệm của bản thân, tôi rút ra được vài kết luận, xin mời các bạn tham khảo và cho ý kiến.
Thực sự có tồn tại một thế giới vô hình bên cạnh thế giới của chúng ta, hay còn gọi và thế giới hữu hình. Trong mỗi con người chúng ta đều có 2 phần, một phần là thể xác, phần kia chính là linh hồn. Trong khi thể xác tồn tại ở TGHH, thì linh hồn tồn tại trong TGVH. Về hình dạng, linh hồn ta có hình dạng in hệt như ta, cũng biết nói, có cảm giác, nhìn thấy như ta. Khi thức giấc, linh hồn hòa nhập vào thể xác, do vậy chúng ta dùng con mắt của thể xác mà thấy trong TGHH. Khi thể xác yếu vì bệnh hoạn, hay khi thể xác nghỉ ngơi, chúng ta cũng có thể thấy, nhưng thấy bằng đôi mắt của linh hồn, do vậy cái mà chúng ta thấy lúc đó chính là TGVH.
Thế giới vô hình về mặt nào đó không khác thế giới hữu hình, tuy vị trí địa lý có khác. Ví dụ như khu nghĩa trang trong TGHH thì lại là một khu chợ sầm uất trong TGVH ( điều này đã có nhiều người thấy, họ rất sợ hãi, tất nhiên khi đó họ nhìn bằng đôi mắt của linh hồn). Khi bạn mặc áo sơ mi trắng, linh hồn của bạn không nhất thiết phải mặc cái áo đó, mà nó chỉ mặc cái hơi giống cái áo đó thôi. Tại nơi bạn đốt vàng mã ở TGHH chính là nơi linh hồn bạn phát tiền đồng ở TGVH.
Linh hồn trong TGVH không chết như TGHH, nhưng nó biến mất theo thời gian. Khi có một sự sắp xếp hợp lý nào đó, linh hồn được đầu thai, hòa nhâp vào một thân xác và ra khỏi TGVH, cũng như người chết thì ra khỏi TGHH vậy.
TGVH cũng có quản lý chặt chẽ, có những thần thánh mà chúng ta thờ cúng như ông Địa, ông Táo, Thần tài..vv..và cũng có rất nhiều trẻ em lang thang. Các bậc Tiên thánh, Phật như Quán thế Âm Bồ Tát cũng đôi khi ghé TGVH, vì ở nơi đó cũng có chùa, có sư, có ni như ở thế giới này vậy.
Nói tóm lại, TGVH như là một bước chuyển tiếp, một sân ga tạm cho những linh hồn đang chờ hòa nhập vào một thế giới hữu hình khác. Tất nhiên có linh hồn ở đó rất lâu vì không tìm được sự tương hợp, cũng có linh hồn chỉ tồn tại vài ba ngày rồi ra đi. Do vậy, có khi con cháu cúng kiến đốt vàng mã nhưng ông bà cha mẹ không nhận được, vì họ đã ra khỏi TGVH.@8@.