Cái này do thằng anh họ của mình kể lại ko bik có thật ko nhưng nge cũng giống thật lắm
Thằng anh họ mình tên T 21t rùi
Nó lun miệng bảo rằng : ma quỉ chỉ là hư không,từ nhỏ nó đã sống đô thị rùi nên ko bik sợ ma là gì và sau lần gặp gỡ thì nó dám bảo khẳng định 100% là có ma
câu chuyện kể lại dựa theo nguyên văn của nó :
Bữa đó ba mẹ có việc đột xuất nên đi xa nhà,bỏ tui ở lại giữ nhà 1 mình,đêm đó trời cũng hơi mưa lớt phớt,tui bật tivi lên coi đc 1 tí thì kim đồng hồ chỉ số 11h34 thấy trời cũng đã gần khuya nên tắt tivi đi ngủ,đi lên phòng ,vừa bước lên mấy bậc thang thì nge tiếng nước trong toalet mở,( tui suy nghĩ trong đầu ,dạo này mình lẩn thẩn quá quên tắt cả nước ) rùi sau đó tui đi vào tắt nước,nhưng khi vừa đụng vào vồi có cảm giác lạnh lạnh gáy sao đó( trong khi đó tháng này là tháng nóng )sau khi tắt nước toilet xong thì liên tục nhìu hiện tượng xảy ra,vừa bước vào phòng ngủ 1 cơn gió lạnh hắt vào mặt tui,sau đó là đèn trong phòng cứ nhấp nháy liên tục( tui hơi cảm thấy sợ sợ rùi )thấy vậy nên đi xuống phong khách ngủ,lúc này đồng hồ đã 12h03,vừa xuống phòng khách thì nghe tiếng rõ cửa cọc cọc,tui dòm cửa sổ ra thì ko thấy gì cả ,tui hơi sợ,nên đã phóng lên bộ ghế salông,vừa tính chợp mắt ngủ thì tiếng rầm rầm phát ra từ căn phòng trên lầu,sau đó đèn trong nhà phụt tắt lúc này tôi đã hoảng hên là tui dùng cái điện thoại nokia cùi nên lấy đèn pin trên điện thoại gọi đường chạy ra và sau đó bắn 1 phát thật nhanh chạy ra đường và sang nhà hàng xóm ngủ tạm và từ lần đó tới h thì tui ko dám nói là : ma quỉ là hư không nữa
( còn tiếp )