Cuối năm đi xem bói, bị thầy...hôn má30/01/2011 0906

Cuối năm, đâu đâu cũng thấy các chị em phụ nữ ngồi thì thầm chuyện đi xem bói. Với suy nghĩ “cuối năm đi xem mọi sự để biết năm sau thế nào”, nhiều chị em đã không ngần ngại chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm thầy bói nhưng đã phải dở khóc dở cười.

Xem nốt ruồi khắp người để đoán tử vi

Nghe lời chị bạn rủ rê, Phương Minh, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội quyết định cùng chị bạn đến nhà thầy Tr. ở đường Nguyễn An Ninh (Hà Nội) để xem về đường tình duyên. Nhà thầy Tr. có 2 tầng, tầng trên là ông bố xem, tầng dưới là con trai xem. Khi 2 chị em Minh đến nhà thì thầy bói “bố” đi vắng, chỉ có con trai thầy ở nhà đang mặc quần đùi, áo may ô, ngồi uống bia .


Vì mê tín, không ít chị em đã không ngần ngại bỏ ra tiền của và công sức để đi xem bói cuối năm (ảnh: Internet)


Có tí men vào, thầy Tr. “con” nhìn Minh mắt long lanh, hỏi muốn tìm hiểu về chuyện gì. Minh thành kính xin hỏi về đường tình duyên vì đang băn khoăn về mối quan hệ với một anh bạn cùng trường. Thầy Tr. “con” cười hinh hích: “Em tự hỏi lòng em ấy!”. Thấy thái độ của Minh có vẻ không tin lắm, thầy Tr. trịnh trọng đề nghị Minh vào phòng trong cho thầy xem... nốt ruồi đầy đủ trên người thì thầy mới có thể phán được!

Không chịu được cách xem bói kì quặc, Minh và chị bạn về thẳng sau khi e dè đặt lại 100 nghìn trên ban thờ ở nhà thầy Tr.

Về đến nhà, lên mạng, Minh mới phát hoảng vì thấy nhiều người cũng đã cắn răng cởi đồ cho ông thầy bói nổi tiếng này xem. Tuy nhiên, chả biết sau khi xem thầy nói có đúng hay không, chỉ biết, nhiều chị em phụ nữ sau khi về vẫn còn giận điên lên vì đã trót “khoe thân” cho một lão dê già chiêm ngưỡng.

Đi xem tử vi bị thầy... hôn má

Sau khi tham khảo khắp nơi, nghe mọi người tư vấn về chuyện xem bói cuối năm, chị Hải Anh, nhân viên công ty tư vấn bất động sản quyết định đến nhà thầy H. ở phố Chùa Láng để xem bói cho công việc năm sau, vì hiện tại chị không muốn làm ở công ty của mình nữa.

Trao gửi niềm tin vào thầy bói, không ít chị em đã lâm vào tình trạng dở khóc dở cười (ảnh minh họa, nguồn Internet) Hỏi thăm mãi mới được số điện thoại của thầy H. để hẹn gặp, chị Hải Anh trịnh trọng chuẩn bị đến gặp thầy.

Điện thờ của thầy nằm trên tầng 2 của một quán café, nhìn ra hồ rất thơ mộng. Thầy H. bảo đặt lễ, chị Hải Anh trịnh trọng đặt tờ 50 nghìn mới cáu cạnh lên ban thờ. Ai dè thầy mắng xa xả vì chuyện đi xem bói mà không thành tâm, phải từ 150 nghìn trở lên thầy mới xem được.


Thầy phán liệu có đúng?


Sau khi đặt thêm 150 nghìn lên ban thờ, quay sang khúm núm ngồi trước thầy H., chị Hải Anh phát hoảng khi thấy thầy đang nhìn mình hết sức... đắm đuối. Rồi bất ngờ, trong lúc đang ngồi phán chuyện trên trời dưới bể, thầy bất ngờ… thơm vào má chị.

Quá bất ngờ, không kịp phản ứng lại thói dê già của ông thầy, chị Hải Anh sững người, trợn mắt. Tưởng thầy sẽ xin lỗi hoặc giải thích thế nào, ai dè, thầy H. bình thản: “Cô đừng tưởng tôi dê già nhé, tôi thơm vào má cô vì tôi thương hoàn cảnh của cô trên lá số nên vừa làm phép đấy thôi”.

Xấu hổ vì chuyện này, chị Hải Anh không dám nói với ai. Chỉ khi trên mạng, các chị em cùng bàn về ông thầy này, cùng lâm vào tình trạng thì chị Hải Anh mới tá hỏa. Hóa ra, rất nhiều người cùng "dính" vào cảnh như chị.

Càng sát Tết, dịch vụ xem bói càng nở rộ ở khắp nơi. Nhiều chị em do mê tín đã bỏ không ít tiền của, công sức để mong tìm được lời khuyên hoặc nhìn thấy trước tương lai. Tuy nhiên, câu chuyện về những kiểu bói thế này hi vọng sẽ khiến chị em hiểu thêm và cảnh giác thêm trước những ông thầy bói “dê già”.

T.L (Theo Vietnamnet)