Mathoa xin kính chào anh chị em trong diễn đàn.
Xin chia sẻ một chút kiến thức với những người có sự thôi thúc bên trong để đi tìm ánh sáng Tâm linh. Khi nói về Tâm linh, có nghĩa chúng ta đang đề cập tới phần Tâm hồn trong mỗi con người. Tâm hồn không thuộc về vật chất, nó là phi vật chất và nơi cư trú nguyên thuỷ của Tâm hồn là Thế Giới Vô Hình! Tâm hồn nguyên thuỷ là vô hình, không nhìn bằng cặp mắt trần được bởi nó chỉ là một chấm, nhỏ xíu rất tinh tế, không trọng lượng. Nhưng nó quyết định mọi hoạt động thể lý. Ánh sáng Tâm linh, chính là ánh sáng Tâm hồn trong mỗi con người. Các bạn hãy quay về nội tâm bên trong chính mình. Chính là chúng ta đang tìm kiếm Cội Nguồn ánh sáng !Người là ai?
Theo Tâm linh, tất cả tâm hồn chúng ta là anh em với nhau, và Người Cha của tất cả tâm hồn mà chúng ta mải miết đi tìm kiếm chính là Cội Nguồn Ánh Sáng thánh thiện. Người là Người Cha Tối Cao, Tâm hồn Tối Cao. Người luôn tràn đầy bình an, yêu thương, hạnh phúc, sức mạnh, kiến thức... bởi thế Người được ngợi ca là Đại dương của bình an, Đại dương của yêu thương, Đại dương của kiến thức... Trên con đường thờ cúng, con người gọi Người bằng rất nhiều cái tên khác nhau : Ông Trời, Thánh Alla, Thượng Đế... Người chính là người Cha nhân từ nhất, Người là Người Cha Cao Quí nhất. Người đã đến để chỉ cho các con con đường để đi tới bình an và hạnh phúc. Nhưng điều bí mật là Người không mang hình hài, Người là Người Cha Vô hình. Người là chủ nhân của Thế giới vô hình. Người trao cho tất cả các con câu chú niệm Manmanabhav.Chúc các bạn luôn được Cội Nguồn ấp ủ trong tình yêu thương vô hạn.