Bài thiên ma trước tui có có ghi là thiên ma lo chúng ta vượt mặt nó, giờ anh em đọc thêm bài này để hiểu rõ hơn!(trích từ web hoasentrenda.com)
“Giáo lý của phật,bồ tát,các tổ,thầy kiếp này kiếp trước là để anh em thực hành ,tự quán chiếu để đi nhanh về nhà giải thoát rồi chỉ cho người ta con đường giải thoát,chứ không phải để anh em ngồi chơi rung đùi bình luận”-tui,đọc thấy có ích thì thank một cái,dở thì quay mặt bỏ đi!chứ đừng bình luận
Thiên Ma 2
Hai lúa
Chào các Huynh và các Bạn.
Nói về Ma thì nhiều vô kể!
Nhưng nói về Thiên Ma thì trú xứ của họ là Tứ Thiền Hữu Sắc họ có Ngũ thông nhưng hiểu biết về Đạo Giải Thoát là Zero (số Không). Đó là những chư Thiên do phước báu và dùng một phương pháp quán tưởng nào đó mà tu thành. Đối với họ, vấn đề Vô Ngã hay Hữu Ngã là không cần thiết và họ không cần để ý tới. Khi tu sĩ tu đến Tứ Thiền thì có thể cộng hưởng đến những Chư Thiên thuần túy nầy. Rồi do mình vật lộn với cái Bản Ngã và cuộc đánh vật đó có mòi kết thúc!
Lúc đó, trước nhãn quan của họ: Hình ảnh mình cứ có rồi biến mất và cứ thế mà lập đi lập lại hoài (tình trạng lập loè nầy là vì mình chưa xong) nên họ không hiểu mà họ xuất hiện và cản trở con đường tu hành của mình. Họ làm như vậy cũng có lý: Vì theo họ thì đến đây là *cao nhất rồi* mà mình (tu sĩ) còn muốn đi đâu nữa? Vì vậy mà sanh ra chuyện đối kháng, rồi đến hiện tượng nổi nóng rồi thi thố nầy nọ. Bao nhiêu người đã ngã ngựa, và bỏ cuộc trước chiêu thức làm liều của Thiên Ma!
Sau đó có những Bồ Tát đã dùng *Nhu để thắng *Cương*. Bồ Tát đã khôn ngoan lừa Thiên Ma và qua mặt họ một cái vèo: Chiêu nầy gọi là chiêu: Giả Điên, Giả Khùng. Tuyệt Chiêu như sau: Nhập Tứ Thiền rồi niệm trong tâm một câu rất là quen thuộc:
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Câu niệm nầy làm cho Bản Ngã của Thiên Ma trỗi dậy mạnh mẽ. Họ nghĩ rằng:
-- Cái Ông nầy, tanh hù cái kiểu gì mà *Tự Sám Hối* bộ không được hay sao mà đã leo lên tới đây mà còn *Cầu Sám Hối* nữa! Cha nội chắc điên khùng rồi đây!"
Sau khi suy nghĩ đơn thuần như vậy thì họ bèn kéo nhau đi hết trơn hết trọi? Thế là Tu Sĩ nhà ta đứng trước cảnh đồng không mông quanh (Hí Hí) và cứ thế mà nhấn ga, liều mạng với cái Bản Ngã và tới luôn Bác Tài, Cung cách nầy bách phát bách trúng và lại an toàn trên xa lộ nữa!
Mến.
Hai Lúa.
TB: Tha Hoá Tự Tại là một cái rắc rối của cuộc đời nữa!
Các Thiền Su chỉ đánh giá là... con của Thiên Ma mà thôi!
Vì thần thông không có, hay có thì yếu xìu, không tới đâu: Chỉ vỏn vẹn vài ba câu thơ và vài ba cái tiên đoán mà tỷ lệ đúng có 70% thì quả thật họ không là gì cả nếu so sánh với Thiên Ma *chính hiệu con nai vàng* ở Tứ Thiền. Cái rắc rối của Tha Hoá Tự Tại là: Họ không tin rằng họ sai! Tình trạng nầy cũng có lý: (lại ba phải nữa rồi! hí hí). Vì, nếu nói về Tự Tại thì họ xuất hồn được! Nếu so với người thường thì họ tự tại hơn nhiều (vì sự Xuất Hồn, cho dù rằng họ không tự chủ được) Thì rõ ràng họ có thể đi chơi được nhiều hơn con người bình thường. Do vậy mà họ có quyền *Tin Rằng*: Biết Đâu sau khi *xuất hồn* thì họ sẽ có nhiều cơ hội để thấy Phật hay ít ra là những Bồ Tát! Và một khi đã thấy Phật thì chắc chắn họ sẽ học ở Phật thì Giác Ngộ mấy hồi!thiệt vô minh hết biết
Mến.
Hai Lúa.
Trich tập tin từ web hoasentrenda.com
pthien
THIÊN MA ĐANG CHỮI THỀ:ĐM TỤI BÂY!COI CHỪNG TAO!