Giới Luật
Thế nhưng Giới Luật đâu phải là cứu cánh, nó chỉ là phương tiện mà thôi, giữ giới luật thì trông như *Cù Lần*: Cái gì cũng sợ, cái gì cũng rụt rè, ai hỏi cũng dạ thưa... chi vậy?
Xin thưa: Để kềm những cái thô tục lại. Và để hấp dẫn, thu hút những người không tu... Rõ ràng hơn là để chuẩn bị đi học những cái... ngược đời:
- Thay vì che giấu, thì nay lại phơi bày ra.
- Thay vì ôm vào, thì nay lại Bố Thí.
- Thay vì nói xạo để được thăng chức, nay lại nói thiệt dễ được yên thân.
- Thay vì sống chết mặc bay, nay lại hăng hái quyên tiền cứu giúp.
- Thay vì... sai vợ, nay thì vợ sai (hí hí).
- Thay vì khen ngon chê dở, nay thì xơi cái gì cũng được.
- Thay vì xài đồ mới, nay xài đồ cũ, để $ đó giúp Bạn Bè
- Thay vì la rầy vợ, con cái: “Sao mầy lại lấy cái đó mà cho thằng đó?”
Thì nay lại nhoẻn miệng cười, với giọng nói đây trân trọng: “Thật là anh có phước khi em (vợ) và con biết bố thí!”
Hoặc chỉ mỉm cười đầy tỉnh thức, khi cái gì đó bị hư, bị bể: “Không sao, cái tính hư hỏng nó nằm sẵn trong các vật dụng, để nhắc nhở mình: Đời Vô Thường.”
Với cách sống yên ổn như vậy: Tâm thức do vậy, cũng yên dần theo!
Đó! Đó là cái quyền lợi của người biết giữ giới luật.
Mến.
Hai Lúa.
trích từ tập tin tại web Hoasentrenda.com
pthien