Hai loại người
Có hai loại người khi vào cái gọi là Phật Giáo.
1. Họ vui với cái nắm lá của họ cộng với cái nắm lá của Phật. Thế nào là họ vui với cái nắm lá của họ? Họ đọc kinh và dùng bộ lọc nhãn hiệu Kiến Thức mà sàng lọc hoàn toàn ý của Phật và bóp méo toàn bộ cái râu ria vì tự cho rằng là không quan trọng để chỉ lấy cái cốt lõi của vấn đề: Tâm Không... hí hí.
Thế nhưng khi kết thúc đời sống thì đã quán không nỗi cái lõi đó (Tâm Không) và bị cơn lốc Vô Minh cuốn hút để rồi lãng phí nguyên cả cuộc đời. (chuyện Lão Thầy tu ở Trại Mát là một trong những tiếng chuông Vô Vọng cảnh tỉnh bọn tu hành như bọn mình)
2. Họ thận trọng vui với nắm là của Phật và trèo qua cái rừng Hiểu biết của ông Phật luôn. Loại này rất hiếm. Tại sao phải thận trọng: vì đây toàn là những chuyện Nghe Nói Lại không thôi.
Nếu anh trích kinh sách của hệ anh. Và tui lại trích kinh sách của hệ tui và chúng ta cùng khờ dại đem cái chuyện đó ra mà bàn luận thì tới Tết Ma Rốc mới sáng tỏ vấn đề. Chi bằng muốn kiểm tra phương pháp tu thì cứ nhìn người đi trước coi coi đạo đức của họ tới đâu? Mình có thể tới để chọc giận họ và coi phản ứng của họ ra sao? Đừng bao giờ đưa một con bệnh trùng với bệnh án có sẵn của họ. Ví Dụ Hai Lúa tui hỏi:
“Thưa Thầy! Khi tu thiền thì bị năm mơ và khi nằm mơ thì bị... Thì con phải làm sao?”
Thầy đáp vỏn vẹn:
“Vậy thì anh tu thiền không được!”
“Con đề nghị Thầy về tu tiếp!”
Cũng câu hỏi đó nhưng Hai Lúa tui lại hỏi một ông thầy khác: Thì câu trả lời chính xác không tưởng tượng được: “Anh về anh nhắn với anh Hà đó quán xác chết!
Và Thầy chỉ vào Hai Lúa tui:
“Và chính anh kiểm tra anh đó!”
Thầy đó là Thầy Thiền Tâm tu tịnh khẩu 16 năm (lúc Hai Lúa tui gặp Thầy) tại Đại Ninh.
Thân ái chào các Bạn
.....Hình như tôi nghe nói Đức Đạt Lai Lạt Ma là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm phải không anh Hai?
HL: Chào Huynh và quý vị.
Dạ họ hay đồn nói về Thầy là vậy, nhưng Thầy không có xác nhận điều đó. Vì Huynh hỏi Đệ nên đệ cũng có ý kiến: Thầy tập Đàn Pháp Tâm Từ, lại ăn nói hiền hòa và khôn ngoan và Thầy hành động như một QTA vậy! Vì những lý do trên mà đệ cũng cho rằng Thầy là một đại diện cho hệ thống QTA.
Mến.
Hai Lúa.