Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
hồi trước ngủ ở một nhà trọ có ma,đêm đang thiu thiu thì thấy cái gối mình đang kê bị xệch xệch,mình tưởng là thằng nằm sát bên giỡn {lúc này chưa quen biết gì ai cả} nên kéo gối lại để chứng tỏ mình còn thức và ám chỉ đừng giỡn nữa,nhưng cái gối bỗng nhiên bị kéo phát mạnh làm đầu mình rớt bụp xuống nệm,ngay tức khắc mình quay nhanh qua thằng sát bên thì thấy nó nằm khoảng cách khá xa,lưng thì quay lại phía mình,... Vẫn còn nghi ngờ nên bò qua coi mặt nó thì thấy cái mặt nó ngủ say như chết rồi. Hỏi ra mới biết nền nhà trọ này được xây trên một bệnh viện xưa.
Ghê quá , vậy mà KML co thễ ngũ được , gặp tina xĩu tại chỗ :D