Tôi có những giấc mơ trùng hợp ngoài đời khi nhớ tới tôi còn sởn gai ốc ,nên tôi rất tin về những chuyện ma quỷ và linh hồn sau khi chết.

Cách nay cũng lâu lắm rồi ....ngày thứ bảy- chủ nhựt tôi được nghĩ nên tôi cùng lũ bạn khoảng 4 đứa qua Sa đéc thăm đứa bạn nó làm việc trong 1 cơ quan ,ngày nghĩ trực nên không về nhà .Sau 1 ngày đi chơi,tổ chức ăn uống tối ,không biết sao tụi nó bỏ tôi ngũ trong 1 phòng nhỏ cạnh phòng tụi nó.Tôi hoàn toàn "vô tư" và không hề nghĩ tới chuyện Ma cỏ là gì.

Đang ngũ "ngon lành" tự nhiên tôi mơ mơ màng màng thấy có 1 bóng người nữ thắt cổ treo lơ lững trên trần nhà.Tôi giật mình mở mắt ra thì cái bóng biến mất.Tôi cho là đầu óc "lộn xộn" nên cố nhắm mắt ngũ tiếp..1 chút xíu thôi thì tôi lại thấy bóng nữ thắt cổ hiện ra ...khoảng 3-4 lần thì tôi sợ quá ngũ không được nên ngồi dậy dựa vách thức luôn tới sáng (khi ngũ phòng tôi vẫn để đèn sáng).

Sáng ra tôi kể cho lũ bạn nghe ,thì đứa bạn ở cơ quan đó nói cách 2 năm trước có 1 chị vì thất tình nên thắt cổ chết trong phòng đó ,nhưng vì phòng chật ,với lại nó nghĩ tôi không sợ Ma nên kẹt quá đưa ngay tôi vô ngũ đỡ.Nó còn nói từ ngày chị đó chết ,thỉnh thoảng ở cơ quan nghe như có tiếng ai khóc trong phòng,hoặc khuya nghe tiếng sột sạt như tiếng soạn đồ...Nghe xong tôi điếng hồn.Vậy mà nó "đành đoạn " đưa tôi vô phòng đó ngũ.Từ đó vế sau đối với tôi không còn nghĩ tới chuyện qua Sa đéc thăm nó lần nữa,còn có đi thăm bạn bè thì về không dám ngũ qua đêm,biết đâu có những trường hợp còn rùng rợn hơn nữa thì chắc chết mất.