TUI LẤY TỪ WEB HOASENTRENDA:
Nói nhăng Nói Cuội Không Bằng Nói Thụi Mà Tập
Chúng tôi là lũ nhôm nhưạ, de chai, dép đứt, xức que gãy cọng, vất bờ vất bụi trong cái chợ trời tâm linh. Được ông Hai Lúa đi thu lượm đem về tân trang lại ..., Tu thì thật là cũng muốn tu, nhưng mà ngặt nỗi nhà thì gần chợ hơn gần chuà, nên ngôn từ thế tục chợ búa thì rành nhưng lời phật ngôn thì có đập bảy búa cũng chẳng phun ra được câu nào .., Ông Hai lúa mà có nói “Phật Ngôn “ với tụi này ai mà hiểu được là tui chết liền ...Ngày xưa mở miệng là giấy năm trăm phun phèo phèo, may nhờ ông Hai Lúa nay tụi này nhớ được câu “Mô Phật“ là thấy giỏi zàn trời mây lắm rồi ... còn nói từ gì cao hơn nữa thì xin bótay .com.. Tui nghe nói: Điạ ngục Phật còn xuống tới để độ, thì chợ trời nào có xa gì mà Phật không ra... Cám ơn ông Hai Lúa đã bưng ông Phật ra ngoài cái chợ trời tâm linh để cho cái bọn dân ngu khu đen như chúng tôi đây được biết ông Phật với những danh từ thật là bình dân học vụ, nói zậy đi cho dễ nghe và dễ hiểu. Có làm thì làm chứ đừng có ngồi đó mà nói chuyện danh từ nữa ...có tin thì cứ xắn tay aó lên làm đi thì sẽ biết vàng thau thế nào liền thôi ... không cần gì phải rào trước đón sau ...nói dông dài. Tập đi rồi tự nhiên sẽ hiểu ... tu là sùi bọt mép mà chưa được gì (tập bở hơi tai cũng chưa ra đề mục ), từ bi đại bác là iã mữa ra đó ( nhà có nguoi chết mà độ thì mệt ói mữa ra luôn ), thương người là thân mình khốn nạn te tua trước tiên .(nghiệp qủa nó tìm đó đập mình te tua ) ..!! bọn dân ngu khu cũng đen thui lun này chỉ biết tu là zậy đó! hihihi
MONG ANH EM ĐỒNG TU QUA BÊN TRANG HOASENTRENDA MÀ XEM CHƠI!
CỨ THỮ CƯỠI NGỰA XEM HOA MỘT LẦN XEM SAO!
MỌI ĐIỀU RẮC RỐI CHƯỚNG NGẠI TRONG TU TẬP CỨ QUA FORUM HOASENTRENDA MÀ HỎI!ANH EM BÊN ĐÓ CÓ KINH NGHIỆM LẮM VÌ HỌ LÀ DÂN THỰC HÀNH PHẬT GIÁO CHỨ KO PHẢI DÂN NGỒI CHƠI BÀN LUẬN PHẬT PHÁP,LÂU LÂU HỨNG LÊN TẬP CHƠI!
TUI XIN KỂ LẠI MỘT TRONG NHỮNG BUỔI TẬP CỦA BỌN LUBU:
Do toàn là dân bụi đời nên họ không có luồn cúi ai cả và có những công thức tu hành rất là lạ kỳ, không giống ai.
Thứ nhất là về nới chốn thì ở đâu mà họ rảnh là họ tập: Chờ hớt tóc, chờ đi xe buýt, chờ vợ đi chợ...

Bọn này tập theo kiểu phăng ngang bửa củi! Bất chấp các công thức có ghi trong kinh sách (theo nghi thức tụng niệm).
Bề ngoài nhìn vào thì nét mặt cứ "đờ đẫn", về tư thế...

Khi chứng kiến bọn này dợt... tập thể thì mới càng kỳ lạ hơn nữa!

Đứa thì ngồi kiết già, bọn thì... nằm, kẻ thì ngồi quay mặt theo... hướng của mình (do vậy mà có khi lại quay... lưng vào bàn thờ của chủ nhà!) .

Đặc biệt là tất cả nhào vô là vào ngay đề mục (tụi nhỏ). Còn bọn già thì lục đục theo dõi hơi thở, hay là niệm trong tâm câu niệm Phật. Rồi sau đó, nếu không phải là Tịnh Độ, thì mới lục đục vào đề mục! Chẳng có ai là chủ lễ, vì chẳng có ai đọc một câu kinh, chẳng một tiếng chuông, cũng chẳng một tiếng mõ! và tất nhiên là... không ai mà đốt nhang bao giờ

Sau buổi tập, những tay có nghề lại điều chỉnh tác xạ cho những tay mới vào nghề!
- - Em nè! nhắm mắt và nhìn vào đề mục, sau khi nó ra rồi thì chuyển nó sang hòn bi liền, đừng có đợi cho nó biến mất... mới tập mà tâm lực khá lắm đó!
- - Ồ! Vậy hả anh? Nhờ anh nói lần trước mà lần này, em tập nó vào xâu hơn!

- - Cái bà này nè, lần sau đừng có ngồi gần cái con bé này: chính nó làm cho bà buồn ngủ thấy mồ luôn đó! Tâm lực của nó mạnh quá và khi bà ngồi gần nó và lúc nó "chơi" hết cỡ, là bà bị mất lực nên ... bà ngủ ngồi! và chính tui có kêu tên bà, nhưng bà cứ ngủ!
- - Hèn gì! Tui có nghe! Nhưng không hiểu tại sao mà tui buồn ngủ quá trời luôn!
- - Còn con bé này thì nên nhớ là trước khi "chơi hết cỡ" thì nên hồi hướng cho người chung quanh, và sau đó thì mới chơi tiếp! Làm như vậy thì mới hài hoà được.
- - Em có biết đâu! Tập thấy đã quá nên em nhấn ga!

Tuy là tạp nham, phăng ngang, bửa củi, nhìn bề ngoài thì nó chẳng có hàng lối gì cả! Nhưng chất lượng cao ghê lắm
Trích Diễn Đàn HSTD
CỨ CƯỠI NGỰA XEM HOA QUA BÊN HOASENTRENDA MỘT LẦN XEM SAO!
CHÚ Ý:TUI VIẾT BÀI NÀY VỚI MỌI SUY NGHĨ TỐT ĐẸP!XIN ĐỪNG BÌNH LUẬN!