" Thực lực như cái chiêng, ngoại giao như cái tiếng ".
Việt Nam tiềm năng du lịch mạnh lắm, đó là cái để lấy tiếng để cho con mắt người nước ngoài nhìn vào đó. Tiếng mình không to thì đi mượn tiếng của người nước khác hô cùng. Mấy bác lãnh đạo không chịu lo cho quốc gia, chi lo cho cái ghế, cái bụng của mình thôi. Đến dân mình cũng chẳng thèm ủng hộ đâu. Trung Quốc vì sao nó bành chướng hướng vào Việt Nam. Vì nó biết, nó hiểu, nó mới kênh kiệu đó mấy bác lãnh đạo à. Tôi từ bé đến lớn chưa thấy bác nào ghế cao mà ốm xanh xao vì lo cho Tổ quốc đâu. Bác nào lên cũng béo, bụng cũng phệ, trông tệ lắm. Mà cái thằng cha phóng viên thốt cái câu :
" chân thành cảm ơn ông vì đã trao đổi thẳng thắn " khó nghe quá!
Thẳng thắn cái con khỉ, thẳng thắn vì đã được " uốn nắn " thì có !
Bookmarks