Mình năm nay 28t Quý Hợi, hiện là nvvp.Hôm nọ có 1 ng bạn của mẹ tới nhà xem bói, nói cái gì cũng trúng , noi chuyện sắp xảy ra luôn.cũng trúng.Nhưng lúc sau, bà cô đó nói với mẹ mình là " thằng con bà có căn có xác"(ý nói là mình có căn có xác).
Không mấy tin lắm.Vì trước giờ với mình nghĩ rằng phật trong tâm, ma quỷ cũng do tâm sinh ra.Rồi bà cô đó nói mình đang bị hành.Nghe nói ra căn mới bị mà.Sao mình thấy mình gặp xui đủ thứ chuyện mặc dù đã chịu khó tụng chú đại bi và niệm phật cầu cho tâm và thân được định( k biết là có tụng sai nghi thức k , mọi thứ đều làm theo trong sách).Còn chuyện Ma quỷ không tin vậy mà gần đây nhất, nghe đứa bạn kể nó có ng nhà có căn xác gì đó, thấy ma quỷ bị ma quỷ phá và đánh nhau ì xèo.Không biết chuyện ấy thật hư thế nào.Minh rất tò mò, nên cũng muốn biết thật sự mình phải vậy không , sợ bị gạt.Nên nhờ các thầy cao tay giúp đỡ cho đệ đi đúng đường đúng đạo.
Mình cũng khấn cầu cho tất cả chúng sinh cùng toàn thể gia quyến bình an ,cũng cầu cho các vong linh đã khuất được siêu thoát.Vậy mà cái xui cứ tới ào ào.
Mong các sư phụ cao tay chỉ bảo , liên hệ mail : long_hai748@yahoo.com