Hoang đường chuyện “thánh cô” bắt bệnh qua... ảnh



Chai nước này theo lời quảng cáo của "thánh cô" có công dụng "chữa bách bệnh"?.
Thời gian gần đây, người dân ở xóm Trường Hạnh (xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thường rộ lên tin đồn về "Thánh cô" Trần Thị Hiền có thể tiên đoán mọi việc và có tài chữa lành bách bệnh. Người ta kháo nhau rằng "Thánh cô" tài lắm, chỉ dùng nước giếng nhưng có thể chữa được hàng trăm thứ bệnh, trong đó có những bệnh nan y như ung thư máu, u não, tiểu đường, thoái hoá đốt sống,... "Tiếng lành" đồn xa, chuyện hết sức hoang đường này được truyền tụng khắp nơi và hàng ngày có hàng trăm người bệnh tìm về mong "Thánh cô" rủ lòng "cứu nhân độ thế".


Bỗng dưng hóa... thánh

Một ngày giáp Tết Nguyên Đán, trong vai người bệnh, chúng tôi tìm đến xã Xuân Trường để ghi nhận sự việc. Cách nhà của "thánh cô" chừng 10 km nhưng khi chúng tôi hỏi đường thì một bà cụ đã chỉ rành rọt: "May cho các chú đó, cô Hiền đi ngoài Bắc có việc, mới về lúc tối."

Mới sớm tinh mơ nhưng nhà "thánh cô" đã chật ních người đang chờ đến lượt cô cho "nước thánh". Lặn lội từ Nam Đàn (Nghệ An), chị Đinh Thị H đến đây từ 4h sáng với mong muốn diện kiến "thánh cô" và được cô "ban ơn" chữa giúp căn bệnh viêm gan B quái ác đang hành hạ chồng mình. Chị thì thào: "Cô Hiền là người tốt lắm, trước kia cô thường giúp đỡ mọi người quanh vùng. Nhờ phúc tạo được cho nhân gian nên cô được "bề trên" truyền cho phép thuật chữa bệnh. Người ta truyền tai nhau rằng, một đêm cô mơ thấy "bề trên" hiển linh về bảo cô tìm một vật có thể dùng để cứu nhân độ thế ở ngoài bãi biển. Sau ba đêm liên tục nhập mộng và ba ngày tìm kiếm, cô đem về một cái bát "thần" ở con lạch gần bãi biển Xuân Hội (Nghi Xuân) cách nhà cô chừng 7 - 8 km. "Bề trên" lại mách cho cô là dùng vật này múc nước trong giếng nhà ông bà ngoại thì có thể chữa được bách bệnh".

Hiệu nghiệm đến đâu thì không ai rõ nhưng kể từ đó, tin đồn lan ra khắp nơi, người bệnh tìm về xin "nước thánh" ngày một nhiều. Trước đây, người bệnh đứng kín cả ngôi nhà cấp bốn của cô, nhưng mấy tháng nay, nhờ "lòng thành" của các con bệnh nên cô đã làm được một dàn tôn im mát, phục vụ khách hàng. Đến đây, người may mắn thì được khám trước, có người phải chờ tới cả tuần mới được diện kiến "thánh cô". Theo lời của em chồng cô Hiền thì ngày nào cô cũng "làm việc" từ sáng đến khuya, có khi không cần ăn uống: "Người trần mắt thịt thì được một ngày là đổ bệnh thôi anh ạ". Với phương châm chữa bệnh cứu người nên "thánh cô" không đòi hỏi thù lao, chỉ thấy ở trên giường của cô có một cái hòm và sau khi khám bệnh xong thì 1 người ít ra cũng bỏ vào đó 50 ngàn.


Bắt bệnh qua... giấy phép lái xe

Các bệnh nhân đến đây, việc đầu tiên phải làm đó là đăng ký tên vào một tờ giấy và trong lúc chờ đợi thì tranh thủ chuẩn bị thêm các bức ảnh. Thấy chúng tôi đang băn khoăn, bà Phan Thị X (xã Xuân Hoa, Nghi Xuân) giải thích: "Muốn khám bệnh thì phải mang theo ảnh, nếu không có thì đem chứng minh thư, giấy phép lái xe cũng xong. Người nào muốn khám mà không có thời gian đến gặp cô thì chỉ việc gửi một tấm ảnh của mình để người thân cầm hộ đến là được".

Theo chân bà X vào xem bói, chúng tôi thấy sau khi "nghiên cứu" tấm ảnh trên giấy chứng minh nhân dân của bà X một lúc thì cô đọc "thao thao bất tuyệt" chuyện trên trời duới đất về gia đình, ông bà tổ tiên nhà bà X rồi dọa dẫm những tai hoạ sắp đổ xuống và cách để cúng bái, giải hạn... Điều làm người ta ngạc nhiên hơn là cũng chỉ qua bức ảnh cũ đó mà "thánh cô" khám được bao nhiêu là thứ bệnh mà bà X đang mang trong người, nào là tiểu đường, thoái hoá đốt sống lưng rồi viêm phổi mãn tính... Đến phần cắt thuốc cho bệnh nhân, trên cái ghế dài mà cô Hiền đang ngồi có một chai nước khoáng dung tích 1,5 lít. Sau khi khám bệnh xong, cô đổ nước trong chai này vào một cái bát được khoá cẩn thận trong cái hòm nhỏ đặt trên bàn rồi đưa cho bệnh nhân với tuyên bố: "Cứ uống thuốc này, bệnh gì cũng khỏi".

Bà Lê Thị Huyền, Phó bí thư Đảng uỷ xã Xuân Trường cho biết: ""Thánh cô" Trần Thị Hiền chữa bệnh trái phép trong một thời gian khá lâu. Hiền đã có chồng và 3 con nhỏ. Địa phương đã huy động lực lượng công an và các tổ chức, đoàn thể ở xã vào cuộc, tuyên truyền, vận động, ngăn cấm. Bẵng đi một thời gian yên ắng, nay chúng tôi lại nghe tin Hiền lại tiếp tục hoạt động. Chúng tôi đã có báo cáo lên công an huyện Nghi Xuân chỉ đạo giải quyết".

HỒ NGỌC