Chào mọi ng, đêm qua trong lúc test các chế dộ của cái máy ảnh mới mượn, mình vô tình chụp đc bức ảnh có khoảng tối kỳ lạ ở ngay giữa trán. Ban đầu mình nghĩ có thể do bóng của máy ảnh hắt vào nhưng zoom lên thì thấy rất lạ, khoảng tối trông như có vần vũ. Mình rất sợ. Trc h vẫn thấy mọi ng kêu là mặt mình trông tối lắm nhưng k hiểu sao lại thế.
Mình rất rất sợ ma, kiểu như bị ám ảnh, tối ngủ toàn bật đèn sáng trưng nên mọi ng chém nhẹ tay thôi nhé. Đừng dọa mình à mình sợ chết đứng hay p vào bệnh viện tâm thần mất.
p/s: 1. Thấy mọi ng bảo mình nặng vía. hồi trc có cùng bọn bạn bói chén nghịch chơi 2 lần thì cả 2 lần cứ mình đưa tay vào là chén dừng khựng lại, k chạy nữa, bỏ tay ra lại chạy vèo vèo.
2. Mình có 1 ng bạn thân mấy năm trc tự tử v bị ám ảnh rất nặng.
3. Mình rất hay mơ kiểu mộng mị quái đản, mõi giấc mơ đều rất dài v kỳ lạ vd như có hôm mơ k hiểu sao lại đứng trên 1 cái mộ rất to, tự dưng mộ nghiêng ngả, mình chới với, cố bám mọi ng mà k ai giúp. Hay có lần mơ bị tượng phật (lần khác là bóng ma bạn) đập 1 cái bốp vào đầu.

Ảnh hoàn toàn k chỉnh sửa, lúc đó mình vừa rửa mặt xong, k ngủ đc nên lôi máy ra nghịch.

ảnh này mình chụp cách đó khoảng hơn 1 tiếng
http://farm6.static.flickr.com/5168/...b37a7511_m.jpg