Thưa Thầy,

Con Ten la Võ Thị Hoàng Yến. Pháp danh Nguyên Hạnh. 3 năm trước đây con về VN thăm gia đình. Trong lúc buồn rầu và tinh thần yếu xấu. Con bị một người đàn bà dùng bùa ngãi làm cho tà nhập vào người con.
Con bị cảm giác sợ sệt, đau buồn, tức giận, ớn lạnh ...làm ảnh hưởng đến tư tưởng của con. Lúc nào cũng có cảm giác người khác đang nói chuyện voi mình. Hằng đêm trì chú Đại Bi con có thêm sức mạnh không còn thấy sợ sệt nưã nhưng tà khí trong người con rất mạnh con nhiều lý không thể khống chế được. Tà khí làm con choáng váng mặt mày, mất đi thăng bằng khi đi đứng. Tà điều khiển tay khi và miệng lẩm bẩm khi đang ngủ. Xâm nhập vào tâm linh và đè nặng ngực hàng đêm.
Lúc con đi về VN, ghé chuà Non Nước Đà Nằng nhằm ngày Vía Mẹ Quan Âm. con buồn rầu vì mình đã phá bỏ đứa con. Lo sợ vì tội lỗi và vô tình gặp phải nguoi đàn bà xấu gạt gẫm làm bậỵ Vì nguơì này biết đuoc mòi con là viet kiêu nên cố tình làm tiền con. Vì qúa khờ dại và không bao giờ tin có Buà ngãi và không cẩn thận nên bị nguoi này lấy tên họ, quê quán và ghi một tờ sớ thiệt dài vào một tờ giấy màu vàng. Bà ta soạn ra một mâng cơm chay đặt trước bà thờ Quan Thế Âm và bảo con ngồi nhắm mắt vái lạỵ Bà ta cúng chừng 3 giây và bỏ tờ giấy màu vàng lên đầu sau ót con. 2-3 phút sau tà khí nhập và con. Bà ta nói là Bà cô bốn đời của con về gặp con. Bà ta bảo con uống một chén nước lạnh bà ta làm sẳng. Con nghĩ trong chén đó có thuốc.
Một điều là bà ta nhà sang trọng, thờ tuợng Me Quan Thế Âm rất lớn và trang nghiêm nhưng sao phía sau bàn thờ lại có một khoảng rộng trong đó có 3-4 lư hương.
Con bị tà nhập vào và đã ngủ tại nhà bà ta qua đêm bên bàn thờ. Bà ta muốn làm tiền chị con luôn vì biết chị con giàu co' . Khi con phone cho chị con, chị con và anh rể lái xe 1 tiếng đồng hồ ra đón con về. Chị con dọ hỏi xóm gần đó biết bà này làm tiền nên không cho cúng giãị và dẫn con về. Nguoi đàn bà này bảo muốn giải phải trả 5 triệu VN và 3 năm phải gặp bà ta một lần.
Thế là con như điên như khùng. Về nhà con vào chuà qui y linh nhưng chỉ bớt đuoc 1 trên 10 phần.
Thêm một vấn đề nưã là con có con gái 4 tuổi hằng đêm ngủ với con. Con có cảm giác con gái con có phần bị ảnh hưởng tà khí. Con không cha('c đúng không nhưng cảm giác như vậy vì tà nhập nên không có đuoc cảm giác balance.
Xin Đại Đức Chư Tôn giãi buà ngải giúp con. Con có thể liên lạc qua

phone: (651) 246-6493 hoac email: yenvo03@netzero .com

Phật Tử - Nguyên Hạnh