mình mới đến diễn đàn ko được bao lâu..mong mọi người dúp đỡ
và mình có vài câu chuyên thật của mình
hjx..mong các bạn trả lời dúp mình

cách đây khoảng 1 năm..hum đó gia đình mình đi tìm mộ cho chú..lúc chú mất là khi mới sinh ra..
và gia đình mình cũng đã mời thầy về..và cũng đã tìm thấy mộ chú..
lúc tìm thấy mộ chú là lúc sáng..
và chiều hum đó mình về nha mệt quá và ngủ thiếp đi
mình ngủ khoảng 1 tiếng rùi tỉnh dậy đi vệ sinh rồi lại quay vào phòng ngủ tiếp

lúc mình mới nằm xuống giường ko được bao lâu..vẫn còn tỉnh
thì tự nhiên mình nge thấy tiếng mở cổng
(như có ai đó vào nhà minh lúc đó nhà mình lại không có ai ở nhà)
nhưng mình không thể dậy được..ko biết sao nữa..mình chỉ biết nằm yên 1 chỗ
tiếp đó là mình nge thấy..tiếng như là tiếng Lon bia..đang lăn vào phòng mình
(lúc đó mình vẫn tỉnh và nge thấy ko phải mơ)
tiếng Lon Bia đó càng ngày càng tiến gần mình hơn và mình cảm giác được điều đó
điều kỳ lạ là..tiếng lon bia đó càng gần mình thì người mình càng run lên
như là điện giật ý..và tê tê..nhưng mình không cử động được (mặc dù mình vẫn nghĩ được) và cứ đi xung quanh phòng mình..mình cảm giác được đó là chú mình

tiếp theo đó mình ko nge thấy tiếng lon bia nữa...mà mình cảm thấy có người đang ngồi trên giường của mình..
lúc đó mình sợ lắm mà người mình cứ run và tê lên
nhưng mình vốn tò mò..chỉ muốn mở mắt ra để sem có phải là người hay ko
mình đã cố mở mắt và mở được có 1 tý thì mình nhìn thấy 1 bóng Đen
đang ngồi gần mình..
vì mở mắt bé lên mình chỉ nhìn thấy từ vai chở xuống thui toàn là mầ đen hjx
mình sợ quá lại nhắm mắt vào..
1 lúc sau thì mình lại nge thấy tiếng Lon bia ở gần mình rồi từ từ lăn ra ngoài
và mình lại nghe thấy tiếng đóng cổng vào..
đến lúc đi rồi thì mình mới cử động được
và mình bật dậy chạy ra ngoài

mọi người chả lời dúp mình với thank mọi người nhìu

mình còn gap trường hợp đó nhìu nắm
hum sau mình kể thì nhà mình lại không ai tin
và mọi người lại kể..dưới chú mình còn 1 em bé nữa là bé gái (cũng mất lúc nhỏ)
lúc đó mọi nhười kể về bé gái đó nhìu lắm (tức là cô mình)
và mình cũng ở đó để nghe..

tối hum đó khoảng 12h đêm
mình đang ngủ thì tự yên người mình lại bị tê tê và run run (như mọi lần trước vì mình gặp nhìu lên quen rùi)
tiếp đó mình nhìn thấy 1 cô bé bím tóc sang 2 bên như ngày xua ý
nhưng mình ko nhìn thấy mặt chỉ là bóng mầu đen thui
cô bé đó cứ dẫn mình đi chơi và dẫn đi nhiều nơi lắm
đi đến đâu cô bé lại nói muốn về với mẹ..và những hình ảnh cứ hiên lên trong đầu mình
nào là biển cả mênh mông rồi cánh đồng hoa nữa rất cảm động
làm mình súc động đến rơi nước mắt..mặc dù lúc đó mình đang mơ nhưng vẫn tỉnh..
lúc sau tỉnh dậy mình phải lau nước mắt mà

vài hum sau mình lại mơ típ về cô bé đó
nhưng lần này là hình ảnh thật
1 cô bé đang đứng trên bờ ruộng và mình đi ngang qua đó và mình nhìn thấy
cố bé khoảng 2 hay 3 tuổi mặc quần áo như ngày xưa
mình nhìn thấy cô bé tội nghiệp quá mình hỏi..thì cô bé bảo là đói
vậy là mình cõng cô bé đi tìm quán để mua cái gì cho cô bé ăn
nhưng mình cứ cõng mãi mà không thấy có quán nào và mình mệt quá và tỉnh dậy

(và những lúc mơ như vậy và gặp họ người mình cứ tê tê và run run như điện rật ý)
từ lúc mình gặp trường hợp đó đến nay được 1 năm rùi
và mình thương mơ thấy người đã mất và mới mất về

như ông ngoại mình mới mất..tối về mình lại mơ gặp ông về ngay
người mình lại tê tê và run run như điện rật

ko bít như nào nữa..từ lần đầu tiên mình gặp trường hợp như này đến giờ thì tự yên tay mình mọc thêm 3 cái mụn ruồi đỏ nữa..
bên tay trai 3 cái..1 cái dưới ngón út
1 cái dưới ngón ở giữa
1 cái từ ngón út chở xuống đến giữa tay (có người nói cái lốt ruồi này có tướng làm thầy)
1 cái nữa bên tay phải dưới ngón cái...

mọi người ơi chả lời dúp mình với
thanks mọi người nhìu