kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Ðề tài: Tôi thường hay mơ thấy người đã mất !

  1. #1

    Mặc định Tôi thường hay mơ thấy người đã mất !

    Đây là lần đầu tiên tôi vào diễn đàn , mong được mọi người chỉ giúp .

    Tôi rất thường hay mơ thấy những người thân đã mất . Có người bảo là do tôi suy nghĩ quá nhiều ( dù người đó có là họ hàng nhưng tôi không thân lắm thì làm sao mà nghĩ đến người đó nhiều được cơ chứ ?) , cũng có người bảo là do tôi nhẹ vía . Mà đặc biệt là lần nào mơ xong cũng có chuyện xảy ra . Như cách đây hơn 3 năm , tôi phải nuôi bà bị bệnh ở bv tối đó tôi nằm mơ thấy ông nội thì chiều hôm sau em họ của tôi bị sét đánh chết . Một tuần sau bà tôi cũng mất theo . Lúc nhà tôi gần bán nhà , tôi và gia đình có đi tìm nhà mới nhưng quá khó tìm được nơi vừa ý nên quyết định bàn vói nhau là đi thuê nhà trước rồi từ từ mới kiếm sau . Qua tết vài ngày tôi mơ thấy thím thứ 9 về gặp mình còn tạm biệt , chúc tôi dọn về nhà mới vui vẻ . Ngày hôm sau tôi được thím út giới thiệu nhà và mua được ngay . Và mới đây nhất là cách đây 2 tháng , khi con dâu của thím thứ 9 sinh . Tối hôm đó là thứ 7 , tôi liên tiếp mơ thấy thím ấy 2 lần nhưng cũng ko hiểu là vì sao ? Khi tỉnh giấc thấy rất lạ lùng thì nghe mẹ kể rằng vừa nghe thím út báo là em dâu tôi sanh khó phải mỗ nhưng cũng đã mẹ tròn con vuông , bé trai nặng đến 3k8gr . Nghe đến đây thì tôi toát cả mồ hôi lạnh . Còn rất nhiều chuyện nhưng tôi chỉ kể đến đây . Tôi mong có vị cao nhân nào giải đáp dùm thắc mắc này của tôi . Rằng tôi có bị gì hay không hay ? Xin cảm ơn !

  2. #2
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quynho Xem Bài Gởi
    Đây là lần đầu tiên tôi vào diễn đàn , mong được mọi người chỉ giúp .

    Tôi rất thường hay mơ thấy những người thân đã mất . Có người bảo là do tôi suy nghĩ quá nhiều ( dù người đó có là họ hàng nhưng tôi không thân lắm thì làm sao mà nghĩ đến người đó nhiều được cơ chứ ?) , cũng có người bảo là do tôi nhẹ vía . Mà đặc biệt là lần nào mơ xong cũng có chuyện xảy ra . Như cách đây hơn 3 năm , tôi phải nuôi bà bị bệnh ở bv tối đó tôi nằm mơ thấy ông nội thì chiều hôm sau em họ của tôi bị sét đánh chết . Một tuần sau bà tôi cũng mất theo . Lúc nhà tôi gần bán nhà , tôi và gia đình có đi tìm nhà mới nhưng quá khó tìm được nơi vừa ý nên quyết định bàn vói nhau là đi thuê nhà trước rồi từ từ mới kiếm sau . Qua tết vài ngày tôi mơ thấy thím thứ 9 về gặp mình còn tạm biệt , chúc tôi dọn về nhà mới vui vẻ . Ngày hôm sau tôi được thím út giới thiệu nhà và mua được ngay . Và mới đây nhất là cách đây 2 tháng , khi con dâu của thím thứ 9 sinh . Tối hôm đó là thứ 7 , tôi liên tiếp mơ thấy thím ấy 2 lần nhưng cũng ko hiểu là vì sao ? Khi tỉnh giấc thấy rất lạ lùng thì nghe mẹ kể rằng vừa nghe thím út báo là em dâu tôi sanh khó phải mỗ nhưng cũng đã mẹ tròn con vuông , bé trai nặng đến 3k8gr . Nghe đến đây thì tôi toát cả mồ hôi lạnh . Còn rất nhiều chuyện nhưng tôi chỉ kể đến đây . Tôi mong có vị cao nhân nào giải đáp dùm thắc mắc này của tôi . Rằng tôi có bị gì hay không hay ? Xin cảm ơn !

    âm phò dương trợ còn mong điều chi ???????


    tổ tiên công đức muôn đời thịnh
    con cháu thảo hiền vạn đại vinh .

  3. #3

    Mặc định

    nếu chỉ là mơ báo thì bthg, có thể vía b yếu nhất hoặc b hợp với họ nhất trong số những ng trong nhà nên họ thường về tìm b... còn nhin thấy và nói chuyện, ngửi thấy hơi lạnh... mới là chuyện âm dương
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    nếu chỉ là mơ báo thì bthg, có thể vía b yếu nhất hoặc b hợp với họ nhất trong số những ng trong nhà nên họ thường về tìm b... còn nhin thấy và nói chuyện, ngửi thấy hơi lạnh... mới là chuyện âm dương
    Nói thật là chuyện nói chuyện cũng có luôn bạn ạ ! Lúc đầu mình rất sợ vì nghe mọi người nói mơ thấy nói chuyện với người chết thì sớm muộn gì cũng đi theo họ luôn ! Nhưng lạ là mình không sao cả vì lần nào mơ thấy bố , bà nội , ông nội , thím , dượng rồi em họ mình đều nói chuyện với họ . Mình cũng thường kể chuyện mình mơ thấy họ cho mẹ nghe thì mẹ bảo do mình yếu vía nên mới thế ! Mà mỗi lần mơ thấy họ thì chắc chắn trong nhà hoặc họ hàng sẽ có chuyện xảy ra ( lần nào cũng thế , mình không hề nói dối đâu !) . Chắc đây chỉ là chuyện hy hữu thôi có đúng không mọi người ! Mình không có bệnh gì đâu nha vì mình đã đi khám rồi , bác sĩ nói mình hoàn toàn khỏe mạnh !

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    âm phò dương trợ còn mong điều chi ???????


    tổ tiên công đức muôn đời thịnh
    con cháu thảo hiền vạn đại vinh .
    Bạn ơi ! Bạn nói vậy nghĩa là gì thế ? Mình ngu dốt không hiểu rõ lắm mong bạn có thể giải thích cặn kẻ hơn cho mình được không ! Cảm ơn !

  6. #6
    con tứ phủ
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quynho Xem Bài Gởi
    Bạn ơi ! Bạn nói vậy nghĩa là gì thế ? Mình ngu dốt không hiểu rõ lắm mong bạn có thể giải thích cặn kẻ hơn cho mình được không ! Cảm ơn !
    ừ thì thế này :
    bản thân bạn đuợc các hương linh trong dòng tộc theo rất sát , các ngài luôn phù hộ độ trì cho bạn , hễ trong gia đình có chuyện chẳng lành sắp xảy ra thì các cụ hay về báo mộng cho cậu truớc - cậu phải biết sử dụng cho tốt đièu này đừng phụ lòng các cụ trông mong nơi cậu .
    thứ 2 : ong bà tổ tiên nhà cậu rất linh hiển đấy , không phải dòng tộc nào cũng đuợc vầy đâu , có nhiều vong muốn báo trước điềm cho gia đình mình nhưng không đủ khả năng - không đuợc phép làm vậy .
    còn gia tộc nhà cậu thì khác , âm phần khá tốt đấy .
    thế mời nói :
    tổ tiên công đức muôn đòi thịnh
    con cháu thảo hiền vạn đại vinh .

  7. #7

    Mặc định

    @con tứ phủ : nghe bạn nói vậy mình cũng đỡ sợ , chứ thật ra mình nhát lắm . Chuyện mình mơ thấy người đã mất bắt đầu từ sau ngày bố mình mất hơn 15 năm về trước . Ngày còn nhỏ thì không để ý lắm đâu , nhưng chuyện mơ ấy vẫn tiếp diễn đến bây giờ + nghe mọi người nói linh tinh nên mình cũng đâm ra hoảng . Nhưng bây giờ khi biết được diễn đàn thế giới vô hình + sự hiểu biết của mọi người giải thích cho mình nên giờ đây mình có thể yên tâm được rồi ! Cảm ơn nhiều !!!

  8. #8

    Mặc định

    cho m hỏi, khi b nói chuyện với họ, b như nào (trang thái cảm xúc, hình dạng...), và sau khi nói chuyện xong tỉnh dậy b thấy sao?
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    cho m hỏi, khi b nói chuyện với họ, b như nào (trang thái cảm xúc, hình dạng...), và sau khi nói chuyện xong tỉnh dậy b thấy sao?

    Thật sự ngay cả trong mơ nhưng mình vẫn biết là họ đã mất . Có lần mơ thấy đứa em họ mình đã hỏi thẳng là : mày đã chết rồi mà sao còn ở đây ? Vì mình mơ thấy gặp nó đang sinh hoạt bình thường trong nhà như lúc còn sống . Rồi sau đó nói chuyện như bình thường , lần nào mình mơ cũng vậy . Nhưng cái đặc biệt là những người xuất hiện trong giấc mơ của mình đều trong bối cảnh gia đình nơi họ đã từng ở chứ ko xuất hiện ở 1 nơi nào khác . Như bố , ông , bà , thím rồi em họ đều xuất hiện ở nhà cũ ( lúc đó mình sống chung trong 1 đại gia đình ) , còn dượng thì mình mơ thấy đang ăn cơm trong nhà của dượng ....Sau khi tỉnh dậy thì mình thấy cũng bình thường và vẫn nhớ rõ những gì mình đã mơ !

  10. #10
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    cho m hỏi, khi b nói chuyện với họ, b như nào (trang thái cảm xúc, hình dạng...), và sau khi nói chuyện xong tỉnh dậy b thấy sao?
    ngọc cố gắng hạn chế viết tắt đi nhe em...đọc mệt quá.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  11. #11

    Mặc định

    Xin được tâm sự với mọi người về 1 trong những lần mơ thấy người đã khuất của Nhân Ái ạ. Thực ra thì Nhân Ái mơ thấy người thân đã khuất cũng nhiều lần nhưng cũng ko có sự kiện gì xảy ra nên ko thấy có mối liên hệ nào, và cũng ko có sợ gì cả. Đôi lúc Nhân Ái nghĩ nhờ có những giấc mơ đó mà Nhân Ái mới nhớ tới những người thân của mình đã ra đi, mà đôi khi vì những bộn bề của cuộc sống mà có thể ta sẽ lãng quên dù chỉ là trong 1 thời gian ngắn. Nên dù đó là người thân cố tình hiện về trong giấc mơ của chúng ta hay là hiện tượng tâm sinh lý bình thường của con người thì đó cũng là 1 điều tốt lành.
    Có 1 lần mà Nhân Ái rất nhớ, khi đó Nhân Ái mới sinh em bé được đúng 7 ngày. Em bé vừa sinh ra quấy khóc cả ngày lẫn đêm làm Nhân Ái bị khủng hoảng tinh thần và sức khỏe nghiêm trọng. Đến ngày thứ 7 sau khi sinh, Nhân Ái (xin lỗi mọi người ạ) bị tiêu chảy, mệt mỏi trầm trọng, đến đêm lại còn lên cơn sốt rét mấy lần, gần như kiệt sức. Đã tính đến phương án mẹ đẻ Nhân Ái ở nhà trông e bé để ông xã đưa Nhân Ái vào viện cấp cứu. Đang trong lúc lơ mơ ko biết là thức hay ngủ, Nhân Ái nhìn thấy chính mình đang thắp hương cho ông nội và người chú ruột đã mất năm 47 tuổi. Cũng ko rõ là thắp hương ở mộ hay ở bàn thờ, có lẽ là ở bàn thờ vì còn nhìn thấy rõ ràng ảnh ông và chú. Tỉnh dậy, người Nhân Ái ướt đẫm mồ hôi và hốt hoảng bảo mẹ gọi điện về quê cho cô, nhờ cô thắp hương ở bàn thờ và khấn ông và chú phù hộ cho 2 mẹ con. Cô bị dựng dậy lúc nửa đêm, lúc đầu cũng càu nhàu nhưng sau khi nghe mẹ Nhân Ái kể rõ sự tình thì cũng lên thắp hương. Nhân Ái lại nằm tiếp, 1 lúc sau em bé khóc toáng rất to làm cả nhà lại sợ, nhưng khi kiểm tra thì ơn trời, rốn em bé đã rụng. Và em bé ngủ ngon lành cho đến sáng - trong khi đêm nào cũng khóc liên tục. Hôm sau Nhân Ái cũng khỏi bệnh. Nhân Ái tin là ông và chú đã phù hộ cho mẹ con Nhân Ái tai qua nạn khỏi.
    Đêm qua Nhân Ái lại mơ thấy mình về nhà thờ họ của bà nội Nhân Ái thắp hương. Ko hiểu các cụ nhắn nhủ điều gì?

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi con tứ phủ Xem Bài Gởi
    ừ thì thế này :
    bản thân bạn đuợc các hương linh trong dòng tộc theo rất sát , các ngài luôn phù hộ độ trì cho bạn , hễ trong gia đình có chuyện chẳng lành sắp xảy ra thì các cụ hay về báo mộng cho cậu truớc - cậu phải biết sử dụng cho tốt đièu này đừng phụ lòng các cụ trông mong nơi cậu .
    thứ 2 : ong bà tổ tiên nhà cậu rất linh hiển đấy , không phải dòng tộc nào cũng đuợc vầy đâu , có nhiều vong muốn báo trước điềm cho gia đình mình nhưng không đủ khả năng - không đuợc phép làm vậy .
    còn gia tộc nhà cậu thì khác , âm phần khá tốt đấy .
    thế mời nói :
    tổ tiên công đức muôn đòi thịnh
    con cháu thảo hiền vạn đại vinh .
    Chuẩn không cần chỉnh rose4

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhân Ái Xem Bài Gởi
    Xin được tâm sự với mọi người về 1 trong những lần mơ thấy người đã khuất của Nhân Ái ạ. Thực ra thì Nhân Ái mơ thấy người thân đã khuất cũng nhiều lần nhưng cũng ko có sự kiện gì xảy ra nên ko thấy có mối liên hệ nào, và cũng ko có sợ gì cả. Đôi lúc Nhân Ái nghĩ nhờ có những giấc mơ đó mà Nhân Ái mới nhớ tới những người thân của mình đã ra đi, mà đôi khi vì những bộn bề của cuộc sống mà có thể ta sẽ lãng quên dù chỉ là trong 1 thời gian ngắn. Nên dù đó là người thân cố tình hiện về trong giấc mơ của chúng ta hay là hiện tượng tâm sinh lý bình thường của con người thì đó cũng là 1 điều tốt lành.
    Có 1 lần mà Nhân Ái rất nhớ, khi đó Nhân Ái mới sinh em bé được đúng 7 ngày. Em bé vừa sinh ra quấy khóc cả ngày lẫn đêm làm Nhân Ái bị khủng hoảng tinh thần và sức khỏe nghiêm trọng. Đến ngày thứ 7 sau khi sinh, Nhân Ái (xin lỗi mọi người ạ) bị tiêu chảy, mệt mỏi trầm trọng, đến đêm lại còn lên cơn sốt rét mấy lần, gần như kiệt sức. Đã tính đến phương án mẹ đẻ Nhân Ái ở nhà trông e bé để ông xã đưa Nhân Ái vào viện cấp cứu. Đang trong lúc lơ mơ ko biết là thức hay ngủ, Nhân Ái nhìn thấy chính mình đang thắp hương cho ông nội và người chú ruột đã mất năm 47 tuổi. Cũng ko rõ là thắp hương ở mộ hay ở bàn thờ, có lẽ là ở bàn thờ vì còn nhìn thấy rõ ràng ảnh ông và chú. Tỉnh dậy, người Nhân Ái ướt đẫm mồ hôi và hốt hoảng bảo mẹ gọi điện về quê cho cô, nhờ cô thắp hương ở bàn thờ và khấn ông và chú phù hộ cho 2 mẹ con. Cô bị dựng dậy lúc nửa đêm, lúc đầu cũng càu nhàu nhưng sau khi nghe mẹ Nhân Ái kể rõ sự tình thì cũng lên thắp hương. Nhân Ái lại nằm tiếp, 1 lúc sau em bé khóc toáng rất to làm cả nhà lại sợ, nhưng khi kiểm tra thì ơn trời, rốn em bé đã rụng. Và em bé ngủ ngon lành cho đến sáng - trong khi đêm nào cũng khóc liên tục. Hôm sau Nhân Ái cũng khỏi bệnh. Nhân Ái tin là ông và chú đã phù hộ cho mẹ con Nhân Ái tai qua nạn khỏi.
    Đêm qua Nhân Ái lại mơ thấy mình về nhà thờ họ của bà nội Nhân Ái thắp hương. Ko hiểu các cụ nhắn nhủ điều gì?
    Báo cáo với các bác về việc Nhân Ái nằm mơ thấy mình về nhà thờ họ Trần Huy của bà nội Nhân Ái thắp hương.
    Từ bé tới giờ Nhân Ái tới đó có 1 lần, hồi còn bé lắm, chỉ nhớ là đã đến ăn cỗ rồi về thôi chứ ko nhớ cụ thể nhà thờ ntn. Thế mà trong giấc mơ Nhân Ái thấy rõ mồn một mình đang thắp hương trong nhà thờ, mua 6 gói kẹo để thắp vào 6 ban thờ tất cả. Nhân Ái cũng ko để ý chi tiết đó lắm, chỉ tâm niêm là đã nằm mơ như thế thì phải về thắp hương cho các Cụ thôi. Thế nên Tết này về quê nghỉ Tết Nhân Ái nhờ bác trưởng đèo đến nhà thờ thắp hương. Chuẩn bị đi rồi mẹ còn chạy theo đưa 1 gói bánh khảo để làm lễ, Nhân Ái tạt qua chợ mua 1 thẻ hương và 1 quả dưa hấu to nữa. Đến nơi thì đúng là có 6 ban thờ thật, 4 ban to ở ngoài và 1 ban Tổ Cô + 1 cụ ở trong buồng, Nhân Ái sững sờ vì nó giống trong mơ quá! Rồi lại lo vì mình mua có 1 quả dưa và mẹ đưa 1 gói bánh khảo, ko đủ đặt khắp 6 ban. Nhưng thật may là mở gói bánh của mẹ ra thì có 5 cái bánh riêng trong đó, đủ đặt quả dưa ở ban thờ chính và 5 ban còn lại mỗi ban 1 cái bánh.
    Chuyện nhỏ thôi nhưng qua chuyện này Nhân Ái nghĩ giấc mơ đó chính là các Cụ đang nhắc nhở con cháu hãy nhớ tới Tổ tiên dòng họ của mình các bác ạ!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ý nghĩa của 64 quẻ và 384 hào
    By Bin571 in forum Dịch Học
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 04:04 PM
  2. Kinh Thiện Ác Nhân Quả
    By 123456789 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 21-04-2011, 09:54 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •