Em kể 1 câu chuyện.
Em với 1 con bé (20tuổi) quen nhau (bạn bè 4 năm tính tới bây giờ) , rồi cách đây 2 năm, con bé đậu học viện hàng không, đi thuê phòng trọ, ở chung phòng với 1 bà chị (28tuổi). Bà đó quen nó cũng thân lắm. Rồi mới chủ nhật tuần trước, em rủ con bé ra uống nước, con bé rủ thêm bà đó (lần đầu gặp mặt). Thì chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu em không nói câu : "em là thầy pháp tập sự" .
Rồi bà chị đó nói là trùng hợp, bả cũng là thầy pháp (ba của bả chết, để lại cho bả, nói vậy chứ em cũng không biết để lại bằng cách nào nữa). Rồi thì bắt đầu bả soi em, nhìn nói coi mắt em sắc lắm , nhìn thấu tim gan của người khác, rồi nói là lúc chưa "tu" thì hiền , nhưng "Tu" rồi thì nguy hiểm , giống như ác căn này nọ, rồi bà chị đó kêu em nhìn bả thử coi. Em thì đang tập nhìn người qua bề ngoài , nhìn thấu được người thường, thời gian gần đây em tập, nhìn người ta, để đoán trong đầu người ta nghĩ gì, với trạng thái của người đó ra sao.
Vậy mà em nhìn không ra bà chị đó (em đoán là người bà có bùa, tại thường thường thầy pháp lúc nào cũng có bùa hộ thân). Xong bả nói nhìn bả không ra phải không, thì em cười trừ . :cool:
Xong con bé bạn em, em nghĩ là trong lòng nó , hình tượng của bả rất bự, khen bả rất cao tay này nọ. Em cũng cười
Xong em rủ nguyên đám đi chơi. Có bả đi theo, em để ý thái độ , cử chỉ , hành động của bà đó, em có cảm giác gì đó . Em cũng không nhận ra
Rồi đến tối, bà đó có công chuyện đi về, mượn xe con bé chạy về , em chở con bé đó đi ăn, nó bắt đầu có trạng thái nhức đầu. Nó nói nó thường đi với người nào có vong đi theo thì nó thường hay nhức đầu (mà nhức đầu sau lúc bà đó đi về, với em cũng thừa nhận em có vong đi theo, em cũng gặp người đó rồi). Con bé bắt đầu lạnh, làm em thừa sống thiếu chết chạy đi tìm quán cà phê , kêu cà phê nóng cho con bé uống. uống xong con bé bớt lạnh nhưng vẫn nhức đầu. xong con bé kể, dạo này nó hay bị như vậy, với kể 1 số thứ giống như em bị hồi đó (người mà mới có năng lực thầy pháp, khi mới có thì "Tâm" chưa tịnh hay bị giao động )
xong em nói em cho con bé mượn tấm bùa hộ thân của em (hồi đó em cũng bị y chang như con bé, nên em dùng bùa hộ thân cho đến khi Tâm tịnh)
con bé cũng có vẻ không chịu , em cũng không muốn cho mượn tại lúc thức thì em không sao, chứ lúc ngủ là em không kiểm soát được , nhưng vì con bé, em sẵn sàng cho mượn. con bé vẫn không muốn
xong em lấy đồng xu ra, em nói với con bé nếu mặt số thì con bé lấy bùa của em về. xong em bắt đầu niệm chú, cầu xin vong của em chỉ dẫn. cuối cùng là mặt số, con bé nhận giữ lá bùa của em.
Xong em chở con bé về nhà bà đó để lấy xe. em chạy về. khoảng 10 phút sau, em đang trên đường, con bé gọi mấy cuộc gọi cho em, nói em lại chỗ nhà bà đó, nó có quà cho em. Em cũng nghe theo, qua đó lấy quà, con bé nói về nhà mới mở ra.
Khi về nhà em mở ra thì mới thấy đó là tấm bùa của mình. xong em nhắn tin qua hỏi, con bé nói mẹ nó không cho (nói xạo). Rồi nhắn qua 1 câu đúng phũ phàng. "mai mốt nếu muốn chơi với em thì đừng có đem mấy cái bùa này ra".
Em như chết đứng. Cái này là bùa hộ mạng , em ép plastic, em tôn thờ, mà tấm bùa của ông thầy dòng họ nhà em (nhà em theo em biết, ông cố em là thầy pháp, bây giờ thì 1 ông trong dòng họ làm thầy pháp, đang giữ chùa, rồi sắp tới là em ) .
em buồn lắm, đến bây giờ em gọi con bé, con bé tháo cái sim ra luôn rồi. không chịu nghe em nói .
rồi sau đó em mới suy nghĩ. Tại sao bà kia là thầy pháp, mà tấm bùa hộ mạng của em, bả lại nói như vậy, trong khi tấm bùa của em, có chức năng như 1 kết giới, có tác dụng ngăn cản sự xâm nhập của người âm trong khi em ngủ.. với con bé thì mới có năng lực (giai đoạn này, thường thường sẽ có rất nhiều cám dỗ, rất dễ theo con đường tà đạo).
Em cũng không biết sao nữa. Mọi người giúp em với. Con bé đối với em như 1 thiên thần. (Ba của con bé mất lâu , nhà chỉ có 2 mẹ con, mà dòng họ con bé đối xử rất tệ với 2 mẹ con của con bé đó, rồi con bé từng sống trong con đường tội lỗi, làm lesbian, này nọ đều trải qua chỉ trừ có nghiện ngập là không, vậy mà con bé vẫn hồn nhiên vô tư, rất hiền, và luôn mơ ước giúp những người khác).
Em không hiểu bà kia làm vậy là có ý gì. Còn em thì em đang bị hành quá, sắp phải về quê để học phép (học xong em đi vòng vòng giúp những linh hồn tội lỗi, rồi 1 thời gian sau em mới về giữ chùa). em chỉ muốn con bé được sống 1 cuộc sống thật hạnh phúc . Em sợ em ra đi mà trong lòng em không an tâm. (cho dù con bé có nghe em, thì em đưa cho con bé bùa của em, có thể bà kia không ếm bùa này nọ được, nhưng sống chung thì hại theo cách con người có bùa hộ mạng cũng bó tay.... còn đi theo bà kia, thì em không an tâm. Tại em có cảm giác, bả tà sao đó.với linh cảm của em rằng, ba bà đó chết do ếm bùa người ta, người ta không chết, ba bà đó chết. với 1 người mà không tự thân "tu luyện" có được phép, có được quyền năng thì rất nguy hiểm)
Giúp em với mọi người ơi. Em khổ quá rồi. Thuê nhà thì bị ma đuổi. Học hành thì không xong, tình duyên thì te tua, võ nghiệp thì chấn thương. Đến khi ngủ em còn không được yên.
Mọi người nói thẳng thoải mái,nghĩ sao nói vậy nha mọi người, càng nói thẳng em càng vui.