Con người ta mang thai rồi sinh trong khoảng thời gian 9 tháng 10 ngày là chuyện bình thường, thế nhưng nó phải mất 10 tháng 15 ngày mới đc sinh ra. Khi ra đời tóc của nó đã khá nhiều và giữa đỉnh đầu có 2 cái xoáy tóc nghịch chiều nhau, bên trong mắt trái của nó có 1 nốt ruồi khá lạ gần bên con ngươi.
Cái làm cho tôi thấy lạ nhất là nó sinh ra đúng cùng giờ cùng phút với giờ xuống huyệt của ông già bị mất kế bên nhà. Tôi nhớ mẹ của nó mang thai rất lâu và thai rất lớn, dùng đủ mọi cách của dân gian như đi xin gạo nấu ăn rồi đập bể nồi nấu... Vẫn ko sinh đc. Thế nhưng trg ngày đi đưa tang cho ông già bên cạnh, mọi người đi hết chỉ còn mình mẹ nó ở nhà, nhưng lại sinh nó ra bình yên vào 7h30 sáng.
Trg đời nó 1 lần gặp quỷ táo ( theo tôi biết thì đây là 1 hung thần trg bếp lò theo truyền thuyết dân gian, nhưng có thật, theo lời mẹ nó kể thì một người đàn bà đen thui, rất mập mặc đồ như ông táo đã giở mùng khi nó đang nằm bú mẹ!) nhưng nó vẫn bình yên.
Năm nay nó đã 18t, nó sinh ngay 17 thang 4 âm lịch năm 93, nhiều lần tôi đã định kể nó nghe nhưng chưa nói, cuộc sống nó rất nhọc nhằn, mẹ nó đã mất, nó sống với cha và chị. Tôi chỉ mong nó sớm thành tài vì tính nó khá thông minh. Nhưng những chuyện về nó thì khiến tôi rất tò mò và thấy lạ. Các vị cao nhân nào có nhận xét gì về đứa bé này thì xin cứ tự nhiên. Tôi hy vọng nó là 1 nhân tài.