Trang 6 trong 6 Đầu tiênĐầu tiên 123456
kết quả từ 101 tới 111 trên 111

Ðề tài: Tôi là người Trong cuộc

  1. #101

    Mặc định

    Xin Lỗi tôi muốn hỏi thăm một tí, Anh Đức là người theo đạo Công giáo, và sau những biến cố này, Anh đã phải chọn lựa cách sống và cách hành đạo như thế nào?
    Tôi là một người theo đạo Thiên Chúa, Và tôi cũng không hiểu tôi phải chọn cách sống như thế nào cho phải, những cái gì tôi biết đang chống lại tôi. Và trong tôi lúc nào cũng tồn tại 2 con người, điều này đã làm cho tôi khó hòa nhập với cuộc sông thực tế. Chỉ có ANH Là người trong cuộc có thể cho tôi một lời khuyên bổ ích. Cảm ơn vì đã làm phiền.

  2. #102

    Mặc định

    câu chuyện của huynh rất hay, DN cũng có duyên với những người lính bộ đội cụ Hồ lắm, nhg k li kì đc như chuyện của huynh, DN chỉ mơ thấy 1 trân đánh khốc liệt tại tại bến đò Long đại,Quảng Trị và sự hy sinh anh dũng của 1 đại đội trưởng rất trẻ tuổi 22, đã hy sinh fá bom thay những ng đồng đội, anh đã hy sinh vào 16h hơn ngay 8/10/1968. Sau khi viết về anh, DN đã nhiều lần nhìn thấy anh, trong đó có 1 lần anh về DN thấy anh đứng trong vườn trúc, nhìn DN rất lâu, 1 tháng sau anh đc phong AHLLVT...

    DN có 1 thắc mắc, k hiểu về chi tiết quả xoài trong câu chuyện của anh, sao bác ( bố anh) lại chỉ cho anh ăn xoài mà k phải 1 loại quả nào khác? anh có biết vì sao k?

  3. #103

    Mặc định

    Đúng là nói sằng nói bậy rồi.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ballx Xem Bài Gởi
    Ngày nay nước ta phong trào đồng cốt đang nổi lên. Đồng cốt là những người để thân xác mình cho tà ma nhập vào. Những tà ma này vẫn thường trú và không bao giờ ra, nó sẽ gây các bệnh lạ như viêm gan siêu vi B, máu trắng, ung thư .v.v.

    Các bạn đừng nên để bị nhập đồng để cuối đời phải chết đau đớn hay con cái có đứa sẽ bị thần kinh đấy.

    BX

  4. #104

    Mặc định

    Nói linh tinh rồi .

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ballx Xem Bài Gởi
    Chào bạn Huu Duc,
    Nói nhiều quá quả không hay ho vì dễ hiểu lầm nhau. Cụ thể là thế này, tôi và các anh em thường phải đuổi những linh hồn lang thang nhập vào những người hay thông linh như bạn. Bạn cứ chờ một thời gian nữa thì bạn sẽ thấy. Hy vọng bạn đừng khuyến khích kiểu tình nguyện này với các bạn khác. Việc gọi hồn đã xuất hiện cách đây hơn 3000 năm, nó chẳng mới đâu bạn vì là việc bị rủa xả nên thế giới không ai khuyến khích cả. Tôi mong bạn tự tìm hiểu là hơn.
    BX

  5. #105

    Mặc định

    Thưa quý vị,

    Xin được "tái" chào tất cả !
    Câu chuyện của HuuDuc kể lại việc đi tìm hài cốt của Ba mình đã được khai sinh tại miền đất ảo "Thế giới vô hình". Và được một số quý bằng hữu đưa sang các forum khác, tạo thành ebook để có thể down load. Có một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ gia tăng ( HuuDuc tôi cũng chẳng hiểu mô tê tê gì về nó cả) đã chuyển thành audio có cả nhạc nền cũng rất "thế giới vô hình".

    Năm nay giỗ Ba tôi được tổ chức trước 01 ngày, vào đúng ngày 10-10-2010 - ấy là vì Mẹ tôi đã "công chức hóa" giỗ của ông cho chúng tôi đỡ cập nhâp rập. Tôi đã được nghe câu chuyện của mình cùng với sự có mặt của người đã thể hiện giọng đọc.

    Thật là hạnh phúc. Hạnh phúc của người gõ bàn phím mà có được người đọc rồi khen và chê rồi ủng hộ và phản bác. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì câu chuyện có thực này cũng đã xảy ra như vậy.

    Các câu hỏi đặt ra tại Mục "Tôi là người trong cuộc" sẽ được lần lượt được HuuDuc tôi trả lời và thảo luận trong thời gian sơm nhất - Nếu như Admin của nhà mình có thể cho TGVH online lúc HuuDuc tôi về nhà.

    Kính chúc các quý vị An Lạc !
    HuuDuc
    TB: Cô gái thể hiện giọng đọc đã hỏi tôi thế HL là ai hả chú ? Một câu chuyện cũng rất ly kỳ và rất khó xảy ra - nhưng nó đã xảy ra.....Và HuuDuc sẽ gõ tiếp để cho câu chuyện có thể in thành truyện :
    Last edited by HuuDuc; 12-10-2010 at 04:13 PM.
    Phật Tại Tâm Chỉnh Tâm Thành Phật
    Nhân Thì Tham Bỏ Tham Thời Nhân

  6. #106

    Mặc định

    Câu chuyện rất hay có sức thuyết phục . Rất mong tác giả" tôi là nguòi trong cuộc" tiếp tục.
    Bạn đọc yêu thích kính chào. Mây

  7. #107

    Mặc định

    DN thắc mắc k hiểu có thật huynh sẽ giải đáp đc tất cả những câu hỏi mọi ng đătj ra k?DN vẫn thắc mắc tại sao lại là quả xoài, mà k fai là loại quả khác?
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  8. #108

    Mặc định

    "Ông đến nhà Trung là tay chủ của Hot Rock cafe để mượn khoan điện. Đúng lúc anh ta đang ngồi với các đầu bếp của mình."

    Cảm ơn bác HuuDuc đã chia sẻ tâm sự !
    Tôi biết quán Hot rock cafe này trên phố Giảng võ . Chủ quán chính là a Trung béo . Tôi đã từng là nhân viên làm thêm ở quán này một thời gian ngắn , chính xác là năm 1995 , khi tôi đang còn là sinh viên .

  9. #109
    Đai Nâu Avatar của thanhpv
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    ĐẤT THĂNG LONG
    Bài gởi
    473
    http://phongthuydoisong.blogspot.com/

  10. #110

    Mặc định

    hai bài cmt cuối cùng cách nhau khá lâu nhỉ, 2năm.giờ không biết chú Thịnh còn nhớ cái tgvh này không nữa.và tl cho mọi người biết sao chú Hạnh lại bị như vậy.

  11. #111

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HuuDuc Xem Bài Gởi
    :votay:
    Cảm ơn bạn VawmAnu ! Vì trình độ "mổ cò bàn phím" nên không thể viết hết được. Mới lại, phải tạo thêm chất huyền bí của câu chuyện chứ ! Nhất là nó lại là sự thật :matcuoi:

    Mà sao chưa có ai cùng cảnh ngộ như tôi thế nhỉ ! Xác suất có linh hồn nhập bị động ( không phải thầy, bà, đồng cốt..) là ba nhiêu phần trăm ?

    Xin cảm ơn tất cả !
    Có đấy anh ạ, nhà bạn em đi tìm mộ cho Bác là liệt sỹ, anh của bạn em cũng chính là người đc nhập vào và từ đấy đến giờ đã gọi đc linh hồn của rất nhiều người trong và ngoài nhà lên hỏi chuyện rồi ạ

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •