Đêm qua mình nằm ngủ, mơ thấy cái gì hay gặp ai cũng không nhớ nữa nhưng sau cùng người trong giấc mơ có nói "Nhưng mà để xem thế nào đã" rồi giật mình hoảng sợ tỉnh giấc thấy cảm giác bất an, ngay sau đó có 1 tiếng nổ kinh khủng rồi mất điện, lúc đó khoảng 4-5h sáng. Đầu tiên nghĩ là nổ bốt điện nhưng đến sáng hôm sau hỏi mới biết là chả có nổ bốt điện gì cả, nó là tiếng sấm. Nhưng lạ lắm, từ xưa đến nay nghe tiếng sấm thì nhiều lắm rồi nhưng chưa bao giờ nghe thấy tiếng sấm to như vậy cả, thật sự là rất to và có cảm giác rất lạ, tiếng sấm nổ đanh gọn không hề có âm vọng. Các cao nhân cho mình hỏi liệu có liên quan gì đến thế giới vô hình không? Mình có gì thì kể nấy chứ không rảnh mà bịa lung tung. Cảm ơn vì đã đọc.