Sau nhiều năm nghe đọc tài liệu, sách báo thì giờ đây mình xin nói lên câu chuyện của mình. Cách đây khoảng 3 năm trước, nhà mình có làm nghề chạy xe khách, trong một lần mình và em mình lên xe dọn dẹp, khi mình lau dọn phần khung hình Quan Âm Bồ Tát thì mình có những lời nói đùa giỡn rất thô tục với Quan Âm. Hậu quả là sáng hôm sau, mình nói chuyện không thể ra tiếng được chỉ là những từ ú ớ khó nghe, phải hét thật lớn mọi ngươi mơi nghe rỏ được một vài từ, ngày hôm sau tự nhiên hết. Sau lần đó mình không dám nói đùa giỡn với thế giới tâm linh nữa (sống 20 năm bị lần đầu). Tuy rằng mình đang khọc ngành công nghệ thông tin, một ngành về khoa học, lúc đầu mình nghĩ là sự trùng hợp nhưng mình giờ đây tin tưởng về thế giới vô hình, tâm linh (các nhà khoa mà nghe chắc violent105). Đó vài dòng tâm sự !