kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Ðề tài: Những mẫu truyện linh ứng về Đức Phật Dược Sư

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Những mẫu truyện linh ứng về Đức Phật Dược Sư

    Những mẫu truyện linh ứng về Đức Phật Dược Sư




    Hy vọng sau khi đọc xong, các bạn đã có tín tâm với đức dược sư thì sẽ càng tăng thêm lòng tin tưởng , các bạn nào còn ngờ vực thì sẽ tăng cho mình lòng tin nơi Duợc Sư Như Lai

    Mẫu Truyện Thứ 1 : Đức Dược Sư Như Lai Cứu Độ Thân Mẫu

    Cách đây cũng không lâu , chính xác là vào 1 tháng trước dịp lễ tết nguyên đáng cách đây 2 năm , năm Bính Tuất . Thân mẫu của Bin vốn là 1 người mang trong mình nhiều bệnh tật kể từ ngày sinh Bin ra . Mẹ sống trong 1 cuộc sống tuy sung túc , đầy đủ nhưng lại phải chịu nhiều bệnh tật . Vào thời gian 2 năm trước , vào những ngày cuối năm , khi mà cả gia đình đang chuẩn bị cho 1 năm mới thì gia đình thật xúc động khi phát hiện ra được mẹ đã bị 2 bệnh có thể gọi là nặng , 1 là bệnh gan , 2 là sỏi mật . tuy nghe đơn giản như vậy nhưng bệnh tình thì thật không đơn giản . Trước đây , mẹ đã từng chịu những cơn đau rất nhiều , đau đớn thể xác nhưng mẹ vẫn im lặng , không nói ra vì sợ con cái lo lắng mà mất vui trong những ngày tết . Nhưng cái Nghiệp Quả có chừa ai bao giờ , bệnh của mẹ ngày càng nặng thêm , cái bệnh gan đã khiến cho mẹ đau đớn , khổ sở đã nhiều lần tưởng như phải lìa trần . Lại còn thêm sỏi mật , nó khiến mẹ chẳng ăn chẳng uống gì được , mỗi lần ăn vào , mật lại đau không chịu được . Nghe lời khuyên của gia đình , mẹ đã đến bệnh viện và xét nghiệm , sau 2 lần kiểm tra thật kĩ lưỡng thì phái hiện được mẹ mang 1 chứng bệnh gan trầm trọng , và trong túi mật , có đến 5 viên sỏi , trong đó , viên to nhất là 3 cm . Vào 1 ngày kia , khi mà gia đình đang cùng nhau ăn tối vui vẻ thì cơn đau của mẹ lại tái phát lên dường như mẹ đã khóc vì sự đau đớn đó .Bin và anh trai dìu mẹ lên phòng nằm nghỉ , còn thân phụ thì mời bác sĩ về khám cho mẹ . ( vì mẹ đuối sức , không đi lại được ) . Khi bác sĩ đến khám xong , thì bác sĩ gặp riêng ba của bin và nói rằng : " bệnh của chỉ đang đi theo hướng xấu rồi , chắc không qua khỏi , gia đình chuẩn bị tinh thần , tôi cũng rấc tiếc " thế rồi , dường như mọi thứ đang đổ ập xuống gia đình bin , có gì đau đớn hơn khi mất đi 1 người thân lại là vào ngay dịp tết mà người đó lại chính là mẹ của mình . Mẹ đau đớn lắm và dường như là kiệt sức hoàn toàn . Bin chợt nhớ đến kinh dược sư , 1 kinh điển hàng đầu trong việc chữa bệnh . Bin nghĩ rằng " thuốc không chữa được cho mẹ , nhưng Phật pháp nhất định không bó tay " .lúv đó , bin khuyên mẹ cứ nên niệm phật , đức phật từ bin sẽ giúp mẹ mau hết bệnh ( tuy nói là thế nhưng cái chính yếu là bin mong rằng , lỡ mẹ xảy ra chuyện không may thì cũng còn được vãng sanh ) . đau đớn lắm và dường như là kiệt sức hoàn toàn . Bin chợt nhớ đến kinh dược sư , 1 kinh điển hàng đầu trong việc chữa bệnh . Bin nghĩ rằng " thuốc không chữa được cho mẹ , nhưng Phật pháp nhất định không bó tay " .lúv đó , bin khuyên mẹ cứ nên niệm phật , đức phật từ bin sẽ giúp mẹ mau hết bệnh ( tuy nói là thế nhưng cái chính yếu là bin mong rằng , lỡ mẹ xảy ra chuyện không may thì cũng còn được vãng sanh ) . Bin đã tìm đến đức Dược Sư Như Lai .Bin nghĩ nếu mẹ đã hết duyên với Ta Bà , nghiệp đã đến thì hy vọng đức dược sư sẽ giúp mẹ vãng sanh tịnh thổ , nếu mẹ còn chút phước duyên nào đó , thì nhờ đức dược sư mà tai qua nạn khỏi . Nghĩ thế rồi , bin lập tức lên điện thờ nhà mình , bắt đầu lau chùi cho thanh tịnh , trang nghiêm và bắt đầu trì tụng kinh Dược Sư . Với tâm chí thành , luôn nghĩ về mẹ , cầu đức dược sư gia hộ . Đến đoạn Phật thuyết chú dược sư quán đảnh , Bin đã trì tụng thần chú đó rất nhiều , mãn 1080 biến và gia trì thêm 108 biến vào 1 ly nước để cho mẹ uống . khi tụng kinh xong , bin nguyện đem công đức đó chia thành 3 phần , 1 cúng dường tam bảo , 1 chia cho các chúng sanh trong lục đạo và 1 thì hồi hướng cho mẹ và bin nguyện đem công đức trì chú ( bin vốn tu theo mật tông ) , bố thí mà bin đã làm gần 6 năm nay , tất cả không dành cho mình nữa mà đem hồi hướng hết cho mẹ , nguyện cho mẹ giải trừ nghiệp chướng mà chóng khỏi bệnh hoặc nếu nghiệp của mẹ đã đến thì nguyện công đức đó giúp mẹ vãng sanh . sau 1 thời khóa hơn 2 tiếng trì chú , tụng kinh dược sư , Bin đem ly nước vừa gia trì xuống phòng và nói với mẹ . " mẹ uống ly nước này đi , nước này của đức dược sư đó , uống xong mẹ sẽ khỏe " Mẹ cố gắng ngồi gượng dậy trong sự đau đớn mà uống hết ly nước đó . xong rồi mẹ nằm xuống và ngủ dần đi trong sự hành hạ của căn bệnh . đêm đó bin cũng ngồi cạnh mẹ để mẹ có sai bảo gì thì còn đi làm cho nhanh , nhưng rồi bin cũng ngũ quên luôn . ....
    1 ngày mới lại bắt đầu , sáng sớm , bin giật mình thức dậy khi nghe có tiếng động trong phòng . Mở mắt ra thì thấy mẹ đã đi lại bình thường như không có gì và mẹ còn đang cầm trên tay 1 ly nước ấm vừa mới rót để bin dậy mà có cái uống . Bin thật sự rất bất ngờ khi thấy như vậy , mới cách đây vài tiếng , mẹ còn đang đau lắm kia mà . Bin hỏi tình hình của mẹ thì mẹ nói là đã hết đau rồi . mẹ còn kể rằng : hồi tối , lúc mẹ đang nằm , chưa có ngủ , đau quá , ngủ không được , chỉ lim dim thôi , mẹ thấy có 1 ánh sáng trắng mờ mờ nhưng có khi thì torng vắt . trong cái luồng sáng đó , mẹ thấy có 2 người ,họ mặc bộ đồ trắng tinh , người họ cũng thơm nữa , tay cầm 1 cái bông sen trắng , họ đi đến gần mẹ , rồi để cái bông sen đó lên bụng mẹ vầy nè . rồi từ từ biến mất . Lúc đó mẹ cũng giật mình dậy thì hình như là thấy hết đau luôn . Khi nghe xong , bin vừa bất ngờ lại vừa vui mừng , vì theo kinh sách và theo những gì mẹ mô tả , thì 2 vị đó chính là Dược Vương Bồ Tát và Dược Thượng Bồ Tát . bin nói mẹ là đi khám lần nữa đi , biết đâu có gì đó thay đổi . thế là 9 giờ sáng hôm đó , mẹ và ba vào bệnh viện để kiễm tra tỗng quát 1 lần nữa ,thì lần này , kết quả mà gia đình nhận được , lại là 1 tin vui , bệnh gan của mẹ gần như là không còn nữa , các bác sĩ cũng ngạc nhiên chẳng biết vì sao . Trong túi mật thì 5 viên sỏi , giờ đây chỉ còn lại 1 viên duy nhất và viên này chỉ to có 1,4cm , nếu đồng ý thì mổ nội soi trong 15 phút là xong . hoặc là uống thuốc từ từ để cho tan luôn viên sỏi đó . Mẹ đã chọn biện pháp mổ nội soi , cuộc phẩu thuật diễn ra sau đó 3 tiếng và sau khi phẩu thuật 1 tiếng thì mẹ tỉnh lại với 1 tâm trạng tỉnh táo hoàn toàn và còn đủ sức để cười **a nữa . Thật là 1 sự linh nghiệm bất khả tư nghị của đức Dược Sư Như Lai . Và từ đó đến nay , mẹ của bin không còn bệnh nữa , dù là những bệnh trước kia cũng không còn , hoặc nếu có bệnh thì cũng chỉ là cảm , sổ mũi mà thui ...
    câu chuyện này có vẽ như thần thoại hay cổ tích nhưng nó lại là 1 sự thật 100% . giờ đây chỉ còn lại 1 viên duy nhất và viên này chỉ to có 1,4cm , nếu đồng ý thì mổ nội soi trong 15 phút là xong . hoặc là uống thuốc từ từ để cho tan luôn viên sỏi đó . Mẹ đã chọn biện pháp mổ nội soi , cuộc phẩu thuật diễn ra sau đó 3 tiếng và sau khi phẩu thuật 1 tiếng thì mẹ tỉnh lại với 1 tâm trạng tỉnh táo hoàn toàn và còn đủ sức để cười **a nữa . Thật là 1 sự linh nghiệm bất khả tư nghị của đức Dược Sư Như Lai . Và từ đó đến nay , mẹ của bin không còn bệnh nữa , dù là những bệnh trước kia cũng không còn , hoặc nếu có bệnh thì cũng chỉ là cảm , sổ mũi mà thui ...
    câu chuyện này có vẽ như thần thoại hay cổ tích nhưng nó lại là 1 sự thật 100% . Nếu bạn đem lòng tin của mình đặt hết nơi tam bảo thì bạn sẽ chiêm nghiệm được những sự linh ứng , nhiệm mầu của phật pháp .


    Mẫu Chuyện Thứ 2 : Dược Sư Như Lai Cứu Người Ngoại Đạo

    đúng với tinh thần của Phật Pháp , đức Dược Sư Như Lai cũng như bao chư Phật khác đểu thể hiện sự từ bi của Phật Pháp bằng con đường cứu độ tất cả các chúng sinh , không phân biệt chủng tộc , giàu sang hay nghèo khó , Miễn là có lòng tin nơi chư Phật thì chắc chắn sẽ được độ .
    câu chuyện thứ 2 này là 1 câu chuyện về 1 tín đồ của Thiên Chúa Giáo .
    chuyện này đã xảy ra cách đây 2 tháng .
    Bin có rất nhiều bạn bè và trong số đó , có người đạo Phật , có người đạo chúa . nhưng trong số họ , Bin thích nhất 1 cậu bạn tên là Phúc , 1 người theo Thiên Chúa Giáo nhưng .... đặt lòng tin ở Phật Giáo . và 1 ngày , Phúc gọi điện cho bin với 1 giọng hơi hồi hộp . và nói rằng " Ray ơi ( tên tiếng anh của bin là Ray ) , hình như mẹ Phúc bị người ta chơi ngãi " sau cuộc nói chuyện dài dòng gần 45 phút đồng hồ , bin đến nhà của Phúc và xem tình trạng của mẹ Phúc thì biết rằng cô ấy thật sự bị dính ngãi . Bin khuyên cô ấy hãy đặt lòng tin nơi tam bảo thì bin sẽ có cách giúp . ... 2 ngày sau , đúng như lời hẹn , bữa đó là ngày rằm tháng 6 , bin đến nhà của Phúc và hướng dẫn cho mẹ Phúc cầu nguyện đức dược sư như lai , mặt khác , bin cũng đã dùng phương pháp tụng kinh dược sư và trì chú để giải bùa ngãi đó . sau 2 tiếng tụng kinh và trì chú , bin nói với mẹ của phúc rằng " cô ơi , hôm nay , con giúp cô , vì cô có lòng tin Phật , cô hãy giữ trọn niềm tin này và đem tâm ân trọng mà uống hết ly nước này , mọi bùa ngãi trên người cô sẽ được đức Dược Sư giải trừ hết ! " mẹ của phúc vừa bưng ly nước bằng 2 tay vừa rươm rướm nước mắt mà uống . ... sau thời khóa , mẹ của phúc đã chạy ù vào toilet và nôn ra 1 thứ gì đó thấy có vẻ nhơn nhớt và có màu xanh xanh . sau đó , bả hoàn hồn , uống 1 cốc nước và thuật lại mọi chuyện cho bin nghe rằng , trong 1 dịp đi mua hàng ở biên giới campuchia , bà đã có gây gỗ , xích mích với 1 bà người campuchia ở chợ biên giới . và lúc bà quay lưng đi , thì bà campuchia đó có vỗ vai bà 1 cái thật mạnh . từ đó trở đi , bà luôn thấy vai mình nặng trĩu , ban đêm thì không ngủ được , lại nói nhảm như 1 người điên mà cũng chẳng biết mình nói gì , tính tình thì thay đổi thất thường , lâu lâu lại gào thét lên như đang bị ai đánh đập . .... ( và nhiều triệu chứng khác ) . Bin rất thông cảm và giải thích cho mẹ của phúc nghe về thế nào là ngãi , về sự hiện diện của thế giới vô hình và thế nào là Phật Pháp Cứu Độ Chúng Sinh . ! lúc sau , bà đã bậc khóc và nói rằng " cô thấy hối hận vì thời gian qua đã không tin vào thế giới tâm linh mà lại còn không tin Phật pháp nữa . "bin an ủi cô rằng " cô đừng buồn , nếu lúc trước cô dùng tâm mình để không tin Phật thì bây giờ cô hãy dùng chính tâm đó mà tin phật , cửa phật rộng lắm và không bao giờ đóng lại . cô có niềm tin thì chắc chắn sẽ được độ " ... sau đó vài ngày thì Bin nhận được điện thoại của Phúc và nói rằng : mẹ Phúc hết bị rồi . bả khỏe lắm , không còn bị những cái như trước nữa . .. bin nghe thế cũng lấy làm vui mừng , vui mừng vì mình có thể áp dụng Phật pháp mà giúp người khác , vui mừng vì lại có thêm người tin tưởng vào Phật và vui mừng lớn nhất là nhờ chư Phật gia hộ mà mình đã chứng minh được cho những người ngoại đạo biết rằng chư Phật là có tồn tại , không phải hư dối và các ngài luôn độ thoát chúng sinh , không phân biệt giai cấp , tôn giáo

    qua 2 mẫu chuyện trên , mình hy vọng rằng , các bạn sẽ có thêm lòng tin nơi Tam Bảo và sẽ vững chí mà tinh tấn tu hành để đạt được quả giải thoát nhé
    Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật.

    Mẫu Chuyện Thứ 3 :
    Tấm Lòng hiếu thảo của RayBin đã động đến Trời Phật ,Thật nhiệm màu ,Mẹ của RayBin có nhiều phước duyên nên mới sinh được người con hiểu phật pháp như Raybin
    Nhân đây Mocmai cũng xin kể một câu chuyện về sự linh ứng nhiệm màu của phật Dược Sư
    Cách nay một năm Mocmai đau nặng ,Chị họ của Mocmai đến chơi có mang theo cô con dâu ,cô con dâu có nói chuyện với mocmai là tính sinh thêm con thứ hai vì con thứ nhất sắp 10 tuổi rồi ,Sau đó thì Momai cũng quên không nhớ chuyện này nữa
    Chừng hai tháng sau đó thì chị moc mai gọi điện thoại nói cô con dâu đã cấn bầu mà nghén dữ lắm đau đầu , sốt cao , ói ,Mocmai nói phải mang đi bệnh viện không để ở nhà được vì nếu nghén chỉ ói chứ không đau đầu và sốt
    Khoảng nữa tháng sau đó thì mocmai nghe bà chị gọi điện thoại lại báo rằng sau khi đi khám thì được biết là cô con dâu đó bị lao màng não và bị hôn mê hoàn toàn mọi sinh hoạt đều qua cá dây và ống,
    Tất cả các xét nghiệm hiện đại bn này đều phải trải qua , chụp MR , Citi , cộng hưởng từ ,XQ
    Chọc dịch não tủy v.v. cuối cùng vào Phạm ngọc Thạch nằm ở phòng săn sóc đặc biệt vì hôn mê không biết gì .Bs bắt đầu dùng thuốc kháng lao , nhưng mới dùng được mấy ngày thì gan sưng to , thận suy ,vì bản chất người này có viêm gan siêu vi B, nổi dị ứng mẩn đỏ cả người vì vậy Bs ngưng không dám cho dùng thuốc nữa
    Bà chị Moc mai lại nhà Mocmai nói chuyện tình hình như vậy , Mocmai khuyên bà chị rằng nên đi cầu dược sư
    Thứ nhất xin: cho uống thuốc men gan xuống để dùng thúôc kháng lao được ,
    Thứ hai xin: cho em bé nếu được làm người thì làm người nguyên lành đừng tật nguyền
    Mocmai cùng chị đến chùa Dược Sư xin lập đàn cầu tụng 7 ngày liên tục và mua một thùng nước suối mỗi ngày mang nước đó về pha với nước luộc rau sam cho bn uống , thật là kỳ diệu men gan xuống rất nhanh và bs dùng thuốc lao cho bn được
    Đến tháng tư vừa rồi bn chuyển dạ được đẩy sang Bv Hùng Vương để mổ bắt con .một bé trai nặng 1.9kg lành lăn chân tay mắt mũi bình thường ,
    Đến đầu tháng 8 Mọcmai ghé nhà thăm em bé ,được biết là em bé mới đi khám về bs nói tất cả các phản xạ em bé bình thường không mù không điếc , đây là điều kỳ diệu của đức Dược Sư ban cho vì các bs cũng nói hiếm hoi có những trường hợp được hoàn hảo vậy
    Bà chị Mocmai không biết cảm ơn trời Phật như thế nào , chỉ biết mua tạ gạo cúng đạo tràng Chùa Dược Sư trong mùa vu lan báo hiếu
    Trên đây là sự nhiệm màu của Phật Dược Sư .Mocmai chia sẻ cùng RayBin và các bạn trên diễn đàn , mong rằng mọi người đều quan tâm và có duyên ngộ được Phật Pháp
    Nam mô A Di Đà Phật


    Dược Sư Cảm Ứng Truyện
    ________________________________________
    DƯỢC SƯ CẢM ỨNG
    TRUYỆN


    I.Đắc Giới:
    Người Phá Giới Xưng Hiệu Phật Dược Sư Lại Đắc Giới:
    *Theo Thường Thống Pháp Sư Truyện:

    Một Sa môn, ở Trung Hoa du hành sang Tây Vức, có đến đảnh lễ nơi 1 vị đã chứng quả A La Hán rằng: " Chư Tăng Ni bên Trung Hoa thọ giới Bồ Tát có Đắc Giới chăng? ".

    A La Hán đáp: " Ta là Bậc Tiểu Thánh không biết được sự Đắc Giới của các vị Bồ Tát Tăng Ni. Ông hãy tạm ở đây, ta sẽ lên cung trời Đâu Suất hỏi lại Đức Di Lặc ". Vị A La Hán liền nhập định lên cung Đâu Suất, thưa hỏi về điềm chứng nghiệm của sự Đắc Giới.

    Di Lặc Bồ Tát trao cho Cành Hoa Vàng bảo: " Nhân giả cầm Cành Hoa nầy đem về giao cho vị Tăng kia. Như Tăng Sĩ đó muốn hỏi Người nào Đắc Gíới hay không, thì trao lại Cành Hoa vào tay Nhân giả. Nếu kẻ Không Đắc Giới, tất Cành Hoa sẽ Không vào Tay được. Trường hợp vị Đắc Giới, thì Cành Hoa sẽ trao Tay và cao lớn hơn 1 Thước. Nên lấy đó làm chứng nghiệm ".

    La Hán lại hỏi: " Kẻ đã thọ Giới mà Phạm Giới, làm thế nào để trở lại Đắc Tịnh Giới? ".

    Bồ Tát đáp: " Theo Pháp Thanh Văn, nếu Phạm Tánh Giới, tất trong hiện đời khó lại Đắc Giới. Nhưng theo Pháp Đại Thừa, thì việc ấy không khó. Ở Phương Đông, có Thế Giới Tịnh Lưu Ly, Đức Giáo Chủ nơi đó là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Với Bổn Nguyện Lực của Đức Phật nầy, kẻ nào Phá Giới, chí tâm xưng Danh Hiệu Ngài, sẽ được hoàn phục Tịnh Giới ".

    A La Hán trở về Xuất Định thuật lại mọi việc. Vị Sa môn Trung Hoa về sau đem việc này truyền ra, mọi người nghe rồi đều hoan hỷ tin nhận.


    II.Được Giàu Sang:
    1.Cúng Phật Dược Sư 1 Đồng Tiền Được Giàu Sang:
    *Theo Minh Chí Ký:

    Đời Đường, ở miền Biên Châu, có Cô con gái nghèo, sống trong cảnh lẽ loi côi cút.

    Gia tài trong nhà duy vỏn vẹn có 1 đồng tiền. Cô tự nghĩ: " Đồng tiền nầy không thể làm tư lương cho 1 đời sống. Thôi, ta hãy đem cúng dường Phật để gieo Phước Đức về sau ". Nghĩ đoạn, Cô đem Tiền đến Chùa chí thành đãnh lễ, cúng dường trước tượng Phật Dược Sư.

    Huyện gần đó, có Người nhà giàu goá vợ sớm, tìm nơi chấp nối đã lâu mà không có chỗ nào vừa ý.

    Bảy hôm sau khi cô gái cúng dường Phật, anh nầy cũng đến Chùa cúng lễ, cầu nguyện Phật chỉ điểm cho được gặp người Vợ hiền.

    Đêm lại, anh về nhà nằm mộng được mách bảo phải cưới Cô gái nghèo ở Huyện gần bên.

    Kết cuộc, Cô gái nghèo cúng dường Phật được anh nhà giàu ưng ý. Và 2 vợ chồng sanh được 3 trai 2 gái, cùng sống trong cảnh nhàn nhã giàu sang.


    2.Cầu Nguyện Phật Dược Sư Được Giàu Sang:
    *Theo Tam Bảo Ký:

    Ở Thiên Trúc, có 1 Người thuộc giòng giàu sang, nhưng gia thế nợ nần sa sút đến nghèo thiếu phải đi Xin ăn. Trước tiên, thân bằng còn giúp; sau Ông đi đến đâu, Người thân kẻ sơ trông thấy cũng đều đóng cửa. Do đó, mọi người đều đùa gọi Ông là Bế-Môn.

    Một hôm, trong tâm niệm thương buồn, Ông đến ngôi Tịnh Xá thờ Phật Dược Sư, Chắp tay đi Nhiễu xung quanh tượng và chí thành Sám Hối. Xong, Ông ngồi trước Tượng mà Tuyệt Thực luôn 5 Ngày, chuyên niệm Danh Hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Đêm cuối cùng của Ngày thứ 5, Thân-Tâm mờ mệt, Ông bỗng như vào Mộng thấy Phật Dược Sư hiện thân tướng tốt đẹp bảo: " Do Ngươi sám niệm trước Ta nên Túc Nghiệp đã dứt, sẽ được hưởng cảnh Giàu sang. Mau về Ngôi nhà cũ của Cha Mẹ Ngươi, khai quật nơi nền, sẽ tìm được Kho báu ".

    Thức tỉnh lại, Ông vội Lễ Phật, trở về Ngôi nhà cũ của Cha Mẹ. Đến nơi thấy tường vách siêu đổ, rường cột đã mục nát. Trãi qua 2 Ngày, Ông vừa dọn dẹp vừa đào nền theo chỗ Phật mách bảo, liền tìm thấy được những Chum bằng Vàng Bạc của Tổ Tiên xưa đã lưu trữ. Hơn 1 Năm sau, Ông nghiễm nhiên sống trong cảnh Nhà cửa huy hoàng, Vật dụng tôi đòi sung túc.


    III.Tăng Thọ Mạng:
    1.Thơ Tả Kinh Dược Sư Sống Thêm Được 30 Năm:
    *Theo Tam Bảo Ký:

    Đời Đường, Trương-Lý-Thông lúc niên kỷ được 27, gặp Tướng Sư bảo: " Thọ số Ông rất ngắn, sợ e không đến 31 tuổi! "

    Lý Thông nghe nói lo buồn, tìm đến vị Danh Tăng là Ngài Mật Công hỏi han.

    Ngài Mật Công bảo: " Việc ấy không đáng ngại. Nếu Ông thành kính thọ trì hoặc thơ tả Kinh Dược Sư, thì có thể được tăng Thọ ".

    Lý Thông thưa: " Tôi việc Quan bận buộc quá nhiều, sợ e khó thường thọ trì, xin tạm thơ tả trước ". Liền thỉnh quyển Kinh về thành kính tự biên chép. Mới tả được 1 quyển thì công việc lại dồn dập đến, chưa kịp tiếp tục thêm. Tình cờ vị Tướng Sư cũ lại gặp Thông, lấy làm lạ bảo: " Thật là điều hy hữu! Ông có làm công đức chi mà tướng diện lại thay đổi, sống được thêm 30 năm nữa như thế ? ".
    Thông thuật lại việc tả Kinh. Nhiều Người nghe chuyện phát tâm hướng về Phật Pháp.


    2.Tạo Tượng Phật Dược Sư, Con Sống Thêm Được 50 Năm:
    *Theo Tam Bảo Ký:

    Nước Thiên Trúc, có người Bà La Môn, nhà tuy giàu sang mà kém phần tử tức. Do đó, ngày đêm Ông hằng cúng lễ Cầu Nguyện với Tự Tại Thiên, xin ban cho đứa con. Mấy năm sau, Vợ ông có Thai, khi đủ tháng, sanh được 1 bé Trai dung sắc xinh đẹp, ai trông thấy cũng yêu mến.

    Một hôm, có nhà tu phái Ni Kiền Tử đến Khất Thực, nhân xem Tướng rồi bảo: " Đứa bé này tuy cốt cách tươi tốt, nhưng có nét yểu không thể kế thừa Gia nghiệp, chỉ còn sống được 2 năm nữa mà thôi! ". Vợ chồng Bà La Môn nghe nói như Người bị trúng tên độc, hằng ngày đem lòng sầu muộn, thân thể héo gầy.

    Vừa đâu, có Người bạn cũ Xuất Gia làm Sa môn theo Phật Giáo đến thăm chõi, thấy thế hỏi han. Bà La Môn liền thuật lại mọi việc.

    Vị Sa môn nầy bảo: " Chớ nên ưu phiền, việc hoạ tai đều có thể chuyển đổi. Tôi sẽ chỉ vẽ cho Ông y theo Nghi Thất Phật, tạo hình tượng Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà tụng niệm cúng dường, tất đứa bé sẽ được diên thọ ".

    Bà La Môn vui mừng nhất nhất sắm sửa theo Lời chỉ bảo. Vào Ngày Sơ Trai trong tháng, đúng như Pháp-thức, Ông khởi thiết lễ tụng niệm cúng dường.

    Cuộc lễ vừa hoàn mãn, đêm ấy, Ông nằm mộng thấy 1 Minh Quân, đội mão đỏ mặc di phục, cỡi Ngựa Xanh, ôm Sổ Bộ đến bảo: " Ông đã theo Nghi Thất Phật tạo tượng cúng dường, do Duyên Phước đó mà con trai của Ông sẽ sống thêm được 50 năm nữa " . Về sau, sự việc quả y lời mách bảo trong Mộng.

    IV.Hoàn Sanh-Sống Lại:
    1.Do Thỉnh Chư Tăng Tụng Kinh Dược Sư Mà Hết Bệnh Nặng:
    *Theo Tam Bảo Ký:

    Đời Đường, Ông Trương-Tạ-Phu đau nặng, thê thiếp thỉnh Chư Tăng tụng Kinh Dược Sư suốt 7 Ngày-Đêm. Ngay đêm Hoàn Kinh, Trương nằm Mộng thấy chúng Tăng đem Kinh đắp trên mình. Khi thức dậy, bệnh lui giảm rồi lành hẳn.

    Ông đem điều này thuật lại cho Người nhà biết, và tin rằng mình được mạnh là do nhờ năng lực của Kinh.

    2.Do Tu Phước, Tụng Kinh Và Tạo Tượng Phật Dược Sư Mà Hết Bệnh Nặng:
    *Theo Linh Ứng Ký:

    Trong niên hiệu Hiền Khánh thứ hai, ở Dõng Châu, có ông Hạ-Hầu-Quyên đau nặng. Trãi 40 ngày bị cơn bệnh hành hạ, ông hôn mê rên siết rồi tắt hơi.
    Thân quyến thấy nơi Ngực còn ấm, vì quá thuơng nên đắp liệm để đó chưa chôn. Qua 20 mấy ngày, ông chợt sống lại thuật rằng:

    " Khi tôi chết, bị xét xử phải đoạ làm thân Trâu. Tôi van nài, lấy lý do: tuy mình tạo tội, song cũng có tu Phước, vì đã 3 lần thọ Trai Giới, thêm tụng Kinh vào tạo tượng Phật Dược Sư, tại sao đến phải đoạ làm thân Trâu? Diêm Vương phán bảo cho đến chỗ làm lao công, chờ phối kiểm lại. Trãi qua 24 ngày lao khổ, kéo cối xay, lại bị quỷ sứ đánh đập, kết cuộc Diêm Chúa xét việc ấy quả đúng như thật, nên mới cho về. "
    Từ đó, ông hằng trai giới, chí tâm tu niệm.

    3.Do Lòng Tin Chân Thành Vào Kinh và Chú Dược Sư Mà Bệnh Nhân Được Cứu Sống:

    Con trai độc tôn người bạn thân của Hương tên là J. cách đây 6 năm; Vào lứa tuổi 22, cậu trai đó là cậu F. bị bệnh Suyễn trầm trọng, thỉnh thoảng lại lên cơn, tắt thở và phải chở đi cấp cứu.

    Ngày hôm đó, khi Hương đang theo một khóa Thiền dài 1 tuần lễ thì nhận được điện thoại của J. báo tin cho Nàng biết là cậu F đã phải chở đi cấp cứu vào lúc tảng sáng và hiện nay hôn mê bất tỉnh tại bệnh viện. Phổi của cậu bị xương sườn gãy đè lên nên lại càng khó thở và chỉ thở được qua máy dưỡng khí. Không rời được khóa tu học, nhưng khi Hương bạch với Ni Cô Dekyong về hoàn cảnh đó: thì Ni Cô yêu cầu tất cả các Phật Tử tham dự khóa tu học đó, đều Quán Tưởng và Cầu Nguyện cho cậu F đang trong tình trạng thập tử nhất sinh. Khi Thiền, tất cả mọi người cũng Quán Tưởng tới việc giúp cậu F. được lành bệnh.

    Khi đến thăm cậu F., thấy tình trạng của cậu ta quá thương tâm nên dù gia đình ông J. theo đạo Thiên Chúa từ nhiều đời, Hương xin phép ông ta cho nàng được tụng Kinh Dược Sư cho cậu F, những khi nàng tới bệnh viện thăm. Trong tình trạng tuyệt vọng, vì cậu F. đã hôn mê bất tỉnh nhiều ngày, và các bác sĩ trong bệnh viện nghĩ là sẽ vô phương cứu chữa, nên ông J. chấp thuận ngay.

    Ðể sửa soạn tinh thần cho ông J., các bác sĩ cho ông biết rằng dù có phép mầu khiến cho cậu tỉnh lại được thì Não-bộ của cậu cũng sẽ bị hư hại và cậu sẽ không còn là 1 người bình thường nữa.
    Ông J. tuy rất lo lắng cho con nhưng đã luyện tập Yoga nhiều năm nên vẫn giữ được bình tĩnh, còn Hương thì không hiểu sao nàng không lo lắng gì.
    Hàng ngày nàng vào thăm cậu F, ngồi cạnh giường bệnh và tụng hết cuốn Kinh Dược Sư; rồi dùng phương pháp được Ni Cô Dekyong truyền dạy, mỗi khi tụng Kinh xong: Nàng đặt Chuỗi Tràng Hạt lên Trán và lên Ngực cậu.
    Các y tá thường tò mò đứng trước cửa phòng quan sát Nàng. Có lẽ họ tưởng Nàng dùng phép phù thủy gì chăng?
    Sau 1 tháng rưỡi như vậy, một phép nhiệm mầu xảy ra và cậu F. bỗng nhiên tỉnh lại. Không những cậu tỉnh lại mà các bác sĩ phải kinh ngạc không sao giải thích nổi vì cậu trở lại trạng thái sức khỏe bình thường, Não-bộ không bị tổn thương chút nào!
    Hương thì không kinh ngạc, vì những khi tụng Kinh Dược Sư cho cậu, trong lòng Nàng thư thái lạ thường. Nàng linh cảm rằng thế nào cậu F cũng lành bệnh nhờ Phật Dược Sư gia hộ. Lòng tin vô bờ của nàng khi tụng Kinh và niệm Chú có thể cũng giúp nhiều cho việc giúp cậu hồi tỉnh lại.
    Trong Kinh Dược Sư, chúng ta thường tụng ở Việt Nam, có một đoạn như vầy:
    “Bạch Ðại đức Thế Tôn, đến thời kỳ Tượng Pháp, có những chúng sanh bị nhiều hoạn nạn khốn khổ, tật bệnh luôn luôn, thân hình gầy ốm, ăn uống không được, môi cổ khô ran, mắt thấy đen tối, tướng chết hiện ra. Cha mẹ, bà con, bè bạn quen biết vây quanh khóc lóc. Thân người bệnh vẫn nằm đó mà đã thấy sứ giả đến dẫn thần thức đem lại trước mặt vua Diêm Ma pháp vương, rồi liền khi ấy vị Thần Câu Sanh đem sổ ghi tội phước của người đó dưng lên Vua Diêm Ma.

    Lúc ấy, Vua phán hỏi và kê tính những Tội-Phước của người kia đã làm mà xử đoán. Nếu trong lúc đó những bà con quen biết, vì người bệnh ấy, quy y với Ðức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, và thỉnh chúng Tăng đọc tụng kinh này, đốt đèn 7 từng, treo Thần Phan Tục Mạng 5 Sắc, thì hoặc liền trong lúc ấy, hoặc trải qua 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, Thần Thức người kia được trở lại, như vừa tỉnh giấc chiêm bao, tự mình nhớ biết những nghiệp lành, nghiệp dữ và sự quả báo đã thọ…”

    Suy ngẫm về đoạn này, thì giống như trường hợp của cậu F. đã kể. Cha cậu nhớ là khoảng 1 tháng rưỡi hoặc 45 ngày thì cậu hồi tỉnh. So sánh với Kinh Dược Sư, thì số Ngày đó gần tới số 49 Ngày trong đoạn trên. Thay vì “Đốt Đèn 7 từng, treo Thần Phan Tục Mạng 5 Sắc ”, thì Hương chỉ có bài Chú Dược Sư Tây Tạng mà thôi.
    Năm nay cậu F. đã 28 tuổi, khỏe mạnh, cao lớn, bệnh Suyễn đã giảm nhiều và sống một cuộc sống bình thường.
    Cậu F. gặp được thiện duyên hoàn hảo: vì không những cậu được các Phật Tử tụng Kinh cho lành bệnh khi mới được chở đi cấp cứu, mà còn được niệm Chú Dược Sư để hồi sinh. Dĩ nhiên là cũng nhờ cậu chưa Mãn Số nên mới hồi sinh lại và trở lại trạng thái bình thường, cơ thể phát triển tốt đẹp hơn trước khi nhập viện.

    V.Sản Phụ:
    1.Sản Phụ Sanh Nở Được Yên Ổn:
    Do Trì Niệm Hồng Danh Phật Dược Sư Mà Sanh Được An Ổn:
    *Theo Dược Sư Nghiệm Ký:

    Một phụ nhơn ở Truy Châu có thai đã 12 tháng mà chưa sanh được. Thân thể ốm gầy, xương lóng đau nhức, cô mệt mỏi thống khổ quá, chịu không kham, mỗi ngày đều rên khóc.
    Có 1 Đại Đức là Ngài Mại-Công, nghe được việc ấy động lòng thương xót, đến khuyên cô niệm danh hiệu Phật Dược Sư. Cô vâng lời chí thành xưng niệm.
    Mấy hôm sau, cô nằm mộng thấy Phật Dược Sư tướng tốt trang nghiêm, phóng ánh sáng đến mình, sự đau khổ đều dứt. Đêm ấy, cô sanh được 1 bé trai, cả 2 mẹ con đều khoẻ mạnh. Mọi người nghe thấy đều cho là việc ly kỳ.


    2.Tạo Màn Ngăn Giữa 2 Song Thai:
    Do Trì Kinh Dược Sư Và Niệm Hồng Danh Phật Dược Sư Mà Tạo Được Màn Ngăn Song Thai:
    *Theo Sự Mầu Nhiệm Của Đức Phật Dược Sư tại đạo tràng của chùa Chùa Pháp Hoa-Q3-TP.HCM có tổ chức buổi pháp thoại của Đại đức Thích Phước Hoàng ( ĐĐ. Thích Phước Hoàng hiện là nghiên cứu sinh Ts. Phật học tại Ấn Độ).
    Tham dự buổi pháp thoại có chư Tôn đức, tăng ni và trên 1000 Phật tử của khóa tu cùng gia đình của Bác sĩ Trần thị Thanh Vy ( Bs. Thanh Vy hiện đang công tác tại BV. Bình Dân Tp. HCM).

    Chuyện là thế này, Bác sĩ Trần thị Thanh Vy pháp danh Hải Liên kết hôn với Bác sĩ Thạc sĩ Phan Anh Tuấn pháp danh Thiện Hạnh (Bs. Phan Anh Tuấn hiện là Giảng viên trường Đại Học Y Dược Tp.HCM).2 vợ chồng ( Anh Tuấn- Thanh Vy ) đều làm bác sĩ ở 1 bệnh viện Bình Dân.

    Sau thời gian kết hôn, vợ chồng Bs Thanh Vy có tin mừng là Bs. Thanh Vy có thai. Khi thai kỳ được 2 tháng, cô Thanh Vy đi siêu âm thì Bs. Sản phụ khoa báo tin là Bs. Vy mang song thai và 2 thai nhi dính chặt vào nhau. Bs siêu âm cho cô Thanh Vy khuyên cô nên lấy thai nhi ra ngoài để tránh cho gia đình cũng như xã hội một gánh nặng sau này. Bs. Thanh Vy rất buồn và lo lắng lắm, về nhà nói với mẹ là bà Trần thị Hường pháp danh Diệu Hoa. Cô Thanh Vy nói : Đã là một Phật tử thì cô quyết tâm không sát sanh, có nghĩa là khi lấy thai nhi ra ngoài thì phạm vào điều đó, do đó bà Diệu Hoa (mẹ ruột cô Thanh Vy) mới hướng dẫn Thanh Vy thỉnh tượng Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật về thờ và trì chú. Hàng ngảy Thanh Vy cúng ngủ quả và trì tụng 108 lần vào buổi sáng và buổi tối cùng ăn chay, khi trì tụng có để 1 ly nước trên bàn thờ, sau đó uống ly nước với tâm hướng về Đức Phật Dược Sư cùng lời cầu nguyện cho thai nhi được vẹn toàn. Thì mầu nhiệm thay trước ngày siêu âm tái khám Bs Thanh Vy nằm mơ thấy tay mình đang nâng bức tượng Bồ tát và bức tượng nhích nhich trên tay Thanh Vy. Sau khi nhìn lên bàn thờ thì Thanh Vy thấy tượng mĩm cười và nói : Như vậy là ý nguyện của con đã thành rồi đó. Thanh Vy mừng quá và nằm mơ tiếp thấy mình di siêu âm tại Bv, người khám Thanh Vy là 1 Bs phái nam.
    Vị Bs nói 2 thai nhi không còn dính nhau nữa và có 1 vách màn ngăn đôi 2 đứa,giật mình thức dậy cô Thanh Vy rất lo lắng. Qua ngày hôm sau, Thanh Vy đi siêu âm thì cũng gặp 1 Bs.phái nam, và sau khi siêu âm thật kỹ, Bs nói 2 thai nhi nằm tách biệt và có 1 vách ngăn nữa. Đúng y chang như trong giấc mơ của cô vậy.

    VI.Kết Quả Tốt Đẹp:
    1.Hết Bệnh Viêm Gan Siêu Vi C:
    Do Trì Kinh Và Niệm Chú Dược Sư Mà Kết:
    *Theo Sự Mầu Nhiệm Của Đức Phật Dược Sư ( Chùa Pháp Hoa-Q3-TP.HCM ):

    Cũng Chuyện của gia đình Bác sĩ Tuấn-Bệnh Viện Bình Dân: Nhưng là về mẹ của cô Thanh Vy. Bà mẹ của cô Bác Sĩ đó bị bệnh Viêm Gan Siêu Vi C, mà cái bệnh này rất khó chữa và tốn kém. Thế là bà mẹ của cô Bác Sĩ đó cũng trì tụng Kinh Dược Sư và để ly nước trì Chú Dược Sư 108 lần mà uống, khoảng vài tháng sau, đi khám lại thì không thấy còn bệnh đó nữa.


    2.Phẫu Thuật Thành Công:
    Do trì Chú Dược Sư Mà Người Mẹ Giải Phẫu Được Bình An:

    Cách đây 3 năm, có 1 cậu trẻ tuổi ở Việt Nam tìm thấy địa chỉ mạng của Hương về việc dịch thuật nên viết email sang xin việc.

    Thư qua thư lại, rồi một hôm cậu T. tâm sự cùng Hương rằng cậu rất lo lắng vì mẹ bị Ung Thư Bao Tử, sắp phải vào bệnh viện Giải Phẫu.

    Tuy chỉ mới quen trên mạng nhưng Hương cũng gửi tặng cậu Thần Chú Dược Sư và căn dặn cậu niệm càng nhiều càng tốt. Cậu T. cũng là Phật Tử nên trì Chú niệm bài chú Dược Sư xin cho mẹ khi Giải Phẫu được bình an.

    Mẹ cậu sau khi giải phẫu được kết quả rất khả quan nên được bác sĩ cho xuất viện sớm, và cậu viết ngay email sang để cám ơn Hương đã tặng cho bài Thần Chú.

    2.Không Phải Ngồi Xe Lăn:
    Do trì Chú Dược Sư Mà Bản Thân Mình Đi Lại Bình Thường:

    Hương làm thông dịch cho 1 công ty Bảo Hiểm, lần đầu tiên gặp bà Debbie là 1 nhân viên tại đó. Sau khi Hương hoàn tất việc dịch thuật, bà ta tâm sự cùng Hương là: bà có 1 cô con gái 18 tuổi, mới Mổ Cột Sống và bác sĩ không chắc chắn: cô ấy có Đi lại bình thường được chăng?

    Bà Debbie rất buồn, vì sợ trong tương lai con mình sẽ trở nên Tàn Tật. Hương bèn tặng cho cô bé đó bài Chú Dược Sư, và dặn dò rằng chỉ cần Niềm Tin khi đọc Chú, dù cô không phải là Phật Tử.

    Tại viện điều dưỡng, lúc đó có 1 y tá người Thái Lan, thấy cô bé đọc Thần Chú, thì dặn cô ấy xin cả hình đức Phật Dược Sư để khi đọc Chú thì Tâm Niệm chăm chú vào Hình và Hương đã gửi ngay hình Phật tặng cô bé.

    Chỉ vài tuần sau, bà Debbie thật mừng rỡ khi gặp Hương. Bà ôm chầm lấy Hương và cám ơn rối rít: con bà đã không còn phải ngồi Xe Lăn nữa mà đã tập Đi Lại được rồi!

    Các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên vì cô bé lành bệnh trong một thời gian kỷ lục. Hương nói với bà Debbie rằng nhờ Lòng Tin của cô bé mà đạt được sự nhiệm mầu của Thần Chú Dược Sư.

    ========
    Các Đạo Hữu thành tâm Niệm Chú ( Đọc liền 1 hơi không ngừng ) và hoàn toàn đặt Niềm Tin vào sức mạnh vô song của tâm linh, thì dù Bệnh-nhân không gặp Thiện Duyên nhưng bài Chú sẽ xoa dịu những nỗi đau và mang lại thâm tâm an lạc cho Bệnh-nhân.

    ***
    Last edited by Chieuthanhnghia; 23-12-2010 at 06:49 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cõi Vô Hình
    By Bin571 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 55
    Bài mới gởi: 25-03-2015, 02:01 AM
  2. Xin các bác tu Mật chỉ giáo?
    By bienvasong in forum Mật Tông
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 23-12-2010, 11:06 AM
  3. Kinh Thọ Trì Danh Hiệu Bảy Đức Phật Sanh Ra Công Đức
    By Cầu Trí Bát Nhã in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 20-12-2010, 06:01 PM
  4. CHÚ SI-VA-LÝ CẦU TÀI (tiếng Pali)
    By Chieuthanhnghia in forum Đạo Phật
    Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 18-12-2010, 01:47 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •