Mong các bạn đọc câu chuyện của mình và cho mình vài lời khuyên.
Bà ngoại mình sinh được 6 người con, mẹ mình là út. Hồi chiến tranh chống Mĩ, bác N là trưởng xung phong đi bộ đội và hi sinh ở Bình Dương khi mới ngoài 20 tuổi. Hơn 40 năm trôi qua, đằng ngoại của mình mới có điều kiện đi tìm mộ cho bác. Cuối năm ngoái, nhà mình đi đến chỗ cậu H, ở Vĩnh Bảo, cách tìm là để cho các anh chị em của người đã khuất ngồi ở nhà cậu ; sau đó thắp hương xin người đã khuất về,vong hợp với ai thì nhập vào người đó rồi nhờ cậu H làm lễ khai khẩu để vong nói chuyện với người nhà. Gia đình phải kiên trì, vì có khi phải đi vài chục lần mới có thể tìm được mộ. đằng ngoại có 5 anh chị em đều đi hết, đến ngồi ở nhà cậu H. Mẹ mình hợp với bác trưởng, bác nhập vào mẹ mình nhưng vẫn không nói được dù cậu H đã làm lễ khai khẩu. Trong những ngày nhà mình đi cậu H, thì bác dâu trưởng mình bị vong cụ ngoại nhập vào và bảo bị mất mộ cần tìm ( nhà mình quả thực có mất mộ cụ P). Giữa năm nay, gia đình mình đã tìm được mộ cho cụ và rước cụ về thờ ở trong nhà bà ngoại. bác dâu sau khi tìm dduwwocj mộ cụ, bị cụ nhập vào cũng ngơ ngẩn mấy ngày.
Khoảng hơn 2 tháng sau, gia đình mình mới có thời gian để tiếp tục tìm mộ bác mình. Nhưng nhà mình nghe nói là cô T ( 1 thiếu tá Quân đội) cũng có khả năng tìm mộ theo cách ấy. Bời nhà cô T thuận tiện cho việc đi lại hơn nên nhà mình chuyển sang đến nhà cô T, cô chỉ làm vào thứ 7, CN.
Ở nhà cô T, bác dâu mình lại bị một vong khác nhập vào, và nói là bà cô bị mất mộ ( nhà mình cũng mất mộ 1 bà cô ).Nhà mình lại tìm được mộ theo chỉ dẫn của vong. Nhưng vong muốn được thờ ở nhà bác trưởng chứ không phải ở nhà ông bà mình (vì bà mình sinh được 2 người con trai, anh trai mất nên em lên thay làm trưởng, bác ấy không ở chung với ông bà, nhà ông bà mới là nơi thờ cúng tổ tiên).
Sauk hi đến nhà cô T, cụ ngoại mình rất hay về và nhập vào bác dâu trưởng ở ngay tại nhà bác trưởng mình để nói chuyện với bác ấy.
Hồi ngồi ở nhà cậu H, bác M là chị gái mẹ mình đã từng bị 1 vong ở gần nhà nhập vào giả làm bác N nhưng bị phát hiện ra. Ở nhà cô T, bác M lại bị 1 vong bảo là bà cô bên chồng của bác bị mất mộ cần tìm.
Cứ dến nhà cô T là bác mình lại bị nhập, vong nhập vào bác M rồi cứ tự đánh bác M, luôn mồm nói là phải tìm mộ cho vong. 5, 7 lần như thế,bác m mình ốm nhiều, phải đi viện mấy lần, bác M mình mới nói với gia đình nhà chồng đi tìm mộ cho vong.
Cách đây mấy ngày, nhà chồng bác M tổ chức tìm mộ từ sáng ở chỗ theo chỉ dẫn của vong ( đang nhập vào bác M). Vong bắt đào mấy chỗ liền, chỗ nào cũng sâu hoắm như 1 cái giếng nhưng không nơi nào có cốt. Lạ kì ở chỗ vong toàn bắt đào sát vào mộ người khác, trong đó có cả mộ cụ bà bên ngoại của mình. Mọi người ở đấy hỏi vong, như vậy không sợ động mộ sao, vong nói không việc gì cả. mọi người lại tiếp tục đào. Vong này nói liên mồm, chả mấy khi nghỉ, từ lúc sáng tìm mộ cho đến tối chỉ ăn 1 bát phở. Mọi người hỏi sao chưa thấy cốt, vong bảo tại bác M mãi mới tmf mộ cho vong, vong phạt, còn đánh bác M.
Mẹ mình ở nơi tìm mộ từ sáng, trong người lúc nào cũng có tỏi. Gần 11 h trưa rồi mà không tìm thấy mộ, gia đình mình liền khấn nhờ cụ P mình lên nhập vào bác dâu trưởng mình để khuyên giải vong kia nói vị trí mộ cho bác M mình đỡ mệt ( vì cụ P rất hay nhập vào bác dâu trưởng mình). Cụ P lên, quát, đuổi bắt vong kia chỉ mộ rồi thăng đi cho bác M đỡ mệt. Vong kia mới chỉ vào mặt bác dâu trưởng mình bảo “ cụ có thích tôi bóc mẽ cụ ra không! “. Sau đó bác dâu trưởng mình đi về. Mẹ mình ở đấy chứng kiến tất cả.
Trưa về nghỉ, bác M nằm trên giường, mẹ mình đinh xoa dầu cho bác, vong không cho.
Đến chiều lại tìm mộ tiếp, đang tìm thì tự nhiên bác M nói :”cụ là cụ P đây, cụ đuổi được bà kia đi rồi, cụ phải giữ cháu cụ chứ”. Mẹ mình gọi điện cho bác trưởng mình là cụ P đang nhập vào bác M. bác trưởng mình liền bảo : “ Cụ P đang nhập vào chị nói chuyện với anh đây này”
Tại sao lại có 2 cụ P?
Tại sao mãi không tìm thấy cốt?
Tại sao đào sát mộ người khác thế vong lại nói không động mộ?
Tại sao lại là “ Cụ có muốn tôi bóc mẽ cụ ra không”?
Mẹ mình thật sự lo sợ, đến nhà bác trưởng bàn chuyện.
Vẫn chưa tìm được mộ cho vong kia. Đến tối vong vẫn chưa thăng. Mẹ mình không dám ở nhà bác M nữa mà đi về. hơn 1h sau, mẹ mình gọi điện vào máy bác M ( mẹ mình nghĩ là con trai bác ấy cầm máy).
Mẹ mình vừa “alo, Q à” thì có tiếng hét trong ĐT “ai đấy, ai bảo là Q”. Sợ quá, mẹ mình dập máy luôn. Các bạn phải nghe , các bạn mới thấy kinh dị bởi vì bác M mình vốn rất nhẹ nhàng. Hjc.
10’ sau mẹ mình gọi lại thì đúng là anh Q, mẹ dặn anh là đập tỏi rồi rải ra nhà, dùng cả dầu gió nữa xem thế nào. Khoảng 10’ mẹ mình lại gọi lại xem anh đã làm chưa thì là giọng bác trai chồng bác M nghe máy. Bác ấy bảo anh Q về rồi ( anh đã lấy vợ và có nhà riêng).Mẹ hỏi bác làm như mẹ nói chưa, chưa nói xong thì lại có tiếng hét “làm sao phải rải tỏi, có phải ma đâu mà rải tỏi”. Trời đất, nhà mình có mấy người mà tất cả đều phải rùng mình.
Mẹ mình gọi điện bảo mai cho bác M, bác dâu trưởng, bác trưởng và mẹ mình lên sư trụ trì chùa H để sư xem và bắt ma cho. Nhà mình đã đi và kết quả là bác M bị 1 chút còn bác trưởng mới là người bị ám.
Sau những sự việc này, nhà mình quyết định không đi tìm mộ bác mình nữa và bắt đầu đặt những câu hỏi:
-Tại sao vong bà cô nhà mình lại muốn được thờ ở nhà bác trưởng mà không phải ở nhà ông bà vốn là nơi để thờ cúng tổ tiên?
-Tại sao mộ cụ P và mộ bà cô khi tìm đều theo 1 cách là vong chỉ chỗ nào, thì cứ thế mà xây mộ lên ở bên trên. Vong nói là sợ động mộ.
-Mộ cụ P gia đình mình tìm được có phải cụ P thật hay không?
-Trước khi tìm mộ bà cô đằng chồng bác M mấy ngày, cụ P nhập vào bác dâu mình và nói với bác trưởng là cuối sang năm bác dâu và mẹ mình cũng giống cô T và cậu H, có khả năng tìm mộ theo cách đó, làm việc thiện để tích đức và không lấy tiền của ai như họ.
Gia đình mình suy luận rằng:
-Bởi vì vong không phải bà cô thật mà là vong giả, không có nơi nương tựa nên muốn ở nhà bác trưởng mình để ăn hường khói, còn nhập vào bác dâu để giả làm cụ P. vong này từng làm lục đục gia đình bác trưởng mình bằng cách khi đến nhà cô T, nhập vào bác dâu và nói với mọi người là bác trưởng ngoại tình bên ngoài trong khi bác không làm thế ( bác đã nói riêng với mẹ mình là không phải, an hem ruột thì có gì để phải giấu ).
-Gia đình mình không biết làm sao để phân biệt được có phải mộ cụ P thật ko! Giúp mình với!
-Vong cụ P nói là cuối sang năm bác dâu và mẹ mình sẽ có khả năng như vậy nhờ ăn lộc cụ. Có phải là vì lúc đó vong đã thao túng được bác dâu mình rồi không? Tại sao lại có cả mẹ mình? Mẹ mình không bị giống như bác dâu dù bác N có từng nhập vào mẹ.Tại sao lại cùng 1 mô típ như cậu H, cô T là cuối sang năm bác dâu và mẹ mình sẽ làm như họ (gia đình đến ngồi, tự nói chuyện với vong, làm việc thiện không lấy tiền của ai, chỉ làm trong 2 năm).Vong này còn bảo đằng nội nhà mình cũng bị mất mộ và nhờ vong nhắn con cháu đi tìm mộ cho vong ( nhà mình cũng mất 1 mộ cụ đằng nội).
Có khi nào cậu H, cô T thực ra cũng là bị vong nào đó thao túng, vì mục đích của nó, mình thấy thật đáng sợ. Cậu H cũng là được ăn lộc của cụ cậu ấy, cũng làm trong 2, 3 năm, cũng không lấy tiền của ai, cũng là đến ngồi rồi gọi vong về.
Mình có người quen ở gần nhà cậu H, mới đây mình mới hỏi và biết được cậu H giờ mất lộc, suốt ngày đi chơi gái và dân sống gần đó gọi cậu là “thằng”. có thật 1 người được trao sứ mệnh làm những điều tốt đẹp là giúp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, hài cốt thất lạc lại có tư cách đạo đức như thế không?
Nếu không nhờ sự việc này, thì nhà mình vẫn bị vong giả lừa, nó đóng rất đạt, nhà mình không ai nghi ngờ gì, tin nó sái cổ, còn tưởng là có thể làm việc thiện giúp đời.
Bác trưởng mình đã đổ bát hương thờ bà cô ở nhà bác ấy đi. Còn cụ P được thờ trong nhà ông bà ngoại mình có phải cụ P thật ko đây?
Nhà mình đã nhờ sư trụ trì một chùa bắt ma giúp, nhưng có bác mình quen bảo không phải ma nào sư thầy cũng bắt được, chỉ bắt được nó lúc đấy thôi, sau nó lại theo. Vậy nhà mình phải làm thế nào đây???
Đi tìm mộ cho bác mà gặp toàn ma còn rước nó về nhà, mộ cụ P thì không biết có phải cụ P không, lại bị ma nhập vào rồi bị nó lừa cho mấy tháng. May mà phát hiện ra sớm không thì chắc đợi đến cuối sang năm bác dâu mình cũng không phải là bác dâu, mà mẹ mình cũng chẳng còn là mẹ mình nữa. Có khi nào dương suy âm thịnh, loạn hết lên, toàn ma thế này không? 2, 3 năm nay mới rộ lên tìm mộ liệt sĩ nhiều thế, có bao nhiêu gia đình đi tìm mộ liệt sĩ cũng bị lừa rồi. Trên đất nước này hầu như gia đình nào mà không có liệt sĩ đây?
Hôm trước mình mới kể chuyện này cho cho phòng mình nghe, nhưng chỉ kể câu chuyện mà không kể những suy luận của mình. Nhà 1 chị cũng mới tìm được mộ chú là liệt sĩ, chú mất ở Hà Tĩnh. Nghe mình kể thê, chị mới bảo là thím chị ấy ( vốn bị vong chú nhập ) sau khi tìm mộ cho chú xong cũng ngơ ngẩn như bác dâu mình, rồi ốm vào viện tâm thần hơn tháng, nhà đi xem bói mới biết là vong 1 người bạn chú cũng mất ở đó nhảy theo xe gia đình chị từ Hà Tĩnh để chơi nhưng giờ không biết đường về cứ ám thím chị ấy, cúng mãi mới đỡ nhưng vẫn ngơ ngẩn. Rồi 1 cô cũng kể gia đình bạn cô ấy cũng đi tìm mộ liệt sĩ, không tìm được mà còn bị 1 vong lạ lừa may mà phát hiện ra ( nó cũng nói dẻo như kẹo kéo, khóc lóc, gọi tên từng người…).
Mình sợ rằng tất cả chúng ta dù sao cũng là người trần mắt thịt, sao biết được thật giả, có bao nhiêu gia đình không may rước ma về thờ. Sao dám chắc rằng gia đình chị cùng phòng mình không bị lừa? Sao lại có những người như cậu H, cô T… sao giờ nhiều thế, nếu để cuối sang năm thì nhà mình cũng có 2 người như cô T, cậu H rồi…giúp người ta tìm mộ liệt sĩ không thấy đâu mà có khi gián tiếp làm người ta dẫn toàn ma về nhà, phá hoại gia đình người ta… 2 năm cô T, cậu H làm chỉ cần làm cho vài gia đình cũng có người bị vong làm cho như cô T, cậu H thì sẽ có bao nhiêu nhà ngoại cảm kiểu ấy đây ??? Bao nhiêu gia đình bị lừa mà không biết đây? 2, 3 năm gần đây Trung Quốc ở đầy trong Tây Nguyen, chúng có làm gì đất Việt mình không? Hay tại sắp 2013, dương đang suy nên âm phải thịnh.
Mình cũng hay vào Thế giới vô hình đọc những câu chuyện của tôi nhưng mình chỉ đọc để biết thôi, chứ không tin nó có thật, có lẽ là giờ mình phải tin rồi.
Mình viết câu chuyện thật của gia đình mình chỉ mong các bạn đọc được rồi kể cho mọi người để mọi người cảnh giác, đừng nhầm lẫn khi có ý định đi tìm mộ thất lạc, cẩn thận rước họa vào thân. Gia đình mình không dám đi tìm mộ bác nữa, chỉ mong bác thông cảm cho anh em, con cháu mà thôi.
Các bạn hãy cho mình vài lời khuyên :
-Làm sao để biết mộ cụ P là thật hay giả? Để cho ma chắc chắn không theo gia đình mình nữa thì cần phải làm những gì.
-Trót đào động mộ cụ bà mình vào vài người khác lễ tạ đã đủ chưa, cần gì nữa không.
-Mình rất hay bị nặng vai phải, càng đề cập những kiểu chuyện thế này vai càng nặng, mình đang viết và nó rất nặng đây, mình bị kiểu như thế lâu rồi.
-Không hiểu sao khi ngồi thiền xếp bằng, người mình cứ đảo lắc, không tự chủ được, nên dù muốn thiền mình cũng không dám ngồi. Đến những chỗ linh thiêng đền chùa, trong đầu mình toàn nghĩ bậy bạ mà trong khi mình biết là không được phép thế, bình thường mình cũng không thê, mà tự nhiên cứ vào đấy lại thế, mình phải cố suy nghĩ khác đi để nó không xuất hiện trong đầu nữa.Huhu. Khi mình khấn trong chùa, lúc làm lễ lạy, có những chùa mình đến mình có cảm giác như có ai ấn rạp đầu mình sát đất khi mình khấn, có những chùa lại không. Mình có bệnh về thần kinh do bị ngã xe hồi bé, đến giờ chưa khỏi, mình khá gầy. Hồi bé mình suốt ngày nghịch ở cây đa chỗ cơ quan bố, nó cũng vài chục năm tuổi rồi, cách đây 1 năm bác ở cơ quan mình chặt bớt rễ đa trên thân cây thế là vợ con bác ốm liểng xiểng cả tháng. Có khi nào ngày xưa mình nghịch ở cây đa nên mình mới bị tai nạn suốt trong mấy năm hồi bé ấy không???
-Mình từng khấn trước bàn thờ nhà mình là đỗ cấp 3 mình sẽ ăn chay 1 tháng nhưng chục năm rồi mình còn chưa làm thì giờ làm có được không ? hjc.
Qua câu chuyện của mình, mình mong các bạn cảnh giác khi tìm mộ thất lạc, và mình thấy sợ nếu như có một thế lực nào đó sau những chuyện tìm mộ thế này, bao nhiêu gia đình bị lừa đây! Có thể có những gia đình tìm được mộ thật, nhưng số đó chắc không nhiều.
Đây là câu chuyện thật của gia đình mình, mình chỉ muốn nói để mọi người biết thôi.
Xin nhờ các bạn có thể trả lời giúp mình với, mình rất cảm ơn!





-