Khói hương nghi ngút, vàng mã bày la liệt, hàng chục người đứng, quỳ dưới lòng đường khấn vái. VnExpress.net ghi lại hình tại miếu "Hai Cô", ngay Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) tối 29/9.

Theo nhiều người dân, khoảng những năm đầu của thế kỷ trước, tại ngã tư Hàng Đẫy - Hàng Bột nay là Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học có 2 cô gái trẻ nhảy vào tàu điện tự tử. Một ông Từ đến đây lập miếu và trồng một cây gạo. Từ đó, miếu này được gọi là miếu "Hai Cô".

Người dân đến đây khấn vái ngày càng nhiều, khiến miếu "Hai Cô" trở nên nổi tiếng. Việc cúng bái gây phức tạp nên phường Quốc Tử Giám cho đốn cây gạo và dỡ miếu thờ. Đến nay, dù nơi đây chẳng còn dấu vết của miếu "Hai Cô" nhưng ngày rằm, mùng Một vẫn có hàng trăm người tấp nập kéo đến làm thắp hương.

Tối 29/9 (mùng 1 tháng 9 âm lịch), ngay từ chập tối, nhiều người tới đây làm lễ, trong số này có không ít cô gái quần soóc áo hai dây đi xe máy đắt tiền. Hàng chục người quỳ, đứng, xe đỗ dưới lòng đường cản trở giao thông.

Việc cúng bái này kéo dài tới tận 12h đêm. Chỉ đến khi công an phường tới giải tỏa những người này mới lục tục thu dọn đồ lễ ra về...

Tiến Dũng
(Nguồn: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/09/3BA06F08/)